KhoaiSweet8412
New member
Phát hiện máy bay trinh sát U-2 Mỹ vượt biên, các đơn vị hỏa lực SA-2 lập tức lên đạn, cùng lúc 14 quả tên lửa được phóng lên trời - phi công F. Powers chắc chắn không còn đường thoát nào cả!
Ngày 4/7/1956, máy bay trinh sát tầng cao U-2 của Mỹ bắt đầu thực hiện chuyến bay do thám đầu tiên vào sâu trong không phận Liên Xô. Suốt 4 năm trời, U-2 cứ thế vô tư "đi như ở nhà" vì lúc đó Liên Xô chưa có loại tên lửa phòng không nào đủ mạnh để hạ nổi nó.
Đã mấy lần thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này mà không gặp vấn đề gì to tát, phi công Francis Gary Powers của CIA cùng chiếc máy bay trinh sát U-2 vẫn cứ "chill chill" bay do thám Liên Xô đúng vào ngày Quốc tế Lao động 01/05/1960.
Anh không ngờ rằng lực lượng phòng không Liên Xô đã sẵn sàng chiến đấu từ lâu rồi. Tại vùng trời gần thành phố Sverdlovsk bên dãy núi Ural, các máy bay tiêm kích Liên Xô đã cố đánh chặn Powers nhưng thất bại, mọi việc vẫn diễn ra bình thường.
Chỉ ít phút sau, cùng lúc 14 quả đạn tên lửa SA-2 (Việt Nam hay gọi là SAM-2) đồng loạt khai hỏa, lao ầm ầm về phía chiếc U-2. Powers chỉ kịp kéo dây giật dù ngay khi máy bay bị trúng đạn. Vừa chạm đất, anh đã bị lực lượng an ninh Liên Xô tóm gọn luôn. Các đơn vị tên lửa SA-2 do Đại úy Boris Mojayev và Đại úy Ivan Ylinysh chỉ huy được ghi công lớn.
Plot twist là lúc đó tên lửa SA-2 chưa được nâng cấp để vươn tới diệt các mục tiêu bay ở độ cao từ 20km trở lên, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra: U-2 bị hạ gục do bộ phận đo cao trên chiếc máy bay trinh sát của Powers đã bị điệp viên của Liên Xô gắn thiết bị đặc biệt khiến chỉ số sai lệch.
Anh ta không hề hay biết máy bay của mình đã xuống độ cao thấp hơn và lọt luôn vào vùng diệt mục tiêu hiệu quả của tên lửa SA-2. Ăn gian thì ăn thật đấy!
Đại úy phi công F. Powers bị Liên Xô kết án 10 năm tù giam vì tội gián điệp, nhưng chỉ 1 năm rưỡi sau đó anh đã được thả tự do theo hình thức trao đổi tù binh. Thật sự là may mắn!
Đoạn video dưới đây mô phỏng lại giây phút kinh hoàng của Powers khi bị tới 14 quả tên lửa phòng không cùng lúc nhắm bắn. Xem mà thấy run người luôn!
Nguồn: soha.vn
Ngày 4/7/1956, máy bay trinh sát tầng cao U-2 của Mỹ bắt đầu thực hiện chuyến bay do thám đầu tiên vào sâu trong không phận Liên Xô. Suốt 4 năm trời, U-2 cứ thế vô tư "đi như ở nhà" vì lúc đó Liên Xô chưa có loại tên lửa phòng không nào đủ mạnh để hạ nổi nó.
Đã mấy lần thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này mà không gặp vấn đề gì to tát, phi công Francis Gary Powers của CIA cùng chiếc máy bay trinh sát U-2 vẫn cứ "chill chill" bay do thám Liên Xô đúng vào ngày Quốc tế Lao động 01/05/1960.
Anh không ngờ rằng lực lượng phòng không Liên Xô đã sẵn sàng chiến đấu từ lâu rồi. Tại vùng trời gần thành phố Sverdlovsk bên dãy núi Ural, các máy bay tiêm kích Liên Xô đã cố đánh chặn Powers nhưng thất bại, mọi việc vẫn diễn ra bình thường.
Chỉ ít phút sau, cùng lúc 14 quả đạn tên lửa SA-2 (Việt Nam hay gọi là SAM-2) đồng loạt khai hỏa, lao ầm ầm về phía chiếc U-2. Powers chỉ kịp kéo dây giật dù ngay khi máy bay bị trúng đạn. Vừa chạm đất, anh đã bị lực lượng an ninh Liên Xô tóm gọn luôn. Các đơn vị tên lửa SA-2 do Đại úy Boris Mojayev và Đại úy Ivan Ylinysh chỉ huy được ghi công lớn.
Plot twist là lúc đó tên lửa SA-2 chưa được nâng cấp để vươn tới diệt các mục tiêu bay ở độ cao từ 20km trở lên, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra: U-2 bị hạ gục do bộ phận đo cao trên chiếc máy bay trinh sát của Powers đã bị điệp viên của Liên Xô gắn thiết bị đặc biệt khiến chỉ số sai lệch.
Anh ta không hề hay biết máy bay của mình đã xuống độ cao thấp hơn và lọt luôn vào vùng diệt mục tiêu hiệu quả của tên lửa SA-2. Ăn gian thì ăn thật đấy!
Đại úy phi công F. Powers bị Liên Xô kết án 10 năm tù giam vì tội gián điệp, nhưng chỉ 1 năm rưỡi sau đó anh đã được thả tự do theo hình thức trao đổi tù binh. Thật sự là may mắn!
Đoạn video dưới đây mô phỏng lại giây phút kinh hoàng của Powers khi bị tới 14 quả tên lửa phòng không cùng lúc nhắm bắn. Xem mà thấy run người luôn!
Nguồn: soha.vn