TraTeen4910
New member
Đội đầy hoa cài, diện đồ lộng lẫy xong lại... đi giày cà kheo cao lênh khênh như muốn ngã ngửa Chắc hẳn ai mê phim cung đấu cũng từng thắc mắc: Sao giày của các phi tần, cung nữ nhà Thanh nó kì dị thế nhỉ? Đế giày kiểu "chậu hoa" cao vọt, nhìn là muốn té luôn ý! Vậy mà các chị đi còn uyển chuyển hơn mình đi giày bệt nữa chứ
Thực ra mà nói, phần trên của đôi giày cờ này cũng bình thường thôi (hơi chật tí vì hồi đó người Mãn Châu cuối nhà Thanh mê bàn chân nhỏ lắm, nên giày phải hẹp cho chân trông xinh). Nhưng phần đế thì... là một câu chuyện hoàn toàn khác luôn!
Người ta gắn thêm một đế gỗ nguyên khối gọi là "tahan" (tiếng Mãn nha) vào giày. Đế này bền vô địch luôn á, giày trên có rách thì rách, nhưng đế gỗ sau mấy chục năm vẫn còn nguyên xi. Họ bọc vải trắng hoặc sơn trắng cho sang chảnh, phần chạm đất thì khâu thêm vải dày để đi cho êm và đỡ trơn
Các chị em thời đó ghét nhất giày trơn không trang trí! Phải thêu hoa văn, viền tua rua, thậm chí khảm cả ngọc vào đế luôn
Giày cờ cuối nhà Thanh chia làm 2 loại: giày đế lọ hoa và giày đế dày. Nổi tiếng nhất phải kể đến "đế chậu hoa" hay "giày đế cao" - cao tối thiểu 7cm (ngang giày cao gót bây giờ á), cộng thêm phần trên thì lên tới 20cm luôn!
Thiết kế kinh điển là rộng ở đầu, lõm giữa, trông như đồng hồ cát ý. Trọng tâm rơi vào giữa lòng bàn chân, diện tích chạm đất siêu nhỏ, cao hơn 10cm... thế này mà không té thì cũng giỏi lắm rồi đó!
Nhưng khoan đã, đây chính là mục đích chính luôn nè!
Giày khó đi thế này để các chị phải đi chậm rãi, cẩn thận, nhẹ nhàng uyển chuyển. Kết hợp với váy dài phủ xuống thì trông cao ráo, dáng đẹp, bước đi nhỏ nhắn kiểu "đi như bất động" cực kỳ được ưa chuộng. Các phi tần, tiểu thư đi càng khéo thì càng chứng tỏ mình sang chảnh, có gu - nên việc này thành "skill bắt buộc" phải luyện luôn!
Hơn nữa, giày khó đi = hạn chế di chuyển = chứng tỏ mình là người có địa vị, có người hầu, không cần phải tự đi đâu cả Logic phong kiến nhưng mà... cũng hợp lý theo kiểu của nó nhỉ?
Con gái nhà Thanh bắt đầu đi giày cao từ 13-14 tuổi. Không chỉ trong cung mà giới thượng lưu đều đi! Người Mãn Châu coi đi giày đế bằng là "không thanh lịch", trừ khi bạn... nghèo Các cô gái tuy khỏi bị bó chân nhưng vẫn bị "trói" bằng đôi giày cờ này thôi.
Plot twist là ở Nhật Bản và Châu Âu cũng có kiểu giày tương tự đó nha! Tuy mục đích ban đầu là chống bùn, chống bẩn nhưng sau đó cũng trở nên cường điệu và phi thực tế không kém
Như guốc gỗ "ba răng" của các oiran Nhật Bản - to, nặng, đi phải theo điệu múa "tám ký tự" mới chuẩn. Nghe mà thấy mệt hộ luôn á!
Hay guốc đế cao (Chopine) ở Châu Âu thời Phục hưng - cao tận nửa mét, nhìn giống cà kheo y chang!
Nguồn: kenh14.vn