HuouPho2674
New member
Con bám mẹ thì cute lắm, nhưng mà theo cả vào toilet rồi thò tay ra ngoài chờ kiểu này thì thật sự "dở khóc dở cười" luôn các mẹ ơi
Làm mẹ thì ai cũng biết khoảnh khắc đón thiên thần chào đời là hạnh phúc nhất đời rồi. Nhưng mà thực tế không phải lúc nào cũng hào quang đâu nha! Stress, kiệt sức vì con mè nheo, quấy khóc, ốm đau là chuyện thường ngày xảy ra luôn
Từ khi có con, thời gian dành cho bản thân gần như = 0. Tắm rửa, ăn cơm đều phải gấp gấp. Đặc biệt là dù làm gì, khó hay dễ, cũng đều có một "chiếc đuôi nhỏ" lẽo đẽo theo sau không rời
Mới đây, một bức ảnh đôi tay bé tí xuất hiện sau tấm cửa gỗ cũ do tài khoản Đ.T.H.Y đăng lên mạng xã hội đã khiến netizen giật mình không nhẹ. Nhìn vội thì cứ tưởng cảnh phim kinh dị luôn á
Nhưng mà plot twist là câu chuyện đằng sau cute phô mai que hết sức! "Khi bạn muốn yên tĩnh tận hưởng không gian riêng tư thoải mái nhất trong toilet mà cái cửa có tuổi thọ già ngang với bạn & con gái đáng yêu 21 tháng tuổi của bạn không cho phép điều đó", chị Đ.T.H.Y chia sẻ.
Ơ hóa ra đó là đôi tay của cô nhóc 21 tháng tuổi đấy chứ đâu phải gì đâu Vì không muốn rời xa mẹ nên bé tìm mọi cách để nhìn thấy mẹ, kể cả chui tay qua khe cửa luôn!
Thật ra thì làm mẹ rồi là cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn luôn á. Chẳng còn được ngồi makeup trước gương, đi shopping cả ngày, hay ngồi lì trong toilet cả tiếng mà không ai làm phiền nữa rồi...
Có con = luôn có "cái đuôi" theo sau. Làm mẹ là không có không gian riêng tư, không bao giờ đi toilet một mình, nấu ăn dọn dẹp cũng luôn có người "phá" bên cạnh. Mệt thì có mệt, nhưng mà hạnh phúc và yêu "cái đuôi" này vô cùng luôn
Sau khi được share lên mạng, câu chuyện về "đôi tay bí ẩn" này đã viral và khiến nhiều người cười té ghế. Hội chị em còn tranh thủ flex luôn là bản thân "chẳng bao giờ phải đi vệ sinh một mình"
"Xem cái ảnh mà giật mình, nhưng đọc xong thì ngồi cười nắc nẻ. Mình cũng có một 'cái đuôi', mấy ngày nữa được 22 tháng rồi, mẹ đi đâu con đi đấy, chưa kịp đóng cửa nó đã nhe răng cười đứng ngay cửa rồi nhưng chả bao giờ chịu đứng ngoài cửa, phải theo mẹ vào hẳn nhà vệ sinh mới chịu. Mà lạ chỉ đi theo mẹ vào ngồi nhà vệ sinh thôi nhé, bố thì nó không theo đâu, nhiều hôm rủ vào là lắc đầu, nhất quyết bám mẹ thôi", tài khoản D.T. comment.
"Ôi, nhà ai cũng có một cái đuôi như vậy thì phải. Dọn dẹp nấu nướng ở ngoài thì không sao, chứ chỉ cần biến mất khoảng 5 phút thôi là hò hét đi tìm. Mỗi lần đi tắm hay vào nhà vệ sinh là lấp lò ở cửa, xong chốc chốc lại hỏi 'mẹ xong chưa, mẹ cho em vào với'. Dạo này, bố nó còn mua hẳn cho một cái ghế nhựa để sẵn ở cửa để ngồi chờ cho đến lúc mẹ ra", một bạn khác chia sẻ luôn
Nguồn: kenh14.vn