Giây phút sinh tử trên tàu lật: 4 người bám ghế gỗ nhưng 1 người đã kiệt sức buông tay

Beo025246

New member
Đây là câu chuyện đau lòng của anh N.H.Q (40 tuổi, quê phường Trường Vinh, Nghệ An) - một trong số ít người sống sót từ vụ lật tàu kinh hoàng trên vịnh Hạ Long.

Theo thông tin từ Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn vụ lật tàu du lịch Woder Sea mang số hiệu QN-7105 trên vịnh Hạ Long: lúc 1h30 sáng, con tàu đắm đã được lật trở lại. Đến 3h30 cùng ngày, tàu Vịnh Xanh QN-7105 được trục vớt nhưng không tìm thấy thi thể bên trong. Các đơn vị đã lai dắt con tàu vào bờ và tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích.

Theo báo VOV đưa tin, đến 7h sáng 20/7, đã tìm được 46 người trong vụ lật tàu, trong đó có 36 thi thể và 10 người được cứu sống; còn 5 người đang mất tích

864e94cbd11177b8a88f.jpg


Sau sự cố lật tàu QN-7105 trên vịnh Hạ Long chiều 19/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và Bệnh viện Bãi Cháy đã tiếp nhận 10 người may mắn sống sót. Hầu hết các nạn nhân bị chấn thương phần mềm, trầy xước, chấn thương tay chân do va đập... Sau khi được chăm sóc, sức khỏe của họ đã ổn định dù tâm lý vẫn còn hoảng loạn.

Là người may mắn thoát chết, anh N.H.Q (40 tuổi, quê phường Trường Vinh, Nghệ An) vẫn chưa hết hoảng sợ vì thời tiết đang đẹp thì giông lốc ập đến rất đột ngột, tàu lật chỉ sau khoảng 10-15 phút. Hầu hết hành khách và mọi người trên tàu không kịp mặc áo phao, kể cả thuyền trưởng

"Bốn người ôm chiếc ghế gỗ, nghĩ cách bơi vào bờ, nhưng một người đàn ông kiệt sức không trụ được đã buông tay. Ba người chúng tôi bơi 3 giờ đồng hồ cũng không vào được bờ. Tôi động viên mọi người cố gắng lên, cố gắng bơi để được sống. Sau đó, chúng tôi bơi lại khu vực luồng tàu hay đi qua rồi may mắn gặp một tàu cá, được ngư dân cứu vớt và đưa vào bờ" - anh Quân kể lại với PV báo Pháp luật TP.HCM.

a58e3a95055291442619.jpg


Còn anh M.X.H. (43 tuổi, quê Bắc Ninh) cùng nhóm bạn gồm 13 người lớn và một bé nhỏ đã háo hức mua vé lên tàu du lịch Vịnh Xanh. Thế nhưng, niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì tai họa ập đến. Khoảng 13h, tàu bất ngờ nghiêng mạnh do gió lớn thổi từng đợt, khiến mọi người chao đảo, ngã nhào trong khoang.

Giữa cơn hỗn loạn, anh H. kịp mặc áo phao, cố trấn tĩnh bằng cách hít một hơi sâu rồi lao mình xuống biển để thoát thân. Nhưng vì bơi không giỏi, anh nhanh chóng bị sóng cuốn trôi xa khỏi con tàu khoảng một cây số. Trong suốt gần 3 giờ đồng hồ vật lộn giữa biển khơi, anh H. chỉ còn biết cố gắng giữ mình nổi và cầu mong một phép màu.

Phép màu ấy đã đến khi một tàu cá đi ngang qua phát hiện và cứu vớt anh lên, đưa vào bờ trong tình trạng kiệt sức nhưng may mắn thoát chết

449835f5667d69895ec7.jpg


Một thuyền viên may mắn thoát nạn là em Vu Anh Tu (SN 2000) đang điều trị tại viện, đau lòng kể lại với PV VOV: "Nhanh quá em không kịp nhớ, chỉ khoảng vài giây thôi, em vừa lên cabin thuyền trưởng thì mấy giây sau là thuyền lật. Lúc ấy chỉ nghĩ làm thế nào để đi ra ngoài, thoát được ra ngoài để sống thôi. May mình biết bơi, mình bám víu bò ra ngoài, thấy ánh sáng cố ngoi lên".

Hiện thi thể những người xấu số đã được đưa về Nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy. Tỉnh Quảng Ninh đã bố trí nơi ở và hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn nghỉ cho thân nhân trong thời gian ở Quảng Ninh và bố trí xe đưa thi thể về quê quán.

Ngay trong đêm 19/7, lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành tại Quảng Ninh đã đến thăm hỏi, động viên những người bị thương đang cấp cứu và chia sẻ mất mát với gia đình những người không may tử nạn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top