"Mờ mờ, trăng trắng, không biết là sương hay là nắng" - câu thơ này đúng hết ý với hoàn cảnh của mấy bạn sinh viên đang sống dưới lòng đất ở Đà Lạt (Lâm Đồng) đây. Nghe mà thương quá trời
Chỉ một "lỗ" nhỏ xíu thôi nhưng là cửa xuống cả một dãy trọ dưới lòng đất trên đường Nguyễn Công Trứ, TP Đà Lạt đấy các bạn ơi!
Bước xuống những căn phòng này, cảm giác đầu tiên là lạnh lẽo, tối om rồi mùi ẩm mốc nồng nặc luôn. Lý do thì ai cũng đoán ra rồi đó - không bao giờ có ánh nắng mặt trời ghé thăm chứ còn gì
Mỗi phòng rộng chỉ khoảng 6 - 8m2, cao chừng 3m thôi. Hành lang bên trong chật hẹp chỉ vừa một người đi, nên gặp nhau là phải nghiêng người lách đi kiểu "xin phép xin lỗi" mới qua được nè
Phía dưới cầu thang xoắn ốc này là cuộc sống trong bóng tối của hàng chục bạn sinh viên đang ngày ngày vật lộn với học tập và cuộc sống.
Theo bạn Phạm Thu Huyền, sinh viên trường ĐH Đà Lạt, lý do chọn ở đây đơn giản là vì... rẻ hơn trọ bình thường tới 100.000 đồng/tháng, giá điện cũng được gia chủ chiết khấu luôn. Sinh viên mà, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó chứ
Không dám cho crush hay bạn trai về chơi vì luôn có mùi... đặc trưng do quanh năm không được ánh sáng mặt trời "hôn" qua.
Bạn Thảo chia sẻ, mình ở đây từ hồi mới nhập học rồi. Nhiều lần bạn bè trong lớp muốn ghé phòng chơi nhưng vì phòng có mùi "đặc trưng" (bạn hiểu ý mà ) nên Thảo luôn tìm cách từ chối. Chỉ những người thân thiết hoặc sống trong những căn phòng cùng cảnh ngộ, Thảo mới dám mời về chơi vì sợ mọi người... chê dơ quá
Nguồn: soha.vn