Là CEO của cả Tesla lẫn SpaceX nhưng Elon Musk lại tự nhận mình chưa bao giờ thích làm sếp cả đó!
Dạo gần đây, ông chú tỷ phú giàu nhất hành tinh Elon Musk lại gây drama khi "thả thính" tối hậu thư bắt nhân viên Tesla phải quay lại văn phòng làm việc trực tiếp, còn dọa sa thải 10% nhân sự nữa chứ. Nhiều người chỉ trích luôn vì đòi hỏi kiểu này trong lúc Covid-19 vẫn còn "làm mưa làm gió" đâu đây.
Thời gian trước, ông chủ SpaceX cũng nhiều lần dính phốt với kiểu lãnh đạo của mình rồi. Gần nhất là bị tố quấy rối nhân viên cũ trên chuyến bay riêng luôn á.
Nhìn những hành động này, nhiều anti-fan của Elon Musk cứ tranh luận mãi xem tính cách của ông có hợp với vị trí CEO hay không. Nhưng mà plot twist là bản thân Musk lại thừa nhận chưa bao giờ muốn làm CEO cả!
Cụ thể là sau khi một user Twitter nhắc lại chuyện Elon Musk từng bị "truất ngôi" CEO của X.com năm 2000, ông đã rep: "Tôi chưa bao giờ muốn làm CEO đâu - chỉ muốn làm việc về công nghệ sản phẩm thôi. Bill Harris (người thay thế Musk) nhìn vào CV thì ra dáng CEO xịn với kinh nghiệm ở Intuit đó, nhưng mà cuối cùng anh ta cũng không làm được".
Sau đó, Musk còn thổ lộ thêm: "Điều hành công ty làm trái tim tôi quặn thắt luôn, nhưng tôi không thấy còn cách nào khác để biến công nghệ và thiết kế thành hiện thực được".
Năm 1999, ông lập ra X.com - đặt nền móng cho thanh toán ngân hàng online sau này. Rồi công ty sáp nhập với Confinity và đổi tên thành PayPal mà mọi người biết bây giờ.
Đến 2002, ông thành lập SpaceX và 2 năm sau lại nhảy vào Tesla Motors.
Mấy năm trước, ông chú "chanh sả" này cũng từng tâm sự trên podcast của Tesla rằng "Tôi thực sự không muốn trở thành CEO" luôn đó.
Trong cùng podcast đó, Elon Musk kể năm 2003, ông bắt đầu mơ về chiếc xe điện thể thao sau khi được lái thử mẫu tzero. Nhưng mà lúc đó ông đang phải cày 80 tiếng/tuần cho "đứa con tinh thần" mới sinh là SpaceX rồi.
Vẫn muốn theo đuổi đam mê xe điện, Musk nghĩ bụng mình có thể bỏ thêm 20-30 tiếng/tuần làm kỹ sư sản xuất ở startup Tesla, còn việc điều hành thì để người khác lo. "Dù sao tôi cũng chẳng thích mấy cái đó" - ông chia sẻ.
Sau vài năm làm việc với team Tesla, Musk thấy CEO cũ Martin Eberhard làm việc kém hiệu quả quá nên sa thải luôn. Thêm một thời gian nữa, vì không tìm được ai đủ chuẩn vào vị trí CEO (do đặc thù công ty), Musk "bắt buộc" phải lên làm CEO thôi chứ không phải tự nguyện đâu!
Tất nhiên là thành công của Tesla đi kèm với việc hy sinh thời gian mà Musk vốn cố tránh. Trong một show trên đài CBS năm 2018, ông cho biết mình làm việc 120 giờ/tuần sau khi công ty gặp sự cố sản xuất xe Model 3.
Nguồn: kenh14.vn