GaXinh9714
New member
Vụ việc một bé trai lớp 4 bị giáo viên ngoại quốc "vả thẳng mặt" ngay tại lớp học thêm tiếng Anh ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đang gây xôn xao. Theo gia đình, cháu bé bị chấn thương tai nghiêm trọng, thủng màng nhĩ và phải vào tận TP.HCM để điều trị tiếp
Ngày 30/5, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn thông tin địa phương đã yêu cầu dừng ngay hoạt động dạy thêm tại số nhà 72 Lý Tự Trọng, sau khi phát hiện cơ sở này... chưa đăng ký theo quy định luôn.
Như báo Tiền Phong đã đưa tin, chiều 23/5, chị Trương Đoan Na (30 tuổi, phường Quy Nhơn) đưa con trai là cháu T.G.V (học lớp 4C, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo) đến lớp học thêm tiếng Anh tại địa chỉ trên. Lớp học do một người mang quốc tịch Ấn Độ (sinh năm 1988) tổ chức dạy.
Theo lời kể của chị Na, trước giờ học, cháu V. cầm một món đồ chơi và vô tình chạm vào tay thầy giáo khiến ông này giật mình. Sau đó, thầy giáo này ném món đồ chơi đi luôn. Khi cháu V. cúi xuống lấy vở chuẩn bị học thì bất ngờ bị thầy giáo quay sang tát mạnh vào mặt Cú tát khiến cháu bé choáng váng, ngã xuống nền nhà ngay.
Nghe tiếng cháu V. la lớn, vợ của giáo viên từ dưới nhà chạy lên, lấy đá chườm vào vùng mặt cho cháu. Sau đó chị này gọi điện, nhắn tin xin lỗi chị Na, và nói chồng trong lúc nóng giận đã tát cháu.
"Trong đầu tôi cũng nghĩ chỗ thân quen nên có tát cũng chỉ răn đe nhẹ, đâu ngờ sự việc đến như vậy", chị Na chia sẻ đồng thời cho biết: Sau khi về nhà, con trai có biểu hiện ù tai, buồn nôn nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để theo dõi, điều trị. Đồng thời gia đình cũng trình báo vụ việc lên chính quyền địa phương.
Tiếp nhận thông tin, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn tiến hành kiểm tra điểm dạy thêm và xác định căn nhà này chưa đăng ký, xin phép hoạt động dạy thêm theo quy định (là sai luôn rồi đó).
Về hành vi tát học sinh, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn cho biết Công an phường đang thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, xác định mức độ thương tích của cháu bé để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Nguồn: soha.vn
Ngày 30/5, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn thông tin địa phương đã yêu cầu dừng ngay hoạt động dạy thêm tại số nhà 72 Lý Tự Trọng, sau khi phát hiện cơ sở này... chưa đăng ký theo quy định luôn.
Như báo Tiền Phong đã đưa tin, chiều 23/5, chị Trương Đoan Na (30 tuổi, phường Quy Nhơn) đưa con trai là cháu T.G.V (học lớp 4C, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo) đến lớp học thêm tiếng Anh tại địa chỉ trên. Lớp học do một người mang quốc tịch Ấn Độ (sinh năm 1988) tổ chức dạy.
Theo lời kể của chị Na, trước giờ học, cháu V. cầm một món đồ chơi và vô tình chạm vào tay thầy giáo khiến ông này giật mình. Sau đó, thầy giáo này ném món đồ chơi đi luôn. Khi cháu V. cúi xuống lấy vở chuẩn bị học thì bất ngờ bị thầy giáo quay sang tát mạnh vào mặt Cú tát khiến cháu bé choáng váng, ngã xuống nền nhà ngay.
Nghe tiếng cháu V. la lớn, vợ của giáo viên từ dưới nhà chạy lên, lấy đá chườm vào vùng mặt cho cháu. Sau đó chị này gọi điện, nhắn tin xin lỗi chị Na, và nói chồng trong lúc nóng giận đã tát cháu.
"Trong đầu tôi cũng nghĩ chỗ thân quen nên có tát cũng chỉ răn đe nhẹ, đâu ngờ sự việc đến như vậy", chị Na chia sẻ đồng thời cho biết: Sau khi về nhà, con trai có biểu hiện ù tai, buồn nôn nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để theo dõi, điều trị. Đồng thời gia đình cũng trình báo vụ việc lên chính quyền địa phương.
Tiếp nhận thông tin, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn tiến hành kiểm tra điểm dạy thêm và xác định căn nhà này chưa đăng ký, xin phép hoạt động dạy thêm theo quy định (là sai luôn rồi đó).
Về hành vi tát học sinh, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn cho biết Công an phường đang thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, xác định mức độ thương tích của cháu bé để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Nguồn: soha.vn