Giàu có là nhờ suy nghĩ khác người: 5 kiểu tư duy "xịn xò" của hội người thông minh

138b401dd4fbb4a3c06b.jpg


Cảm giác "túi rỗng không thấy đáy" chắc là nỗi ám ảnh của bao bạn trẻ bây giờ, lúc nào cũng thấy thiếu tiền tiêu xài khi giá cả tăng vù vù mà lương thì... im re

Ngày xưa ông bà hay nói, ai xem nhẹ tiền bạc tức là người đó đã "đạo cao đức trọng", không vướng bận "tham, sân, si", chẳng vì danh lợi mà đánh mất chính mình. Nhưng đó là ngày xưa chứ giờ... ai hít không khí sống qua ngày được đâu mọi người ơi

Đời này nghịch lý lắm luôn: không có tiền thì khổ, có tiền rồi cũng thấy ít quá vẫn stress vì "sống sao được với mấy đồng này đây?". Cảm giác "thiếu tiền" như một nỗi khủng hoảng dai dẳng của giới trẻ khi giá leo thang từng ngày mà lương thì y nguyên.

Nhưng thay vì ngồi buồn, hội người giàu lại áp dụng 5 mindset "đỉnh của chóp" này đây:

1. Đừng bận tâm những lời nói vô bổ của thiên hạ

Của mình thì giữ chặt, không phải của mình thì thôi đừng mơ. Chỉ cần chăm chỉ thôi là bạn chẳng bao giờ chết đói đâu.

Nhớ câu chuyện "Mẹ Mạnh Tử dọn nhà 3 lần" không? Mỗi lần thấy con học hư, bà lại chuyển nhà luôn. Đôi khi mình cũng nên học bà ấy: tránh xa drama, đừng cãi nhau với người sai trái, và đừng để tâm lời xấu của hàng xóm.

Đừng quan tâm quá nhiều chuyện của người khác, quan tâm vừa đủ thì tâm trạng càng chill, networking càng rộng, và từ đó kiếm tiền càng dễ hơn nha

Người càng "bơ" những lời thị phi thì càng dễ kiếm tiền. Muốn giàu phải "nắm cái lớn, bỏ cái nhỏ", cần có tâm có chí. Nếu cứ để tâm chuyện vặt vãnh thì mệt lắm á.

Hãy trân trọng cơ hội kiếm tiền, trân trọng từng đồng xu trong tay, và dám buông bỏ những thứ không thuộc về mình.

b69165ce27c87305e549.jpg


2. "Thích làm gì thì làm", vui là được, đừng sống theo sắc mặt người khác

Bạn vất vả kiếm từng đồng và hạnh phúc với số tiền ban đầu, nhưng người khác lại chê bạn kém. Thế nhưng... bạn kiếm tiền là chuyện của bạn, có liên quan gì đến họ đâu? ‍♀️

Ví dụ, một anh trung niên làm công nhân nhà máy, lương chỉ hơn 4 triệu/tháng, hay bị chê cười. Nhưng anh không thấy xấu hổ tí nào và vẫn bám trụ công việc đó, không buồn kiếm việc khác.

Có lẽ với anh ấy, tuy lương không cao nhưng quen bạn bè, quen công việc, mỗi ngày đi làm là vui rồi. Mình không nói bạn đừng có ý chí tiến lên, nhưng hãy làm những gì khiến bạn vui là được.

Sau cả, bạn sống vì bạn, cuộc đời này là của bạn, do bạn làm chủ, đừng để bị gò bó bởi suy nghĩ của người khác vì chuyện tiền bạc nhé! ✨

3. Mindset thích chắt chiu: "Tiết kiệm nhiều rồi tiêu sau!"

Có người hay nói: "Tiền nhiều cũng được, ít cũng được, đủ xài là được". Nhưng nói dễ làm khó lắm nha các bạn ơi Thử nhìn khi họ thiếu tiền ăn xem, chắc không dám nói "ít tiền cũng được" đâu.

Còn với người kiếm được hàng chục triệu mỗi tháng, nếu thời trẻ chịu khó tiết kiệm, hạn chế ham muốn xa xỉ thì nửa đời sau có thể sống không lo toan, không lo tiền đâu ra để xài.

Khi một người có số tiền lớn trong tay và có tư duy tối giản, thì đó mới là lúc thực sự đạt "tự do tài chính"

4. Đừng để tâm mệt mỏi vì khi stress thì chẳng làm được gì ra hồn

Nỗ lực chưa chắc thành công, nhưng muốn thành công thì phải nỗ lực. Nhiều người vật lộn mãi nhưng càng cố gắng càng thấy xa mục tiêu, chẳng thấy chút hy vọng nào.

Đồng ý là trên đường thành công cần quen với cô đơn. Nhưng nếu đấu tranh một mình quá lâu, bạn sẽ kiệt sức, có ngày sẽ ngã quỵ và không muốn đứng dậy nữa

Có một cửa hàng đồ ăn nhanh ở cổng KTX trường mình. Ông chủ độ 50 tuổi, ngày nào cũng dậy sớm, bán đến tối mịt, còn giao hàng tận nơi nhưng cửa hàng lúc nào cũng ế.

Khi đóng cửa hàng, ông nói: "Tôi chẳng làm được cái gì cả, tôi không có số phát tài, thôi không siêng nữa, ngồi chờ lương hưu vậy."

Hóa ra trước đó ông mở mấy cửa hàng nhưng chỉ đủ sống qua ngày nên thực sự mệt mỏi và không muốn quần quật nữa. Về chuyện tiền bạc, ông bị vợ và họ hàng coi thường vì bất tài.

Nếu đấu tranh mãi mà không có kết quả, người ta sẽ rất mệt và buồn phiền. Một khi tâm đã mỏi mệt, họ không còn mong cầu gì xa vời nữa vì chờ mãi chẳng thấy đến đâu.

2ccde37eba394a2491e8.jpg


5. Đừng an phận, vạn sự tùy duyên nhưng giàu là nhờ dám làm

"Vạn sự tùy duyên" - nhiều người tin số mệnh do trời định, không thể thay đổi.

Anh họ mình ở quê trồng cây ăn quả. Mấy năm qua kiếm được hơn 600 triệu nhờ vườn cây vài mẫu. Nhưng mùa dịch vừa rồi, cây trái thất thu cộng thêm anh nằm bệnh cả tháng khiến tiền tiêu hết. Từ đó, anh càng tin rằng tiền kiếm được không phải do mình, mà do số phận sắp đặt.

Có người sau khi bị bệnh từ bỏ ý định làm chăm chỉ vì tin giàu nghèo do số phận; người khác lười biếng và cho số phận bất công, không cam lòng.

Dù thế nào đi nữa, khi một người có ý nghĩ "cam chịu số phận", họ sẽ "thất vọng" về tiền bạc và không muốn làm việc chăm chỉ nữa - đây thực sự là sai lầm nghiêm trọng luôn.

Có người nói: "Người lười biếng có phúc người lười biếng". Thực ra người lười không có phúc gì đâu, họ chỉ đang tự ngụy biện cho bản thân kém cỏi thôi

Thực ra, vận mệnh luôn nằm trong tay mình. Nếu bạn chịu thiệt thòi mà nỗ lực thì vận mệnh sẽ bù đắp theo cách khác. Chỉ cần không bỏ cuộc, may mắn sẽ đến thôi.

Những người thực sự thông minh đã rất cố gắng kiếm tiền và họ không bao giờ an phận với nghèo khó vì tin rằng tương lai và vận mệnh đều do chính đôi tay mình tạo ra cả!

2e84b4cf87e865165688.jpg


dbe90d62511e0e6119de.jpg


b2e42c6fc2a2711cd668.jpg


d293f34754a8761cdefc.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top