KoalaNgot2k5
New member
Ôi trời ơi, sự việc này nghe mà tim đập thình thịch luôn á! Một đối tượng lên cơn ngáo đá đã bắt cóc cháu bé 2 tuổi, dọa sát hại nếu ai dám lại gần. May quá là sau 2 tiếng thuyết phục căng não, các anh Công an quận Tây Hồ đã giải cứu thành công em bé rồi!
Chuyện này xảy ra lúc khoảng 18h20' ngày 4-10, ngay tại tầng 1 siêu thị Fivimax, chung cư Vườn Đào, đường Võ Chí Công, khu dân cư 10, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội nha các bạn!
Vụ việc diễn ra kinh khủng lắm! Lúc đó siêu thị đông nghịt người đi mua sắm, bỗng một người đàn ông tay cầm cây tre dài khoảng 23cm chạy vào cửa siêu thị, bế thốc luôn cháu Nguyễn Thiên Bảo (sinh năm 2014) - đang được bác ruột dắt đi. Tình huống nguy hiểm vãi!
Mọi người la hét om sòm yêu cầu thả cháu bé ra ngay lập tức. Nhưng mà đối tượng này lảm nhảm không ngừng, tay trái siết cổ cháu bé ghì chặt vào lòng, tay phải cầm thanh tre gí vào cổ cháu Bảo, không cho ai lại gần. Hắn còn dọa nếu ai dám đến gần sẽ giết nạn nhân luôn! Nghe xong mà lạnh gáy...
Nhận được tin báo khẩn cấp, Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng Công an quận Tây Hồ chỉ đạo tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận xuống hiện trường ngay lập tức.
Để tránh đối tượng kích động khi nhìn thấy Công an, Thiếu tá Vũ Công Ngọc, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự được lệnh mặc quần áo dân sự, đảm bảo an toàn tính mạng cho cháu bé. Chiến thuật này smart vãi nha!
Lúc này xung quanh siêu thị đã tụ tập rất đông người dân đứng xem (cách đó 10m), cháu bé hoảng sợ khóc to, kêu tên bà ngoại liên tục.
Nhìn thấy cháu mình bị kẻ lạ mặt khống chế, bà Nguyễn Kim Xuân, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội khóc lóc quỳ lạy đối tượng hãy bắt bà, thả cháu ra. Xem mà xót xa lắm!
Trước tình huống nguy hiểm này, Thiếu tá Vũ Công Ngọc tách đám đông đi vào sâu bên trong chỗ đối tượng đang ngồi để làm công tác tâm lý, vừa đi vừa hỏi chuyện nhẹ nhàng.
Thấy có người vào, đối tượng lúc đầu còn hung hăng nhưng khi nghe thấy Thiếu tá Ngọc hỏi có cần gì, giúp gì không thì...
Ngay sau đó, kẻ ngáo đá này chuyển giọng: "Đang có mâu thuẫn với một số người sử dụng ma túy và từ sáng nhiều người dùng súng nhằm vào mình để bắn"... Người đàn ông ngáo đá yêu cầu đưa hai con trai đến để cho anh ta gặp.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn, sau khi tạo được lòng tin, Thiếu tá Vũ Công Ngọc cho biết đã cử người đưa hai đứa con của anh ta đến, đồng thời ngồi sát xuống đối tượng từ từ.
Và đây là khoảnh khắc nghẹt thở! Bất ngờ, Thiếu tá Ngọc túm tay đối tượng đang cầm thanh tre, tay kia đẩy cháu Bảo ra khỏi lòng đối tượng. Hắn trở lên hung hăng, cố vươn người với tay kéo sợi dây chuyền bạc của cháu Bảo đang đeo ở cổ để kéo lại.
Do sợi dây chuyền mỏng nên bị đứt luôn, cháu Bảo được mọi người chạy vào bế ngay. Thiếu tá Ngọc và tổ công tác cùng người dân khống chế người đàn ông ngáo đá này. Phew, may quá!
Tại cơ quan Công an, người này được làm rõ là Nguyễn Việt Phương (sinh năm 1977), trú tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Phương chưa có tiền án, tiền sự nhưng nghiện ma túy tổng hợp nặng rồi các bạn ạ. Đến sáng 5-10, anh ta vẫn trong tình trạng ngáo đá, nói năng lảm nhảm không rõ ràng gì cả.
Trưa 5-10, phóng viên tìm đến nhà bà Nguyễn Kim Xuân - bà ngoại của cháu Nguyễn Thiên Bảo. Vẫn chưa hết lo sợ, kể lại sự việc giọng bà Xuân vẫn còn run rẩy:
"Khi ấy, tôi đi xe máy đèo mấy đứa cháu ngoại cùng con gái đi siêu thị Fivimax, sau đó đi vào cửa sau của siêu thị để mua bánh mì. Con gái tôi dắt cháu Bảo đang gần đến cửa thì bị đối tượng bế thốc vào phía trong, con tôi chạy ra mếu máo khóc bảo. Tôi chạy vào nói thế nào người đàn ông cũng không thả cháu tôi ra...
Sau đó, tôi thấy có một chú mặc áo tím đi vào thuyết phục phân tán tư tưởng đối tượng, lôi cháu tôi ra khỏi tay rồi nhiều người xông vào trợ giúp khống chế kẻ ngáo đá".
"Sau này, tôi mới biết chú áo tím là Thiếu tá Vũ Công Ngọc, Công an quận Tây Hồ. Tôi có chỉ cho con gái tôi bảo đây là ân nhân nhà mình đấy con ạ! Nhờ có chú ấy mà cháu và gia đình tôi bình an" – Bà Xuân rơm rớm nước mắt khi kể lại. Respect các anh Công an quá đi!
Cũng theo bà Xuân kể, bà có 2 cô con gái, cháu Bảo là con thứ hai của cô con gái út, trước cháu Bảo còn có anh trai 4 tuổi đang bị ung thư máu, nằm ở Bệnh viện Huyết học Trung ương để truyền hóa chất. Nghe mà thương quá!
"Bố mẹ nó đều dồn tiền để lo cho đứa con bị ung thư. May mà có các chú Công an đến kịp, chứ cháu Bảo nhà tôi mà có mệnh hệ nào chắc mẹ nó không sống nổi.
Gia đình tôi đã viết lá thư cảm ơn gửi tới Giám đốc Công an TP Hà Nội, Công an quận Tây Hồ và Thiếu tá Vũ Công Ngọc về nghĩa cử cao đẹp vì nhân dân phục vụ của các anh Công an" - chồng bà Xuân tâm sự.
Hiện Công an quận Tây Hồ đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Việt Phương theo quy định của pháp luật nha các bạn!
Nguồn: soha.vn