Tiền ảo lấy đi của bạn những gì?
3 năm làm HS giỏi toán trường chuyên, học ngành Tài chính ngân hàng, cày cuốc chứng khoán + crypto... Tôi (T.V.M, 22 tuổi, Sài Gòn) cứ nghĩ với background khủng thế này thì làm giàu từ đầu tư là ez game Nhưng hóa ra... tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi!
Tháng 2/2021, tôi quyết tâm lao vào thị trường tài chính một cách "nghiêm túc nhất có thể" và chọn crypto làm bến đỗ. Nhiều người hỏi sao không pick chứng khoán hay gì đó an toàn hơn mà lại nhảy vào coin - cái thứ nguy hiểm bậc nhất? Tôi chỉ cười khẩy vì tin mình có đủ "năng lực" để chiến thắng "game" này. Mãi sau này mới ngộ ra câu "ngựa non háu đá" - khi ăn trúng tảng đá khổng lồ thì đau đớn cỡ nào
Gia đình không khá giả lắm nên thật khó xin ba mẹ mấy chục triệu để "khởi nghiệp". Thế là tôi... lén lấy luôn 30 triệu tiền học phí cộng thêm 20 triệu "hốt" từ bạn bè xung quanh. Khởi đầu với 50 triệu trong tay và cả núi hy vọng về con đường làm giàu phía trước
Từ đó cuộc đời tôi là ngày đêm vùi mặt vào màn hình, nhốt mình trong phòng trọ ám ảm. Học phân tích thị trường, timing mua bán... Cày kinh nghiệm từ các "cao nhân", tìm hiểu từ A-Z về token, white paper, road map, các quỹ đầu tư backing project... Có hôm chỉ ăn mỗi tô mì vì quá mê mẩn với những con số nhảy múa.
Cuối cùng sau 2 tháng, một đồng coin tôi mua cũng tăng giá. Chỉ trong 1 ngày, một coin tăng tận 30%, lời ngay 10 triệu đầu tiên Tôi như sống trên mây, nghĩ thứ tiền ảo mà thiên hạ sợ như "sợ cọp" thì ra cũng không khó chiến như người ta tưởng. Hành trình đầu đẹp như mơ, số tiền lời cứ tăng dần. Càng kiếm được nhiều tiền, tôi càng mất lý trí, chơi càng to hơn. Và rồi... karma đến rất nhanh
Người ta hay bảo "đừng bỏ hết trứng vào một rổ" nhưng vì quá tự tin vào khả năng phân tích của bản thân, tôi đã all in khá nhiều tiền vào MỘT đồng coin. Lúc đó coin này đang ở đáy 2 năm, chart nhìn ngon lành, không mua thì phí vãi. Tôi ôm hy vọng nó sẽ lập đỉnh trong tương lai... để rồi mất gần 80% cả vốn lẫn lãi (gần 50 triệu ) vì nó cứ đỏ sàn hoài không thấy hồi phục.
Thua rồi thì lại càng muốn gỡ. Càng gỡ lại càng sụp đổ... Lúc này tôi quên sạch những gì đã học, cứ thấy ai "fomo" đồng nào là mua với đống vốn ít ỏi còn lại. Thế là từ một người đầy tự tin chinh phục thị trường, tôi đã gần như cháy túi hoàn toàn. Mất hồn mất vía, không ăn không ngủ. Không dám mở mồm với ba mẹ, tôi tự nhủ phải tìm cách "hồi sinh" bằng được.
Lúc ấy, tình cờ thấy quảng cáo hấp dẫn từ một sàn giao dịch giống crypto. "Lãi suất 0,8-1%/ngày, tương đương 20-24%/tháng, 240-288%/năm" - nghĩa là ngồi chơi cũng có tiền ăn
Với danh nghĩa "nhà đầu tư", tôi được add vào nhóm Zalo tên "Forex - Kiếm tiền không giới hạn". Mỗi ngày toàn tin nhắn khoe lời từ các "nhà đầu tư khác". Lạ là ai cũng flex tiền, nhà, xe... chứ chưa thấy ai thua bao giờ Mỗi 6h sáng có lớp học online để "nghe lệnh" và bơm tiền. Tôi còn có cả "người hỗ trợ riêng" từ nhóm, hàng ngày nhắn đốc thúc đầu tư "càng sớm càng lời" liên tục.
Bán tín bán nghi, tôi nhờ anh quen tìm hiểu và phát hiện đây thật ra là... cờ bạc, lừa đảo thuần túy! Thuật ngữ là BO - Binary Option - quyền chọn nhị phân, 0 hoặc 1. Bản chất là sấp ngửa, chẵn lẻ, tăng giảm, tài xỉu chả liên quan gì đến bitcoin cả Chiêu này lấy blockchain gắn mác công nghệ 4.0 để "thần thánh hóa" lừa người ta.
Đa số người chơi không hiểu gì hết, tin mù quáng. Nhà cái sẽ cân kèo cho kết quả về bên ít tiền. VD: tổng đặt "Chẵn" là 100 tỷ, tổng đặt "Lẻ" là 90 tỷ thì kết quả sẽ ra... Lẻ. Nhà cái lấy 100 tỷ kia trả cho người thắng, tiền thừa thì "ôm trọn" về túi
Phương thức "làm giàu nhanh" hóa ra lại là trò lừa đảo. Suýt chút nữa tôi đã bước chân vào sòng bạc thế đấy!
Lần này thì thật sự rơi vào đường cùng: deadline đóng học phí cận kề, không dám gọi về nhà báo tin sợ ba mẹ shock quá đỡ không nổi. Bạn bè cho mượn tiền lúc trước cũng bắt đầu giục trả. Nhận hàng chục tin nhắn, cuộc gọi đòi nợ mỗi ngày khiến tôi sợ muốn chết
Không còn đường nào khác, tôi đành phải tìm đến... người yêu cũ mượn tiền. Liên lạc qua điện thoại vì sợ nhắn tin không đủ tạo lòng tin. Dù vô cùng ngượng nhưng đó là cứu cánh duy nhất lúc này.
Có lẽ đó sẽ là cuộc hẹn mà tôi khó quên dù qua lâu sau này. Chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê cũ, không khí awkward và ngượng ngùng vô cùng. Ban đầu định lấy lý do khởi nghiệp thất bại nhưng nghĩ sẽ chắc chẳng giấu được lâu nên... thành thật luôn, rằng tôi chơi coin thua mất 50 triệu. Nghe xong crush cũ rất shocked vì trước giờ chưa thấy tôi dám bỏ số tiền lớn như vậy để đầu tư.
Có lẽ trông bộ dạng tôi lúc ấy vô cùng thảm hại nên cô ấy đã cho mượn 10 triệu - một số tiền không quá lớn nhưng khiến tôi vô cùng xúc động Người mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ liên lạc nữa lại là "vị cứu tinh" lúc tôi sắp gục ngã. Từ đó, để kiếm lại số tiền đã mất, tôi vùi đầu làm thêm 3-4 công việc từ phát tờ rơi, bốc vác, gia sư... bất kể việc nào kiếm ra tiền đều nhận hết.
Cuối cùng cũng kiếm đủ tiền nộp học phí đúng hạn. Số tiền nợ bạn bè và crush cũ, tôi xin khất thời gian trả dần. Đó chính là hậu quả của việc lao đầu vào tiền ảo khi còn quá non và hiếu thắng. Bài học đắt giá từ thời sinh viên đã khiến tôi nhận ra nhiều điều: việc kiếm tiền từ các kênh tiền số chưa bao giờ là ez cả
Nếu các bạn đang có ý định nhảy vào thị trường tài chính hãy cân nhắc kỹ những điều sau:
Chọn kênh đầu tư phù hợp với tài chính, sở thích và quan trọng là phải hợp pháp. Có vô vàn kênh đầu tư để lựa chọn nhưng không phải kênh nào cũng tiềm năng. Chứng khoán, nhà đất, kinh doanh... đều có đặc điểm riêng. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng hơn hết phải là kênh đầu tư hợp pháp, được nhà nước bảo vệ quyền lợi nếu lỡ... bị lừa.
Có trách nhiệm với tiền của chính mình. Điều đó nghĩa là luôn tìm hiểu thật kỹ trước mọi quyết định. Không có bữa cơm nào miễn phí và dễ dàng, tất cả đều phải được đầu tư nghiêm túc mới có thể sinh lời. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi nghĩ chỉ nên dùng tiền nhàn rỗi để đầu tư chứ đừng bao giờ đi vay vì khi thua sẽ không thể xoay sở
Cuối cùng là chuẩn bị tâm lý thật vững vàng trước mọi biến cố. Thị trường là nơi đầy rẫy cạm bẫy, bạn có thể có tất cả nhưng cũng mất tất cả chỉ trong vài tích tắc. Khi đầu tư, đừng bao giờ để bản thân rơi vào tâm lý "trả thù" hay "gỡ gạc". Hãy bình tĩnh, điều đó sẽ hạn chế tối đa tổn thất về mặt tinh thần lẫn tiền bạc
Nguồn: soha.vn