Giật mình bé 18 tháng tuổi nuốt luôn đinh dài 4,5cm, ba cho con cầm chơi rồi mất 1 chiếc

BomNho5172

New member
95f56045e62ae4e0ac9e.jpg


Chiều 31/10, bác sĩ Phạm Trung Dũng - Trưởng phòng nội soi Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết vừa giải cứu thành công bé trai 18 tháng tuổi nuốt phải cây đinh dài tận 4,5cm vào bụng. Nghe mà rùng mình luôn ấy chứ!

Bé Phạm Tiến Thành (quê ở Cà Mau) là nạn nhân trong sự việc này. Nguyên nhân khiến ai cũng phải há hốc mồm: do bé quấy khóc nên ba đã đưa cho con... 2 cây đinh để chơi (trời ạiii ).

c0deeab9499f2d800fe8.jpg


Chốc lát sau, khi quay lại thì thấy bé nôn ói và khóc lặng người, ba bé hoảng hốt đi tìm thì chỉ còn 1 cây đinh rơi trên võng thôi. Lúc này mới vỡ lẽ ra là con đã nuốt mất 1 chiếc rồi, cả nhà vội vàng đưa bé đến cơ sở y tế địa phương và được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 ngay lập tức.

a5285c89ae9accd3a1ef.webp


"Sau khi chụp phim X-quang, chúng tôi phát hiện dị vật trong ruột non của bé và tiến hành nội soi luôn. Cây đinh di chuyển nên đã làm tổn thương và trầy xước dạ dày của bé. Rất may mọi chuyện chưa diễn tiến quá phức tạp", bác sĩ Dũng chia sẻ. Thở phào nhẹ nhõm quá đi! ‍



Từ sự việc này, bác sĩ Dũng đã lên tiếng cảnh báo các bậc phụ huynh tuyệt đối không nên đưa đồ vật nhỏ, nhọn cho trẻ chơi. Các bé còn nhỏ chưa ý thức được, nuốt phải là cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng luôn các mẹ ơi!



Theo bệnh viện cho biết, Nhi Đồng 1 vẫn thường xuyên tiếp nhận và xử trí cho các trường hợp trẻ nuốt phải dị vật như đồng xu, tăm bông, bông tai, cục pin... Thậm chí còn ghi nhận cả những case bé nuốt cả muỗng và tăm xỉa răng nữa đó. Nghe mà sợ hãi luôn á!



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top