Sốc nặng! Một giáo viên họ Wang đang bị nghi ngờ đã bỏ natri nitrit vào cháo của lũ trẻ mẫu giáo, khiến nhiều em ngất xỉu và ói mửa không ngừng luôn
Theo Tân Hoa Xã, vào ngày 27/3 vừa qua, cô giáo Wang làm việc tại trường mầm non thuộc thị trấn Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam đã bị công an bắt giữ. Nguyên nhân là liên quan đến vụ việc nghiêm trọng khiến 23 bé phải nhập viện cấp cứu vì bị ngộ độc.
Beijing News dẫn lời một quan chức cho biết, các bé mầm non bắt đầu nôn mửa và ngất xỉu ngay sau khi ăn cháo vào bữa sáng. Một phụ huynh kể lại: khi nghe tin chạy đến bệnh viện thì đã thấy bác sĩ đang súc ruột cho con rồi Tưởng tượng nỗi sợ hãi của các bố mẹ lúc đó...
Tình hình hiện tại thì vẫn còn 1 bé trong tình trạng nguy kịch (cầu mong bé qua khỏi ), 7 bé khác phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm, còn các em còn lại đã được xuất viện. Được biết, trường mầm non nơi xảy ra vụ việc này tổ chức giữ trẻ từ 3 đến 6 tuổi.
Điều tra ban đầu cho thấy natri nitrit chính là "thủ phạm" khiến các bé ngộ độc. Thường thì natri nitrit được dùng như một chất hãm màu và chất bảo quản trong thịt cá, nhưng nếu dùng với liều lượng cao thì nguy hiểm lắm nha mọi người!
Trùng hợp là vụ việc ở Tiêu Tác xảy ra ngay trước khi điều luật mới có hiệu lực vào hôm Thứ hai 1/4. Theo đó, yêu cầu ban giám hiệu và giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học phải ngồi ăn chung với học sinh để tránh xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm. Hy vọng luật mới sẽ giúp ngăn chặn những bi kịch như thế này
Nguồn: kenh14.vn