NgocXanh5060
New member
Trước khi ai cũng nghĩ cháu D. đã ra đi, anh Thái đã vác bé lên vai chạy để bé nôn nước, làm hô hấp nhân tạo và giành lại sự sống cho em nhỏ. Câu chuyện này nghe mà rớt nước mắt luôn ý!
Một ngày sau vụ ô tô lao xuống mương nước ở Nam Định khiến 7 người tử vong, anh Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1995, ở phường Nam Vân, TP Nam Định) vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh chính là một trong những người dũng cảm nhảy xuống mương tham gia cứu người và giành lại sự sống cho 2 trong số 9 nạn nhân trên chiếc xe gặp nạn.
Theo lời anh Thái, tầm 3h chiều ngày 30/1 (mùng 2 Tết), khi nghe thấy tiếng động lớn ngoài đường, anh chạy ra thì thấy một chiếc ô tô 7 chỗ đã lao xuống mương, gần như chìm hẳn dưới nước rồi.
"Phát hiện có vụ tai nạn, tôi lập tức đi xe máy ra hiện trường. Nghe tin còn có người mắc kẹt trong xe, tôi cởi áo khoác rồi nhảy xuống nước luôn cùng mọi người tìm cách cứu các nạn nhân. Lúc đó tôi và người dân xung quanh cố tìm mọi cách để cứu được người nhanh nhất có thể", anh kể lại.
Sau khi phá được cửa chiếc ô tô gặp nạn, anh Thái cùng mọi người đưa những nạn nhân lên bờ. Khi đưa được một bé gái lên bờ (cháu N.N.D., sinh năm 2013), thấy em nằm bất động, nhiều người đã nghĩ là bé không qua khỏi rồi.
"Là nhân viên quân y xuất ngũ, khi thấy bé gái nằm bất động, tôi không đành lòng, nên vác bé gái lên vai chạy vài vòng thì thấy bé nôn ra nước. Tôi lập tức dừng lại hô hấp nhân tạo cho bé, khi thấy bé gái có hơi thở, mặt hồng hào trở lại tôi mới thở phào nhẹ nhõm và bế bé lên xe cấp cứu", anh Thái kể.
Sau khi công tác cứu nạn cứu hộ hoàn tất, các nạn nhân được đưa khỏi hiện trường, anh Thái sốc nặng khi nghe tin cháu D. đã mất.
"Thời điểm đó, tôi bàng hoàng, day dứt và ân hận lắm. Tôi nghĩ rằng lúc đấy tôi cùng đi lên xe cứu thương với cháu thì cũng có lẽ đã khác", anh Thái nói.
Không tin việc cháu D. đã tử vong, anh Thái chạy đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định hỏi thăm nhưng vẫn không có tin tức gì. Anh tiếp tục tìm đến Bệnh viện Nhi Nam Định thì biết cháu D. còn sống và đang được điều trị tại đây. Giây phút đó quá cảm động luôn!
"Khi vào đến Bệnh viện Nhi, tôi thấp thỏm lo âu không biết cháu ấy như thế nào. Nhưng khi đến phòng bệnh thấy cháu nằm đó và nghe câu 'con không tiêm đâu', tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì biết cháu ấy vẫn khỏe mạnh, tôi mới yên tâm ra về", anh Thái xúc động chia sẻ.
Khoảng 3h chiều ngày 30/1, ô tô do bà N.T.D. (sinh năm 1964, ở quận Ba Đình, Hà Nội) cầm lái theo hướng thị trấn Cổ Lễ về TP Nam Định. Khi tới Km153+500 Quốc lộ 21 thuộc địa phận phường Nam Vân, TP Nam Định, chiếc xe tự gây tai nạn rồi lao xuống mương nước cạnh đường. Trên ô tô lúc này có 9 người (bao gồm cả tài xế).
Vụ tai nạn thương tâm khiến 7 người tử vong gồm: Bà N.T.D. (lái xe), ông N.Đ.C. (sinh năm 1956, chồng bà D.), chị N.N.A. (sinh năm 1989, con bà D.), T.N.M.K (sinh năm 2017, con chị N.N.A.), N.V.T. (sinh năm 1986), chị D. (sinh năm 1991, vợ anh T.), cháu N.Q.M. (sinh năm 2023).
Hai người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu là chị N.N.Q. (sinh năm 1991) và cháu N.N.D. (đang học lớp 6 ở Hà Nội).
Theo thông tin từ lãnh đạo UBND TP Nam Định, chị N.N.Q. và cháu N.N.D. đang được chăm sóc ở mức độ tốt nhất.
Nguồn: soha.vn
Một ngày sau vụ ô tô lao xuống mương nước ở Nam Định khiến 7 người tử vong, anh Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1995, ở phường Nam Vân, TP Nam Định) vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh chính là một trong những người dũng cảm nhảy xuống mương tham gia cứu người và giành lại sự sống cho 2 trong số 9 nạn nhân trên chiếc xe gặp nạn.
Theo lời anh Thái, tầm 3h chiều ngày 30/1 (mùng 2 Tết), khi nghe thấy tiếng động lớn ngoài đường, anh chạy ra thì thấy một chiếc ô tô 7 chỗ đã lao xuống mương, gần như chìm hẳn dưới nước rồi.
"Phát hiện có vụ tai nạn, tôi lập tức đi xe máy ra hiện trường. Nghe tin còn có người mắc kẹt trong xe, tôi cởi áo khoác rồi nhảy xuống nước luôn cùng mọi người tìm cách cứu các nạn nhân. Lúc đó tôi và người dân xung quanh cố tìm mọi cách để cứu được người nhanh nhất có thể", anh kể lại.
Sau khi phá được cửa chiếc ô tô gặp nạn, anh Thái cùng mọi người đưa những nạn nhân lên bờ. Khi đưa được một bé gái lên bờ (cháu N.N.D., sinh năm 2013), thấy em nằm bất động, nhiều người đã nghĩ là bé không qua khỏi rồi.
"Là nhân viên quân y xuất ngũ, khi thấy bé gái nằm bất động, tôi không đành lòng, nên vác bé gái lên vai chạy vài vòng thì thấy bé nôn ra nước. Tôi lập tức dừng lại hô hấp nhân tạo cho bé, khi thấy bé gái có hơi thở, mặt hồng hào trở lại tôi mới thở phào nhẹ nhõm và bế bé lên xe cấp cứu", anh Thái kể.
Sau khi công tác cứu nạn cứu hộ hoàn tất, các nạn nhân được đưa khỏi hiện trường, anh Thái sốc nặng khi nghe tin cháu D. đã mất.
"Thời điểm đó, tôi bàng hoàng, day dứt và ân hận lắm. Tôi nghĩ rằng lúc đấy tôi cùng đi lên xe cứu thương với cháu thì cũng có lẽ đã khác", anh Thái nói.
Không tin việc cháu D. đã tử vong, anh Thái chạy đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định hỏi thăm nhưng vẫn không có tin tức gì. Anh tiếp tục tìm đến Bệnh viện Nhi Nam Định thì biết cháu D. còn sống và đang được điều trị tại đây. Giây phút đó quá cảm động luôn!
"Khi vào đến Bệnh viện Nhi, tôi thấp thỏm lo âu không biết cháu ấy như thế nào. Nhưng khi đến phòng bệnh thấy cháu nằm đó và nghe câu 'con không tiêm đâu', tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì biết cháu ấy vẫn khỏe mạnh, tôi mới yên tâm ra về", anh Thái xúc động chia sẻ.
Khoảng 3h chiều ngày 30/1, ô tô do bà N.T.D. (sinh năm 1964, ở quận Ba Đình, Hà Nội) cầm lái theo hướng thị trấn Cổ Lễ về TP Nam Định. Khi tới Km153+500 Quốc lộ 21 thuộc địa phận phường Nam Vân, TP Nam Định, chiếc xe tự gây tai nạn rồi lao xuống mương nước cạnh đường. Trên ô tô lúc này có 9 người (bao gồm cả tài xế).
Vụ tai nạn thương tâm khiến 7 người tử vong gồm: Bà N.T.D. (lái xe), ông N.Đ.C. (sinh năm 1956, chồng bà D.), chị N.N.A. (sinh năm 1989, con bà D.), T.N.M.K (sinh năm 2017, con chị N.N.A.), N.V.T. (sinh năm 1986), chị D. (sinh năm 1991, vợ anh T.), cháu N.Q.M. (sinh năm 2023).
Hai người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu là chị N.N.Q. (sinh năm 1991) và cháu N.N.D. (đang học lớp 6 ở Hà Nội).
Theo thông tin từ lãnh đạo UBND TP Nam Định, chị N.N.Q. và cháu N.N.D. đang được chăm sóc ở mức độ tốt nhất.
Nguồn: soha.vn