WibuKeo2k8
New member
Dù được ship rần rần vì chemistry ngọt xỉu với Zhang Linghe, nhưng Vương Sở Nhiên lại khiến netizen tranh cãi ầm ĩ về phục trang trong phim mới
Sau khi để lại dấu ấn với những vai diễn đỉnh cao trong Khánh Dư Niên và Lưu Châu Ký, Vương Sở Nhiên comeback màn ảnh nhỏ với vai nữ chính trong phim dân quốc mới toanh Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn (chuyển thể từ tiểu thuyết "Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau" của Phỉ Ngã Tư Tồn), kết đôi với visual thần thánh Zhang Linghe.
Những cảnh hậu trường vừa leak ra đã khiến cõi mạng "quắn quéo" vì màn hôn má siêu lãng mạn của cặp đôi này, ngọt đến mức làm netizen "tan chảy" luôn rồi
Tuy nhiên, plot twist là tạo hình của Vương Sở Nhiên lại bị ném đá dữ dội vì chất liệu và kiểu dáng trang phục trông... hơi sai sai
Một trong những khoảnh khắc gây sốt nhất phải kể đến scene Zhang Linghe vừa đạp xe chở Vương Sở Nhiên, vừa quay người hôn nhẹ lên má cô nàng. Vương Sở Nhiên lúc này cười tươi rói, tay giơ cao, ánh mắt áo não khiến fan ví von rằng "bong bóng hồng bay đầy màn hình". Cảnh quay tưởng đơn giản mà lại viral rần rần nhờ chemistry quá tự nhiên của hai visual đỉnh của chóp này
Cặp đôi được fan phong tặng biệt danh "cặp đôi visual" vì sở hữu ngoại hình quá đỉnh, khí chất cực hợp. Thậm chí nhiều người còn comment rằng chỉ cần nhìn Zhang Linghe và Vương Sở Nhiên chung frame là đã thấy mùi phim ngôn tình chính hiệu rồi!
Dù tạo hình trong những cảnh đầu tiên – đặc biệt là khi diện sườn xám – được khen nức nở vì tôn dáng và toát lên vibe cổ điển xịn xò, nhưng loạt outfit thường ngày tiếp theo của Vương Sở Nhiên lại bị chê "không thương tiếc"
Cụ thể, các bộ cánh như đầm dài màu tím, xanh bạc hà, suit đen, áo sơ mi kèm khăn buộc cổ, áo len mỏng hay áo ren trắng mix chân váy... đều bị netizen nhận xét là "thiếu thẩm mỹ, chất liệu kém, cắt may vụng về, giống hệt hàng Taobao giá rẻ luôn á".
Đặc biệt, chiếc áo khoác kẻ caro size khủng còn khiến nữ diễn viên cao 1m72 trông như "hổ vai gấu lưng", mất hết vibe thanh thoát vốn có. Nhiều fan bức xúc lên tiếng: "Trang phục như được chọn bằng chân vậy trời, may mà visual chị vẫn cứu được cả khung hình!"
Tuy nhiên, bên cạnh làn sóng chê bai, vẫn có một bộ phận khán giả bênh vực rằng không nên vội kết án khi phim chưa lên sóng chính thức. Trước đó phim Nhân Gian Khói Lửa Của Tôi cũng từng bị soi tạo hình qua ảnh hậu trường, nhưng lên phim lại được chỉnh sửa chuẩn chỉnh, hợp bối cảnh lắm. Một số ý kiến cũng bênh: "Nhan sắc của Vương Sở Nhiên là vũ khí tối thượng rồi, chỉ cần góc máy đẹp và ánh sáng ổn là cô ấy có thể 'cân' hết mọi tạo hình"
Một detail cute được hé lộ từ hậu trường là việc Vương Sở Nhiên luôn mang theo gương trang điểm có dòng chữ: "Sắc đẹp là vũ khí của tôi", kèm hình minh họa cô gái tóc dài với dòng chữ "Chị Vương". Chiếc gương mini này bất ngờ thành biểu tượng tự tin, khiến fan vừa thấy funny vừa "tâm phục khẩu phục" luôn
Nguồn: kenh14.vn
Sau khi để lại dấu ấn với những vai diễn đỉnh cao trong Khánh Dư Niên và Lưu Châu Ký, Vương Sở Nhiên comeback màn ảnh nhỏ với vai nữ chính trong phim dân quốc mới toanh Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn (chuyển thể từ tiểu thuyết "Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau" của Phỉ Ngã Tư Tồn), kết đôi với visual thần thánh Zhang Linghe.
Những cảnh hậu trường vừa leak ra đã khiến cõi mạng "quắn quéo" vì màn hôn má siêu lãng mạn của cặp đôi này, ngọt đến mức làm netizen "tan chảy" luôn rồi
Tuy nhiên, plot twist là tạo hình của Vương Sở Nhiên lại bị ném đá dữ dội vì chất liệu và kiểu dáng trang phục trông... hơi sai sai
Một trong những khoảnh khắc gây sốt nhất phải kể đến scene Zhang Linghe vừa đạp xe chở Vương Sở Nhiên, vừa quay người hôn nhẹ lên má cô nàng. Vương Sở Nhiên lúc này cười tươi rói, tay giơ cao, ánh mắt áo não khiến fan ví von rằng "bong bóng hồng bay đầy màn hình". Cảnh quay tưởng đơn giản mà lại viral rần rần nhờ chemistry quá tự nhiên của hai visual đỉnh của chóp này
Cặp đôi được fan phong tặng biệt danh "cặp đôi visual" vì sở hữu ngoại hình quá đỉnh, khí chất cực hợp. Thậm chí nhiều người còn comment rằng chỉ cần nhìn Zhang Linghe và Vương Sở Nhiên chung frame là đã thấy mùi phim ngôn tình chính hiệu rồi!
Dù tạo hình trong những cảnh đầu tiên – đặc biệt là khi diện sườn xám – được khen nức nở vì tôn dáng và toát lên vibe cổ điển xịn xò, nhưng loạt outfit thường ngày tiếp theo của Vương Sở Nhiên lại bị chê "không thương tiếc"
Cụ thể, các bộ cánh như đầm dài màu tím, xanh bạc hà, suit đen, áo sơ mi kèm khăn buộc cổ, áo len mỏng hay áo ren trắng mix chân váy... đều bị netizen nhận xét là "thiếu thẩm mỹ, chất liệu kém, cắt may vụng về, giống hệt hàng Taobao giá rẻ luôn á".
Đặc biệt, chiếc áo khoác kẻ caro size khủng còn khiến nữ diễn viên cao 1m72 trông như "hổ vai gấu lưng", mất hết vibe thanh thoát vốn có. Nhiều fan bức xúc lên tiếng: "Trang phục như được chọn bằng chân vậy trời, may mà visual chị vẫn cứu được cả khung hình!"
Tuy nhiên, bên cạnh làn sóng chê bai, vẫn có một bộ phận khán giả bênh vực rằng không nên vội kết án khi phim chưa lên sóng chính thức. Trước đó phim Nhân Gian Khói Lửa Của Tôi cũng từng bị soi tạo hình qua ảnh hậu trường, nhưng lên phim lại được chỉnh sửa chuẩn chỉnh, hợp bối cảnh lắm. Một số ý kiến cũng bênh: "Nhan sắc của Vương Sở Nhiên là vũ khí tối thượng rồi, chỉ cần góc máy đẹp và ánh sáng ổn là cô ấy có thể 'cân' hết mọi tạo hình"
Một detail cute được hé lộ từ hậu trường là việc Vương Sở Nhiên luôn mang theo gương trang điểm có dòng chữ: "Sắc đẹp là vũ khí của tôi", kèm hình minh họa cô gái tóc dài với dòng chữ "Chị Vương". Chiếc gương mini này bất ngờ thành biểu tượng tự tin, khiến fan vừa thấy funny vừa "tâm phục khẩu phục" luôn
Nguồn: kenh14.vn