Giáo viên, công an khốn khổ vì bỗng dưng bị đòi nợ trên trời rơi xuống

280b109654d7799e8716.jpg


Dạo này hội giáo viên, công an ở Đắk Lắk đang phải "gánh" những món nợ ma chẳng biết từ đâu mà ra, khổ thực sự luôn!

Mấy hôm nay, chị Đ.T.D.T. (giáo viên một trường tư thân ở TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đang sống trong trạng thái "khủng hoảng" vì mỗi ngày nghe điện thoại, nhận tin nhắn Zalo, Facebook... đòi nợ liên tục. Trong khi chị chưa bao giờ vay app nào cả nha!

Sáng 25/5/2022, đang chill chill dạy học thì chị bị một anh gọi đến báo chị nợ 10 triệu từ năm 2019. Anh này còn nói khoản nợ đã bị bán cho công ty đòi nợ rồi đấy Chị biết mình không vay nên cúp máy luôn. Thế là từ đó, chị bắt đầu nhận cả tá tin nhắn, cuộc gọi đòi nợ. Chưa dừng lại ở đó, người thân, bạn bè chị cũng bị "khủng bố" theo. Nghiêm trọng hơn, cả trường nơi chị làm cũng bị làm phiền nốt

2327a5b4ae71bfb09e5d.jpg


"Bọn họ gọi điện vào số của trường, gửi email cho cả Sở GD&ĐT khiến tôi lo lắng vcl. Tôi đã làm đơn trình báo công an cũng như trình bày với lãnh đạo trường rồi. Thế mà chúng vẫn spam suốt ngày đêm khiến tôi khủng hoảng tinh thần. Còn lấy hình ảnh của tôi, gia đình và cả trường để đăng lên Facebook nữa chứ", chị T. kể lại. Bị phiền nhiều quá, chị T. đề nghị gặp trực tiếp để thanh toán cho rõ ràng nhưng bọn đòi nợ lại không chịu ra mặt, cứ bắt chuyển khoản hoài

Thầy B.Đ.T. - hiệu trưởng một trường THCS ở xã Ea H'đing (huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) cũng chung số phận. Thầy bị bọn cho vay app liên tục gọi điện, nhắn tin đòi nợ của... một người quen. Thầy giải thích mãi, bảo đòi đúng người vay đi chứ, nhưng bọn nó vẫn không buông tha.

"Họ gọi làm phiền tôi bất kể ngày đêm. Họ nói tôi đồng lõa, chạy nợ, bắt tôi phải chịu trách nhiệm với khoản nợ mà tôi không hề vay. Tôi chặn số này thì họ dùng số khác spam tiếp", thầy T. tâm sự

Tìm bọn đòi nợ khó như... tìm kim đáy bể

Trung tá Lê Trọng Anh - Phó đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột cho hay, từ tháng 6 đến giờ, riêng đội đã nhận 4 vụ trình báo kiểu này. Thực tế còn nhiều người bị nữa nhưng họ không trình báo. Không chỉ dân thường mà cả cán bộ, lãnh đạo cơ quan Nhà nước, thậm chí cả công an cũng bị tấn công

Ban Giám đốc Công an TP Buôn Ma Thuột thấy vụ này ảnh hưởng đến đời sống người dân nên giao đội Cảnh sát hình sự vào cuộc. Vừa rồi, lần theo thông tin của dân, đội đã cử 3 tổ công tác vào TPHCM, Đồng Nai, Bình Thuận... để xác minh. Trinh sát đã nhờ công an địa phương support, tìm ra địa chỉ công ty đòi nợ nhưng công ty này không hoạt động nữa rồi, từ khi dịch vụ đòi nợ thuê bị "bay màu" năm 2021

Thiếu tá Nguyễn Đắc Nguyên - trinh sát viên của đội, người tham gia tổ công tác nói rằng rất khó tìm ra nơi bọn đòi nợ hoạt động. Vì sao? Vì chúng không ở trong tỉnh, thậm chí ở nước ngoài luôn. Chúng xài điện thoại đòi nợ nhưng toàn sim rác, chặn 1 chiều, không nhận cuộc gọi đến và hay tháo sim nên xác minh cực khó. Có trường hợp người dân có vay tiền qua app thật, nhưng cũng có trường hợp bị đánh cắp, giả mạo thông tin để lập hợp đồng vay, sau đó bị đòi nợ ráo riết

Theo Trung tá Lê Trọng Anh, việc truy tìm nhóm đòi nợ qua mạng, điện thoại rất khó, cần sự hợp tác của nhiều ngành như viễn thông, ngân hàng...; cần sự vào cuộc đồng bộ từ trung ương đến địa phương như các đợt cao điểm tấn công tội phạm cho vay nặng lãi hồi trước, lúc đó rất thành công.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top