Trong sự nghiệp thì bà thành công rực rỡ, nhưng chuyện gia đình lại là câu chuyện đầy nước mắt và tiếc nuối
Người ta hay nói: cuộc đời vừa đủ còn hơn là hoàn hảo tuyệt đối. Giàu có đến mấy, nếu gia đình không yên ấm thì cuối cùng cũng chỉ như "xách giỏ tre đi múc nước" - công cốc mà thôi.
Câu chuyện của Quảng Tiếu Khanh chính là minh chứng sống động cho điều này. Từng đứng trên đỉnh cao "nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc", sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ, nhưng trên hành trình đó, bà đã đánh đổi quá nhiều thứ, trong đó có cả tình thân ruột thịt giữa các con.
Thiên kim tiểu thư rơi vào cảnh ngặt nghèo rồi quay lại đỉnh cao
Quảng Tiếu Khanh sinh năm 1929 tại Quảng Châu, trong một gia đình hào môn xịn sò. Ngay khi chào đời, quà mừng sinh nhật của bà là... một căn biệt thự do cha tặng luôn. Flex ngay từ nhỏ! Tuy nhiên, biến cố ập đến quá sớm. Năm 7 tuổi, cha qua đời, bà cùng mẹ phải gánh vác việc kinh doanh gia đình, đồng thời chăm lo các em nhỏ. Từ đó, bà sớm rèn được bản lĩnh và vai trò của một "trụ cột" thực thụ.
Năm 20 tuổi, bà kết hôn với Quách Đức Thắng, một người đàn ông lớn hơn bà tận 17 tuổi, có đầu óc kinh doanh và đầy tham vọng.
Sau khi kết hôn, hai vợ chồng cùng nhau điều hành cửa hàng tạp hóa "Hồng Xương Hợp Ký". Nhờ sự chăm chỉ và nhạy bén trong kinh doanh, việc làm ăn ngày càng phát đạt. Họ nhanh chóng xây dựng được tên tuổi trong giới thương trường. Không lâu sau, họ có ba người con trai: Quách Bỉnh Tương, Quách Bỉnh Giang và Quách Bỉnh Liên.
Đến những năm 1950, Quách Đức Thắng đã trở thành triệu phú thực thụ, sau đó chuyển hướng sang bất động sản, cùng bạn bè sáng lập tập đoàn Tân Hồng Cơ, một trong "tứ đại gia tộc" nổi tiếng Hong Kong.
Bi kịch đau thương: Hai con gái lần lượt ra đi mãi mãi
Gia đình tưởng chừng viên mãn với 6 người con (3 trai, 3 gái), nhưng bi kịch ập đến liên tiếp không cho ai kịp chuẩn bị
Năm 1977, con gái cả mắc ung thư. Năm 1978, con gái thứ hai qua đời vì bệnh cấp tính. Đến năm 1979, con gái cả cũng không qua khỏi sau 3 năm điều trị đầy đau đớn. Chỉ trong vòng 2 năm, bà liên tiếp mất hai con gái, nỗi đau "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" xé nát trái tim người mẹ.
Chưa dừng lại ở đó, năm 1990, chồng bà qua đời vì bệnh tim. Ở tuổi 61, Quảng Tiếu Khanh một lần nữa phải đứng ra lèo lái con thuyền gia tộc giữa bão giông.
Bà sắp xếp: Con trai cả làm chủ tịch. Hai con trai còn lại giữ vị trí điều hành. Ban đầu, ba anh em hợp tác khá ổn, đưa tập đoàn phát triển mạnh mẽ.
Nhưng năm 1997, biến cố lớn xảy ra: Con trai cả Quách Bỉnh Tương bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 20 tỷ HKD (một con số khủng khiếp!) Trong gia đình xảy ra tranh cãi: Vợ ông muốn trả tiền để cứu người; Hai em trai do dự vì số tiền quá lớn. Cuối cùng, người vợ đã bỏ ra 600 triệu HKD để chuộc chồng. Sau sự việc, Quách Bỉnh Tương bị trầm cảm nặng, tinh thần bất ổn và bắt đầu mâu thuẫn với các em.
Gia đình tan vỡ vì tiền và quyền lực - Drama không hồi kết
Tình anh em dần rạn nứt từng ngày. Quảng Tiếu Khanh buộc phải ra tay bãi nhiệm con trai cả khỏi chức vụ, điều chỉnh lại quỹ tín thác, tước quyền thừa kế trực tiếp. Quyết định này gây chấn động, nhưng giúp ổn định công ty.
Tuy nhiên, mâu thuẫn gia đình ngày càng sâu sắc. Người con trai cả sau đó tố cáo hai em trai tham nhũng, khiến cổ phiếu công ty lao dốc không phanh, thiệt hại hàng trăm tỷ. Một người con trai bị kết án tù. Gia đình chính thức tan vỡ không còn gì để vãn hồi.
Năm 2018, con trai cả của bà qua đời. Quảng Tiếu Khanh một lần nữa phải tiễn con đi trước. Ở cuối đời, dù sở hữu khối tài sản khổng lồ 1.250 tỷ, bên cạnh bà gần như không còn người thân nào, chỉ còn tài sản và nhân viên.
Trong sự nghiệp, bà là người thành công đỉnh cao nhưng trong gia đình, đó lại là một câu chuyện đầy tiếc nuối và nước mắt
Cuộc đời hiếm khi trọn vẹn, có được điều này thì thường sẽ phải đánh đổi điều khác. Câu chuyện của Quảng Tiếu Khanh nhắc chúng ta một điều: Tiền bạc có thể xây dựng một đế chế, nhưng không thể giữ được tình thân, và đôi khi, thứ đáng giá nhất lại là điều dễ bị đánh mất nhất.
Nguồn: kenh14.vn
Người ta hay nói: cuộc đời vừa đủ còn hơn là hoàn hảo tuyệt đối. Giàu có đến mấy, nếu gia đình không yên ấm thì cuối cùng cũng chỉ như "xách giỏ tre đi múc nước" - công cốc mà thôi.
Câu chuyện của Quảng Tiếu Khanh chính là minh chứng sống động cho điều này. Từng đứng trên đỉnh cao "nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc", sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ, nhưng trên hành trình đó, bà đã đánh đổi quá nhiều thứ, trong đó có cả tình thân ruột thịt giữa các con.
Thiên kim tiểu thư rơi vào cảnh ngặt nghèo rồi quay lại đỉnh cao
Quảng Tiếu Khanh sinh năm 1929 tại Quảng Châu, trong một gia đình hào môn xịn sò. Ngay khi chào đời, quà mừng sinh nhật của bà là... một căn biệt thự do cha tặng luôn. Flex ngay từ nhỏ! Tuy nhiên, biến cố ập đến quá sớm. Năm 7 tuổi, cha qua đời, bà cùng mẹ phải gánh vác việc kinh doanh gia đình, đồng thời chăm lo các em nhỏ. Từ đó, bà sớm rèn được bản lĩnh và vai trò của một "trụ cột" thực thụ.
Năm 20 tuổi, bà kết hôn với Quách Đức Thắng, một người đàn ông lớn hơn bà tận 17 tuổi, có đầu óc kinh doanh và đầy tham vọng.
Sau khi kết hôn, hai vợ chồng cùng nhau điều hành cửa hàng tạp hóa "Hồng Xương Hợp Ký". Nhờ sự chăm chỉ và nhạy bén trong kinh doanh, việc làm ăn ngày càng phát đạt. Họ nhanh chóng xây dựng được tên tuổi trong giới thương trường. Không lâu sau, họ có ba người con trai: Quách Bỉnh Tương, Quách Bỉnh Giang và Quách Bỉnh Liên.
Đến những năm 1950, Quách Đức Thắng đã trở thành triệu phú thực thụ, sau đó chuyển hướng sang bất động sản, cùng bạn bè sáng lập tập đoàn Tân Hồng Cơ, một trong "tứ đại gia tộc" nổi tiếng Hong Kong.
Bi kịch đau thương: Hai con gái lần lượt ra đi mãi mãi
Gia đình tưởng chừng viên mãn với 6 người con (3 trai, 3 gái), nhưng bi kịch ập đến liên tiếp không cho ai kịp chuẩn bị
Năm 1977, con gái cả mắc ung thư. Năm 1978, con gái thứ hai qua đời vì bệnh cấp tính. Đến năm 1979, con gái cả cũng không qua khỏi sau 3 năm điều trị đầy đau đớn. Chỉ trong vòng 2 năm, bà liên tiếp mất hai con gái, nỗi đau "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" xé nát trái tim người mẹ.
Chưa dừng lại ở đó, năm 1990, chồng bà qua đời vì bệnh tim. Ở tuổi 61, Quảng Tiếu Khanh một lần nữa phải đứng ra lèo lái con thuyền gia tộc giữa bão giông.
Bà sắp xếp: Con trai cả làm chủ tịch. Hai con trai còn lại giữ vị trí điều hành. Ban đầu, ba anh em hợp tác khá ổn, đưa tập đoàn phát triển mạnh mẽ.
Nhưng năm 1997, biến cố lớn xảy ra: Con trai cả Quách Bỉnh Tương bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 20 tỷ HKD (một con số khủng khiếp!) Trong gia đình xảy ra tranh cãi: Vợ ông muốn trả tiền để cứu người; Hai em trai do dự vì số tiền quá lớn. Cuối cùng, người vợ đã bỏ ra 600 triệu HKD để chuộc chồng. Sau sự việc, Quách Bỉnh Tương bị trầm cảm nặng, tinh thần bất ổn và bắt đầu mâu thuẫn với các em.
Gia đình tan vỡ vì tiền và quyền lực - Drama không hồi kết
Tình anh em dần rạn nứt từng ngày. Quảng Tiếu Khanh buộc phải ra tay bãi nhiệm con trai cả khỏi chức vụ, điều chỉnh lại quỹ tín thác, tước quyền thừa kế trực tiếp. Quyết định này gây chấn động, nhưng giúp ổn định công ty.
Tuy nhiên, mâu thuẫn gia đình ngày càng sâu sắc. Người con trai cả sau đó tố cáo hai em trai tham nhũng, khiến cổ phiếu công ty lao dốc không phanh, thiệt hại hàng trăm tỷ. Một người con trai bị kết án tù. Gia đình chính thức tan vỡ không còn gì để vãn hồi.
Năm 2018, con trai cả của bà qua đời. Quảng Tiếu Khanh một lần nữa phải tiễn con đi trước. Ở cuối đời, dù sở hữu khối tài sản khổng lồ 1.250 tỷ, bên cạnh bà gần như không còn người thân nào, chỉ còn tài sản và nhân viên.
Trong sự nghiệp, bà là người thành công đỉnh cao nhưng trong gia đình, đó lại là một câu chuyện đầy tiếc nuối và nước mắt
Cuộc đời hiếm khi trọn vẹn, có được điều này thì thường sẽ phải đánh đổi điều khác. Câu chuyện của Quảng Tiếu Khanh nhắc chúng ta một điều: Tiền bạc có thể xây dựng một đế chế, nhưng không thể giữ được tình thân, và đôi khi, thứ đáng giá nhất lại là điều dễ bị đánh mất nhất.
Nguồn: kenh14.vn