Sau gần ba tuần "thả thính" khán giả, Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn chính thức khép lại vào ngày 5/8 với cái kết bi thương đúng chất tiểu thuyết của Phỉ Ngã Tư Tồn. Nhưng mà ngoài việc netizen tranh cãi về số phận các nhân vật, thì thành tích nhiệt độ của phim cũng đang là topic nóng hổi không kém đâu nha!
Theo số liệu từ truyền thông Trung Quốc, mức nhiệt đỉnh nhất của phim trên iQIYI chỉ dừng ở mức 8.228 điểm thôi, chưa chạm nổi mốc 10.000 – con số thường được coi là dấu hiệu của một tác phẩm "bạo khoản" thực thụ. Còn bên Tencent Video thì cao nhất là 24.506 điểm, cũng vẫn còn xa mốc 30.000 lắm á. Hơi buồn thật!
Kết quả này khá khác biệt so với kỳ vọng ban đầu nhé. Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn từng được xếp vào nhóm dự án "đỉnh của chóp", có hơn 10 triệu lượt đặt xem trước và liên tục gây sốt nhờ hậu trường cực xịn mang không khí thời Dân quốc. Cặp đôi Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên cũng được kỳ vọng sẽ trở thành couple hot hit nhất mùa hè 2026 mà.
Vậy tại sao lại "flop" thế này? Chuyên gia phân tích rằng việc phát hành đồng thời trên iQIYI và Tencent Video khiến lượng người xem bị phân tán. Mỗi nền tảng lại có hệ thống tính nhiệt riêng, dựa trên nhiều yếu tố như thời lượng xem, số thành viên mới, mức tương tác, lượt tìm kiếm và tỷ lệ xem hết phim. Vì vậy, dù có viral trên mạng xã hội thì chưa chắc đã chuyển hóa thành điểm nhiệt cao ngất ngưởng đâu!
Ngoài chuyện "chia đôi fanbase" ra, chất lượng phim cũng ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng giữ chân khán giả. Ngay từ đầu, phim đã gặp phốt khi dùng hình ảnh AI cho phần mở màn. Trước làn sóng chỉ trích dữ dội, ekip phải gấp rút thay bằng phiên bản quay thật, nhưng ấn tượng ban đầu đã không được tốt lắm rồi.
Một số khán giả còn góp ý phim lạm dụng cảnh cận mặt, màu sắc xử lý quá "chói chang" mất vibe điện ảnh so với trailer trước đó. Cách kể chuyện dồn dập với loạt tình tiết như thảm án gia tộc, giả chết, hiểu lầm thân phận, tình cảm cấm kỵ... khiến tác phẩm bị ví như "phim ngắn quay theo tỷ lệ ngang". Điểm số 5,1 trên Douban cũng phản ánh sự chia rẽ khá gay gắt về chất lượng nội dung và cách chuyển thể nè.
Nhưng mà không thể phủ nhận, visual của hai diễn viên chính vẫn là điểm cộng lớn nhất! Trương Lăng Hách thể hiện Mộ Dung Thanh Dịch với vẻ lạnh lùng, cực đoan nhưng luôn bị giằng xé giữa tình yêu và thù hận. Còn Vương Sở Nhiên mang đến hình ảnh Nhậm Tố Tố mong manh, kiêu hãnh, phải liên tục đối mặt với những mất mát từ thời cuộc và gia tộc. Couple này xịn sò thiệt!
Ở những tập cuối, phản ứng dành cho phim tích cực hơn hẳn khi hành động và lựa chọn của các nhân vật dần được làm rõ. Nhiều người khen phần kết đã "cứu" được câu chuyện, giúp những mâu thuẫn từng bị chê là hỗn loạn trở nên có ý nghĩa hơn trong bối cảnh chiến tranh và biến động xã hội.
Cái kết tiếp tục "xé tim" fan cực mạnh. Mộ Dung Thanh Dịch xông vào trận chiến cuối để ngăn âm mưu đầu độc cả thành phố, rồi phải trả giá bằng mạng sống. Nhậm Tố Tố trở thành người ở lại, mang theo ký ức về những người đã khuất và một tương lai đầy mất mát. Tuyến chính cùng các cặp đôi phụ gần như đều có kết cục dang dở, khiến phim được gọi là màn "toàn viên bi kịch". Khóc hết nước mắt luôn á!
Để xoa dịu nỗi đau của fan, nhà sản xuất tung luôn một phiên bản giả định ở dòng thời gian song song. Trong đó, những nhân vật đã "ra đi" đều xuất hiện tại đám cưới, các mối tình được nối lại và gia đình đoàn tụ. Tuy nhiên, phân đoạn này chỉ là "what if" thôi, không thay đổi kết thúc chính thức đâu nhé!
Về mặt thương mại, Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn vẫn có sức hút đáng kể với các nhãn hàng. Truyền thông Trung Quốc cho biết phim đạt kết quả quảng cáo nổi bật trong nhóm tác phẩm thời Dân quốc, cho thấy giá trị thương mại của dàn diễn viên và nguyên tác vẫn được thị trường công nhận.
Nguồn: saostar.vn