Ủa sao lạ vậy ta? Hay là Knet "ném đá" TWICE nhiều quá giờ chuyển sang chế độ "mỉa mai ngọt ngào" cho nó đổi gió?
Comeback với "I Can't Stop Me" lần này đúng là... một chuỗi ngày đen tối của TWICE với những màn encore gây tranh cãi ầm ĩ. Nhóm vừa rinh về 4 cúp chiến thắng nhưng 3 màn encore đầu đều khiến netizen "nóng mắt" vì chất lượng vocal. Và màn encore cuối cùng cũng chẳng giúp các bé cứu vãn tình thế được mấy
**I Can't Stop Me - TWICE (Encore Fancam @SBS Inkigayo 8/11/2020)**
TWICE thì vui hết nấc khi nhận cúp, còn dân mạng thì lo lắng "hôm nay các bé hát encore kiểu gì đây?"
Sân khấu encore trên Inkigayo lần này thật sự khó mà dành lời khen được luôn á. Đa số các mem đều hát li ti nhỏ như muỗi, thều thào không ra hơi, nhạc át cả giọng. Chỉ hát mấy câu ngắn thôi mà vẫn đu đưa thiếu ổn định, chênh phô rõ mồn một.
Nayeon và Jihyo lại một lần nữa phải "gánh team" khi đảm nhận gần hết bài và những phần khó nhất. Mỗi lần 2 bé này cất giọng là âm lượng tự động tăng lên, lúc này khán giả mới nghe rõ được lời hát. Tuy nhiên, ngay cả Nayeon và Jihyo cũng chỉ ổn ở nốt giữa thôi, còn lên nốt cao là ngay lập tức "chuột sa chĩnh gạo" lạc giọng, tạo ra âm thanh... hơi chói tai
Chỉ đứng một chỗ mà TWICE vẫn chưa xử lý được bài hát chuẩn chỉnh khi hát live, thật sự áp lực quá đi mất
Nhưng mà phản ứng của Knet lần này hơi... khác thường? Có lẽ "ném đá" TWICE nhiều quá nên giờ chán rồi, muốn đổi style cho nó mới mẻ hay sao ý. Các mem khác bị "ném gạch" nhẹ tay hơn hẳn, còn Nayeon và Jihyo dù có mắc lỗi nhưng lại nhận toàn "lời khen" ngọt ngào. Đọc comment vừa khen vừa chê khiến ai cũng hoang mang không biết Knet muốn động viên thật hay đang "cà khịa ngầm" đây?
**Một số comment từ netizen Hàn:**
- Ngoài Nayeon và Jihyo ra thì những mem còn lại đều xứng đáng nhận lời phê bình. Mình đã hy vọng họ cải thiện nhưng điều này thật đáng xấu hổ... JYP quá vội vàng cho comeback rồi. Lần nào cũng gây tranh cãi thế này thì sao không luyện tập chăm hơn đi?
- Nayeon và Jihyo đạt tầm đẳng cấp đỉnh như MAMAMOO luôn á! (Ơ kìa? )
- Lúc Jihyo bắt đầu hát, mình cảm thấy như âm lượng tự động tăng lên đó. Nghe sảng khoái thật sự!
- Chỉ mới vài ngày từ encore lần trước thôi, nghĩ sao mà mong họ tiến bộ nhiều thế được? Lần nào các bạn cũng vậy, dám cá là fan khó chịu lắm... Đây đâu phải lần đầu, hãy dừng sự thù ghét độc địa lại đi.
- Ai cũng biết nhóm không thể hát nhưng mình thấy hơi tệ cho các mem đấy. Giành được #1 là điều hạnh phúc, nhưng biết rõ có nhiều người theo dõi encore mà lại không thể hát cho ra hồn. Công ty nên cho TWICE nghỉ để rèn luyện và tiến bộ hơn đi.
- Mình biết Jihyo rất tốt, nhưng ngay cả Nayeon cũng hát tốt lắm luôn. Mình tưởng cô ấy chỉ là center vì visual thôi nhưng thực sự rất tuyệt vời đó!
- Nếu hát dở thì không phải 1-2 ngày là tiến bộ được đâu, nên không thể mong kỹ năng cải thiện trong lần comeback này. Nhưng chắc chắn nó chứng minh rằng tất cả encore đều dở tệ như nhau vậy. (Ơ kìa sao lại kết luận vậy? )
- Nayeon và Jihyo vẫn thường giỏi như vậy mà. Tuy có khó khăn chút ở nốt cao nhưng nhìn chung vẫn ổn. Còn các mem khác thì... ba chấm thật sự.
- Nayeon và Jihyo dường như luôn làm việc hết mình và rất chăm chỉ, còn những mem khác thì vô vọng cả rồi, còn trông đợi gì nữa sao?
Nguồn: kenh14.vn