MunSusu4185
New member
Đang ngủ say giấc thì 2 bé gái con chị P. giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng động lạ trong nhà, rồi giọng mẹ yếu ớt vọng ra "chạy về nhà ông bà ngay". Chị cả vội vàng dắt tay em út chạy thục mạng theo con đường mòn trong đêm tối về nhà ông bà. Hú hồn quá trời luôn
Không được nhìn mẹ lần cuối
Vụ thảm án kinh hoàng làm 4 người ra đi ở Cao Bằng vẫn khiến ai cũng phải rùng mình. Người thân các nạn nhân giờ vẫn còn bàng hoàng, lo lắng và đau đớn vô cùng.
Anh chị Triệu Văn Long mất luôn 2 con và bà ngoại, sau sự việc anh phải bỏ ngôi nhà đi nơi khác vì ám ảnh quá mức.
Cách đó khoảng 100m, ngôi nhà của chị T.T.P. - nạn nhân còn lại - bị đốt sạch, tài sản toang hết. Hai đứa con của chị may mắn sống sót phải ở nhờ nhà người thân, cách đó tầm 2km.
Gặp được hai cháu, chị Triệu Thị Nính (dì ruột của 2 bé) cho biết lúc mới đưa về tâm lý các cháu hoang mang, sợ hãi, lắm lúc ngồi một góc khóc một mình
Mới hôm thứ hai tinh thần các cháu ổn định hơn chút, nhưng khi đưa mẹ về nơi an nghỉ người thân không cho các cháu xuống tiễn vì sợ nhìn thấy sẽ ám ảnh mãi.
"Hai cháu đều biết chuyện rồi nên chúng tôi không giấu nữa, giờ chỉ biết cho hai cháu ở đây một thời gian rồi tính tiếp thôi. Mấy hôm nay hàng xóm chính quyền cũng đến thăm, chia sẻ với gia đình", chị Nính tâm sự.
Ngồi lặng lẽ bên dì, cô con gái lớn của chị P. kể lại, hôm xảy ra án mạng hai chị em đang ngủ say thì giật mình tỉnh dậy vì tiếng la hét của mẹ: "mày chết đi, mày chết đi".
Trong bóng tối, cháu bé không nghe thấy giọng đàn ông, chỉ nghe tiếng động loạn xạ, tiếng vật lộn giằng co.
Khi thấy mẹ vùng thoát ra khỏi nhà rồi kêu "chạy sang nhà bà đi", cháu bé vội dắt em gái 5 tuổi chạy về phía nhà bà nội, cách nhà mình hơn 2km đường rừng.
"Chạy được nửa đường thì cháu gặp ông bà nội lên, ông bà bảo trốn vào bụi cây ven đường, không được lên nhà, đợi bà quay lại gọi mới được ra.
Hai chị em cháu ngồi trong bụi rậm hai tiếng đồng hồ đến khi ông bà, cô chú quay lại đón mới dám ra", bé kể lại
Vẫn chưa rõ hung thủ gây án như thế nào
Ngày 9/5, đại tá Nguyễn Viết Huấn – Trưởng Phòng tham mưu công an tỉnh Cao Bằng cho biết, lúc bắt được đối tượng Khánh đang trong tình trạng suy sụp, người run lẩy bẩy.
"Ngay sau đó lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truyền nước cho nghi phạm sau đó đưa về trụ sở công an tỉnh" – ông Huấn nói.
Khi đưa đối tượng về trụ sở công an tỉnh, qua khai thác "nóng" Khánh đã nhận thức được việc làm của mình sai và thừa nhận hành vi nhưng chưa nhớ hết các chi tiết diễn biến trong vụ việc.
Theo đại tá Huấn, hiện tại đối tượng Khánh đang bị tạm giam tại Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh. Ngoài ra, đối tượng có tiền án về tội hiếp dâm và không nằm trong diện theo dõi sử dụng ma túy, bước đầu xác định Khánh không bị ngáo đá khi xảy ra sự việc.
"Hiện tại cơ quan điều tra vẫn đang ổn định tâm lý cho đối tượng Khánh để tiếp tục lấy lời khai. Qua lời khai ban đầu vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc" – đại tá Huấn chia sẻ.
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT công an tỉnh cũng đang tập trung lấy lời khai của đối tượng Khánh và hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Nguồn: kenh14.vn