Kun2k78582
New member
Sau khi tận mắt chứng kiến Hoa cầm dao đâm trúng tim của Hà, Hiền cũng lĩnh trọn nhát đâm vào vùng ngực và bất tỉnh luôn đến sáng hôm sau. Kinh hoàng quá trời
Sáng 19/1, tại Bệnh viện Việt Đức, Nguyễn Thị Hiền (16 tuổi, học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) đã qua được cơn nguy kịch rồi. Đêm 18/1, cô bạn được đưa cấp cứu với vết đâm thủng ngực do một cô bạn cùng tuổi gây ra.
Trong phòng Hồi sức, nữ sinh mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng vẫn nôn khan vì tác dụng phụ của thuốc. Ông Hoàng, bố của Hiền, đứng chăm con chia sẻ: "Cháu chưa ăn được gì, vẫn đang truyền nước, hút dịch ở vùng khoang bụng. Bác sĩ nói đã có triển vọng tốt rồi". Mong con bình phục thôi
Hiền cho biết, cô và Nguyễn Thị Hoa (16 tuổi) học cùng lớp với nhau. Thời gian gần đây, giữa Hiền và Hoa thỉnh thoảng xảy ra mâu thuẫn. Đã vài lần hai bạn cãi nhau. "Không phải nguyên nhân từ chuyện tình cảm đâu ạ", Hiền khó nhọc chia sẻ.
Trưa 18/1, Hoa hẹn Hiền ra khu vực gần trường THPT Dân lập Đồi Ngô "nói chuyện". Được một lúc, cả hai tiếp tục xảy ra cãi vã. Khi đang lời qua tiếng lại, Nguyễn Thị Hồng Hà (học sinh lớp 11 THPT Dân lập Đồi Ngô, em họ của Hiền) đi qua. "Hà vào can ngăn bọn em, rồi bất ngờ bị Hoa rút con dao bấm mang theo đâm vào vùng tim", Hiền kể lại và cho hay ngay sau đó cô cũng bị đâm thấu ngực luôn. Sự việc diễn ra quá nhanh
Theo nhà chức trách, do nhát đâm từ trên xuống trúng tim, Hà đã tử vong. Còn Hiền được các bạn chở bằng xe máy vào bệnh viện huyện cấp cứu. Nghe tin con bị hại, gia đình tức tốc tới hiện trường nhưng Hiền đã được bạn chở đi rồi.
"Vào bệnh viện, tôi thấy người Hiền trắng bệch, bất động. Tôi cứ tưởng đã mất con", ông Hoàng nói. Theo ông, do đi cấp cứu bằng xe máy nên đường xóc khiến Hiền mất gần 2,7 lít máu, tràn trong ổ bụng. Ông buồn bã cho biết ở hiện trường lúc đó có rất nhiều người lớn mà không ai đưa nạn nhân đi cấp cứu, chỉ có đám bạn cùng lớp chở Hiền vào bệnh viện. Tình huống này thật sự đau lòng
Theo ông Hoàng, sau khi mổ cấp cứu, các bác sĩ tại bệnh viện huyện thông báo với gia đình, cô bé bị máu tràn trong ổ bụng, một chiếc xương sườn ở ngực bị gãy. Sau các ca phẫu thuật, đến đêm cùng ngày, gia đình đưa Hiền lên Hà Nội chữa trị.
Vẫn còn khó nhọc khi nói chuyện, Hiền cho biết không nghĩ rằng Hoa mang dao trong người và lại đâm mình. Do mất máu nhiều, Hiền bị ngất, đến tối qua mới tỉnh lại được.
Nguồn: soha.vn