CậuVàngQuạu
New member
Từng phải 'lén lút' đi hiến máu vì sợ chồng ngăn cản, chị Phạm Thị Minh giờ đây đã trở thành gương mặt tiêu biểu toàn quốc với gần 70 lần 'cho đi sự sống' 
Hơn 10 năm về trước, mỗi lần tham gia hiến máu tình nguyện, chị Phạm Thị Minh (34 tuổi, quê Thanh Hóa) đều phải 'lén lút' như đi hẹn hò vậy. Lúc đó, nhiều người vẫn còn nghĩ hiến máu ảnh hưởng đến sức khỏe, nên người thân trong gia đình chị cũng khá e ngại.
"Mỗi lần biết tôi đi hiến máu là anh ấy lại tìm cách ngăn cản. Anh sợ tôi mệt, sợ ảnh hưởng sức khỏe nên không đồng ý", chị Minh kể lại.
Nhưng dù vậy, chị vẫn kiên trì đăng ký hiến máu mỗi khi có dịp. Động lực thúc đẩy chị không phải là muốn được ai đó ghi nhận, mà chỉ đơn giản là nghĩ đến những bệnh nhân đang cần máu để giành giật sự sống.
Và rồi sự kiên trì ấy đã dần làm thay đổi mindset của chồng chị. Từ việc phản đối 'ra mặt', anh bắt đầu tìm hiểu về hiến máu tình nguyện, hiểu hơn về ý nghĩa cũng như độ an toàn của hoạt động này.
Plot twist là một ngày nọ, người từng ngăn cản vợ lại trở thành người đưa vợ đi hiến máu luôn Không lâu sau, anh cũng tham gia hiến máu thường xuyên nữa.
Với chị Minh, đó chính là món quà đặc biệt nhất mà hành trình thiện nguyện mang lại. Sau nhiều năm cho đi, điều chị nhận được không chỉ là niềm vui khi giúp đỡ người khác mà còn là sự đồng hành và thấu hiểu từ chính người bạn đời của mình.
Năm 2026, chị Minh được chọn làm đại diện tỉnh Thanh Hóa tham dự Chương trình Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc. Thành tích gần 70 lần hiến máu và hiến tiểu cầu là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình bền bỉ của chị.
Không chỉ dừng lại ở vai trò người hiến máu, chị còn tham gia vận động cộng đồng. Hiện tại chị đang là trưởng nhóm Facebook Cộng đồng người hiến máu tỉnh Thanh Hóa.
Dù bận rộn với công việc giảng dạy, nhưng ngoài giờ lên lớp, chị vẫn dành thời gian kết nối, hỗ trợ và động viên các thành viên tham gia hiến máu. Từ những hoạt động ấy, mạng lưới do chị góp phần xây dựng đã thu hút gần 3.000 người sẵn sàng hiến máu khi bệnh nhân cần.
Nhiều năm gắn bó với phong trào, chị từng chứng kiến không ít khoảnh khắc không thể nào quên. Đó là những cuộc gọi cầu cứu giữa đêm khuya, những trường hợp bệnh nhân nguy kịch cần truyền máu gấp. Đó cũng là thời điểm dịch COVID-19 bùng phát hay những ngày mưa bão khiến việc đi lại vô cùng khó khăn.
"Dù trong hoàn cảnh nào, chỉ cần có người cần máu là mọi người đều cố gắng có mặt. Khi ấy, điều duy nhất chúng tôi nghĩ đến là làm sao để người bệnh có cơ hội được cứu sống", chị chia sẻ.
Khi biết mình được vinh danh ở cấp toàn quốc, chị Minh nhận tin vui với tâm thế cực kỳ khiêm nhường. Trong chuyến ra Hà Nội tham dự chương trình, chị dự định tiếp tục đăng ký hiến tiểu cầu như một cách đánh dấu cột mốc ý nghĩa sau 10 năm trở lại Thủ đô.
Theo chị, sự ghi nhận này không phải thành quả của riêng cá nhân mà là niềm tự hào chung của những người đã và đang âm thầm đóng góp cho phong trào hiến máu tại Thanh Hóa.
"Những lúc dịch bệnh hay thiên tai, mọi người sẵn sàng vượt qua khó khăn để đi hiến máu. Khi đó chẳng ai nghĩ đến việc sẽ được tôn vinh hay ghi nhận. Ai cũng chỉ mong những giọt máu của mình có thể giúp được người khác", chị nói.
Với chị Minh, danh hiệu hôm nay vừa là niềm vinh dự, vừa là động lực để tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Bởi chị tin rằng mỗi người hiến máu là một hạt giống của lòng nhân ái, và khi những hạt giống ấy cùng nảy mầm, cuộc sống sẽ có thêm nhiều điều tử tế được nhân lên
Năm 2025, hệ thống truyền máu trên toàn quốc đã tiếp nhận hơn 1,7 triệu đơn vị máu. Trong đó, hơn 1,6 triệu đơn vị là máu toàn phần và khoảng 127.000 đơn vị là khối tiểu cầu gạn tách. Tỷ lệ hiến máu tình nguyện tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 97%; trong khi tỷ lệ hiến máu thể tích từ 350 ml trở lên đạt 66,4%.
Từ nguồn tiếp nhận này, các cơ sở truyền máu đã điều chế và cung cấp hơn 3 triệu chế phẩm máu, đáp ứng nhu cầu điều trị cho khoảng 800 cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước. Trong cơ cấu chế phẩm, khối hồng cầu chiếm tỷ lệ lớn nhất với 48,3%.
Nguồn: soha.vn
Hơn 10 năm về trước, mỗi lần tham gia hiến máu tình nguyện, chị Phạm Thị Minh (34 tuổi, quê Thanh Hóa) đều phải 'lén lút' như đi hẹn hò vậy. Lúc đó, nhiều người vẫn còn nghĩ hiến máu ảnh hưởng đến sức khỏe, nên người thân trong gia đình chị cũng khá e ngại.
"Mỗi lần biết tôi đi hiến máu là anh ấy lại tìm cách ngăn cản. Anh sợ tôi mệt, sợ ảnh hưởng sức khỏe nên không đồng ý", chị Minh kể lại.
Nhưng dù vậy, chị vẫn kiên trì đăng ký hiến máu mỗi khi có dịp. Động lực thúc đẩy chị không phải là muốn được ai đó ghi nhận, mà chỉ đơn giản là nghĩ đến những bệnh nhân đang cần máu để giành giật sự sống.
Và rồi sự kiên trì ấy đã dần làm thay đổi mindset của chồng chị. Từ việc phản đối 'ra mặt', anh bắt đầu tìm hiểu về hiến máu tình nguyện, hiểu hơn về ý nghĩa cũng như độ an toàn của hoạt động này.
Plot twist là một ngày nọ, người từng ngăn cản vợ lại trở thành người đưa vợ đi hiến máu luôn Không lâu sau, anh cũng tham gia hiến máu thường xuyên nữa.
Với chị Minh, đó chính là món quà đặc biệt nhất mà hành trình thiện nguyện mang lại. Sau nhiều năm cho đi, điều chị nhận được không chỉ là niềm vui khi giúp đỡ người khác mà còn là sự đồng hành và thấu hiểu từ chính người bạn đời của mình.
Năm 2026, chị Minh được chọn làm đại diện tỉnh Thanh Hóa tham dự Chương trình Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc. Thành tích gần 70 lần hiến máu và hiến tiểu cầu là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình bền bỉ của chị.
Không chỉ dừng lại ở vai trò người hiến máu, chị còn tham gia vận động cộng đồng. Hiện tại chị đang là trưởng nhóm Facebook Cộng đồng người hiến máu tỉnh Thanh Hóa.
Dù bận rộn với công việc giảng dạy, nhưng ngoài giờ lên lớp, chị vẫn dành thời gian kết nối, hỗ trợ và động viên các thành viên tham gia hiến máu. Từ những hoạt động ấy, mạng lưới do chị góp phần xây dựng đã thu hút gần 3.000 người sẵn sàng hiến máu khi bệnh nhân cần.
Nhiều năm gắn bó với phong trào, chị từng chứng kiến không ít khoảnh khắc không thể nào quên. Đó là những cuộc gọi cầu cứu giữa đêm khuya, những trường hợp bệnh nhân nguy kịch cần truyền máu gấp. Đó cũng là thời điểm dịch COVID-19 bùng phát hay những ngày mưa bão khiến việc đi lại vô cùng khó khăn.
"Dù trong hoàn cảnh nào, chỉ cần có người cần máu là mọi người đều cố gắng có mặt. Khi ấy, điều duy nhất chúng tôi nghĩ đến là làm sao để người bệnh có cơ hội được cứu sống", chị chia sẻ.
Khi biết mình được vinh danh ở cấp toàn quốc, chị Minh nhận tin vui với tâm thế cực kỳ khiêm nhường. Trong chuyến ra Hà Nội tham dự chương trình, chị dự định tiếp tục đăng ký hiến tiểu cầu như một cách đánh dấu cột mốc ý nghĩa sau 10 năm trở lại Thủ đô.
Theo chị, sự ghi nhận này không phải thành quả của riêng cá nhân mà là niềm tự hào chung của những người đã và đang âm thầm đóng góp cho phong trào hiến máu tại Thanh Hóa.
"Những lúc dịch bệnh hay thiên tai, mọi người sẵn sàng vượt qua khó khăn để đi hiến máu. Khi đó chẳng ai nghĩ đến việc sẽ được tôn vinh hay ghi nhận. Ai cũng chỉ mong những giọt máu của mình có thể giúp được người khác", chị nói.
Với chị Minh, danh hiệu hôm nay vừa là niềm vinh dự, vừa là động lực để tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Bởi chị tin rằng mỗi người hiến máu là một hạt giống của lòng nhân ái, và khi những hạt giống ấy cùng nảy mầm, cuộc sống sẽ có thêm nhiều điều tử tế được nhân lên
Năm 2025, hệ thống truyền máu trên toàn quốc đã tiếp nhận hơn 1,7 triệu đơn vị máu. Trong đó, hơn 1,6 triệu đơn vị là máu toàn phần và khoảng 127.000 đơn vị là khối tiểu cầu gạn tách. Tỷ lệ hiến máu tình nguyện tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 97%; trong khi tỷ lệ hiến máu thể tích từ 350 ml trở lên đạt 66,4%.
Từ nguồn tiếp nhận này, các cơ sở truyền máu đã điều chế và cung cấp hơn 3 triệu chế phẩm máu, đáp ứng nhu cầu điều trị cho khoảng 800 cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước. Trong cơ cấu chế phẩm, khối hồng cầu chiếm tỷ lệ lớn nhất với 48,3%.
Nguồn: soha.vn