Ối dồi ơi, chuyện gì thế này! Tòa án Lazarus, Doncaster (Anh) vừa kết án một vụ việc cực kỳ nghiêm trọng: nam giáo viên thể dục quan hệ với học sinh 17 tuổi sau khi gặp nhau ở quán bar. Và hậu quả? Bị cấm giảng dạy vĩnh viễn luôn các bạn ơi!
Câu chuyện này đã xảy ra từ 2 năm trước, và giờ mới có kết quả cuối cùng.
Quay lại năm 2012, khi đó Atkinson đang là giáo viên thể dục tại Trường Cao đẳng Quốc gia Coventry. Theo lời kể của anh ta, họ tình cờ gặp nhau ở quán bar cùng với bạn bè. Atkinson còn ngụy biện rằng chỉ đưa cô gái đến khách sạn để nghỉ ngơi vì say quá Nhưng mà... camera CCTV ở hành lang khách sạn đã bóc phốt tất cả rồi nha!
Ngay sau đó, cô gái và hội bạn đã báo cảnh sát về hành vi của anh thầy này. Dù cố phủ nhận hết cỡ nhưng với đống bằng chứng rõ ràng, cảnh sát dễ dàng truy tố luôn.
Plot twist nè: đây không phải lần đầu Atkinson dính phốt đâu các bạn! Năm 2010, anh ta mới bắt đầu sự nghiệp tại phòng tập Balby Carr thì đã tự đạp tan tương lai của chính mình bằng việc qua đêm với một cô gái trẻ khác. Sau đó cũng bị tố cáo về tội dụ dỗ và lạm dụng.
Tại tòa, Atkinson cứ nói dối quanh co mãi. Lúc đầu nói về nhà ngay sau khi đưa cô gái đến khách sạn, không được thì lại khai rằng "hai bên đồng ý"
Đại diện tòa án cho biết Atkinson không những phạm tội mà còn không hợp tác điều tra, cố tình khai man để đánh lạc hướng. Cuối cùng, sau khi tòa án và Bộ Giáo dục thảo luận, quyết định: cấm giảng dạy vĩnh viễn!
Alan Meyrick, đại diện Bộ trưởng Giáo dục chia sẻ: "Mặc dù thời điểm phạm tội cậu ấy là một giáo viên trẻ nhưng hành vi đấy là cố tình và có chủ đích. Nó đã vi phạm tiêu chuẩn dành cho một giáo viên".
Đúng rồi, làm thầy cô phải gương mẫu chứ!
Nguồn: soha.vn