Khi bạn flex hết skill của mình ra, không cẩn thận sẽ tự biến mình thành vai phản diện đấy! Giỏi là vốn liếng để đứng vững, nhưng biết cách "ẩn" mới là khôn ngoan thực sự nha
1. Đừng bao giờ spoil về tài chính của mình
Mọi mối quan hệ trên đời đều cần minh bạch về tiền bạc, nhưng không có nghĩa là phải kể hết cho thiên hạ biết tài chính của bạn thế nào nhé!
Kiếm tiền hay tiêu tiền, tiết kiệm hay tận hưởng - đó là chuyện riêng của bạn mà.
Có case một bạn đi lấy hàng ship, bạn bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào quá trình nhận hàng, thấy rõ là hàng Taobao giá hạt dẻ vẫn cố khoa trương: "Ôi người lắm tiền ghê!"
Bạn đó sau khi cười xong lại bắt đầu khóc lóc: "Tớ đã lâu lắm rồi chẳng mua gì cả." Rồi ngồi kể lể từng lần mình chi tiền vào đâu, nhìn như còn chuẩn bị cầm từng hoá đơn ra khoe.
Nào là hôm qua con gái đòi ăn trái cây nên phải mua, nào là tiền đăng ký lớp học thêm đắt như tôm tươi, rồi lại sợ con đi học về một mình không an toàn tốn thêm tiền taxi.
Rồi kể lể con gái kén ăn, không phải đồ nhập khẩu là chẳng đụng đũa.
Ngày nào cũng hẹn ra ngoài ăn cơm, ăn hết các quán sắp ngán luôn rồi...
Người nghe không có điều kiện như thế, nên nghe bạn bè khóc lóc than thở vì "nghèo", nghe còn khó chịu hơn là khoe giàu trắng trợn ấy chứ.
Giữa người với người không có nhiều sự đồng cảm đến thế đâu. Bạn có nhiều hay ít tiền, giàu hay nghèo - chỉ liên quan đến bản thân bạn thôi.
Tiền bạc phơi ngoài ánh sáng chỉ đem đến toàn rắc rối sau này.
Vào tháng 5 năm nay, nhà cô Thảo bị mất trộm, mà tên trộm không ai xa lạ - chính là bạn thân kiêm chị dâu của cô luôn!
Cả hai đều là con dâu từ làng khác gả qua, có nhiều sở thích chung, nhà chỉ cách nhau vài chục mét nên hay qua lại lắm.
Chị Trần coi cô ta như người nhà, không ngại kể về tích luỹ của gia đình bao nhiêu, giàu thế nào, thậm chí còn spoil luôn chỗ cất chìa khoá hộp đựng tiền!
Cô bạn thầm ghen tị, trong một lần đến chơi đã lén mở ngăn tủ lấy tiền.
Tổng số vàng và tiền mặt bên trong trị giá hơn 800 triệu, đến tận một tháng sau chị Thảo mới phát hiện ra và báo cảnh sát. Không ngờ kẻ ăn trộm lại chính là người mình tin tưởng nhất!
Bản chất con người không thể chịu đựng được thử thách. Nếu nói quá nhiều điều không nên nói, thì chuẩn bị tinh thần cho sự thất vọng đi.
Ranh giới giữa bạn bè không chỉ phụ thuộc vào điểm mấu chốt của người khác, mà bản thân cũng cần giữ ý.
Dù bạn bè thân thiết đến đâu, dù giàu hay không, cũng hãy giữ khoảng cách thích đáng và đừng treo chuyện tiền bạc lên miệng.
Đừng thử thách nhân tâm và tình cảm của người khác nhé!
2. Đừng "thả" cảm xúc giận dữ của mình
"Nên xử lý thế nào khi đồng nghiệp tìm đến mình rồi nói xấu sếp, còn liên tục thúc ép mình đưa ra quan điểm nữa?"
Người đặt câu hỏi là một nhân viên nhỏ trong công ty. Khi sếp vừa đi công tác về kiểm tra công việc đã mắng té tát một đồng nghiệp rất thân thiết với anh ta.
Đồng nghiệp chỉ mắc lỗi nhỏ và trách nhiệm thuộc về người khác, cảm thấy rất oan ức và phẫn nộ với sếp nên đi tâm sự kể lể, mong anh giúp bênh vực. Nhưng từ đầu đến cuối anh ta chỉ ngồi yên lắng nghe không bày tỏ thêm gì.
Nghe biết lý do là được rồi, hà cớ gì phải hùa theo nói xấu lãnh đạo, biết đâu chừng mình lại bị quay ngược lại "cắn" một vố. Nên anh không dám đánh cược.
Có người comment: "Bạn đang làm rất đúng, thường chúng ta chỉ nên một cười, hai nghe và ba bỏ chạy thôi."
Cùng nhau nói xấu người khác là cách dễ nhất để tăng độ thân mật trong một mối quan hệ, chỉ một hai câu cùng chung "lý tưởng" thôi cũng có thể lập tức trở thành đồng minh.
Nhưng tiếng thơm khó truyền xa, tiếng xấu đi ngàn dặm. Có thể đến một ngày bạn cũng sẽ trở thành kẻ xấu xa trong miệng người khác và những lời nói xấu ngày xưa cũng trở thành lưỡi dao quay ngược lại chĩa vào bạn.
Những người thực sự trưởng thành đều là những người học được cách kiểm soát cảm xúc của mình.
MC Trương Đại Đại đã từng đăng status nói rằng mình đã gặp khó khăn thế nào, phải chịu bao nhiêu bất bình, viết cả một đoạn dài ngoằng ngoằng.
Lúc đó bạn thân của anh là Dương Mịch chỉ để lại một dấu "." dưới comment.
Khi được phỏng vấn, Dương Mịch lời ít ý nhiều nói:
Nếu nhìn xuống, anh sẽ thấy ai cũng đều rất khó khăn cả.
Những shipper giao đồ ăn mỗi ngày không vất vả sao? Nhân viên văn phòng ngồi bàn 8 tiếng mỗi ngày không vất vả sao?
Vậy anh lấy lý do gì mà bắt người khác phải hiểu sự vất vả của mình, bởi vì mọi người ai cũng vất vả cả.
Dương Mịch vốn là người thẳng thắn phóng khoáng, hiếm khi nổi nóng với ai.
Khi ghi hình show bị dính kem lên đầy mặt vẫn chuyên nghiệp cười tươi roi rói
Cho dù việc có lớn đến đâu, Dương Mịch cũng sẽ tự yêu cầu bản thân mình trong vòng một đến hai đêm phải cho nó vào dĩ vãng.
Giận dữ và bất bình không phải nói ra mới có thể giải toả được.
Tự giải toả và tự cân bằng cảm xúc là một loại năng lực đấy nhé!
Cuộc sống của người trưởng thành vừa thực tế vừa phũ phàng. Bạn càng muốn nhanh chóng hoàn thành một việc thì có thể liên tiếp xuất hiện vấn đề cản trở bạn.
Nhưng khi bạn học được cách tự điều tiết, những người mình ghét, những chuyện phiền lòng, đều sẽ như gió thoảng qua thôi. ️
3. Đừng flex hết tài năng của mình
Quen biết một người cũng giống như mở một món quà, giấy gói sặc sỡ lóa mắt, khi mở ra không có nội dung gì, sẽ chỉ càng nhìn như một trò đùa.
Khi bạn phơi bày hết tất cả năng lực của mình ra, không cẩn thận sẽ khiến bản thân thành vai phản diện đấy.
Trong phim "Lời đề nghị hấp dẫn", thực tập sinh Vương Kiêu tốt nghiệp từ đại học danh tiếng Stanford, năng lực làm việc xịn xò, thi đậu bài thi tư pháp và đạt IELTS 8.0 nhưng lại thường xuyên bị người khác chỉ trích.
Khi nói chuyện với người khác, anh không ngớt ba hoa về việc anh ta học ở Stanford ra sao.
Khi làm việc nhóm, anh luôn muốn bản thân vượt trội hơn mọi người.
Có lần xuất hiện một sai lầm về kiến thức tư pháp thường gặp, vốn không phải vấn đề lớn, nhưng anh ta vẫn nhất quyết nói lớn: "Có lẽ mấy người không phải từng học ở trường luật đúng không?"
Hình tượng "học bá" tan vỡ, các luật sư dẫn dắt thực tập sinh bắt đầu đánh giá lại anh ta, một số người có CV kém hơn lại bắt đầu được xem trọng hơn.
Khoe khoang tài năng và cố tình thể hiện sự hơn người của mình, chẳng khác nào đang chế nhạo sự ngu ngốc và kém cỏi của người khác.
Người có thân sơ xa gần, có thật giả lẫn lộn, có người sẽ ngưỡng mộ cũng có người sẽ ghen tị với tài năng của bạn, nhưng tuyệt đối sẽ không có ai thích bộ dạng "thượng đẳng hơn người" của bạn đâu.
Đừng để người khác coi thường thành quả mà bạn có được từ sự nỗ lực của mình.
Xuất sắc là vốn liếng để đứng vững, và biết cách che giấu mới là sự khôn ngoan thực sự.
Cúi mình xuống, giấu đi sự sắc bén, bày ra sự nỗ lực, năng lực khác biệt với mọi người rồi sẽ trở thành một điều bất ngờ trong tương lai.
Nếu bạn là một người bình thường, thì hãy sống một cuộc đời bình thường, làm một người bình thường.
Nguồn: soha.vn