Tình hình căng đét rồi các bạn ơi! Ít nhất 77 tay súng IS, 39 chiến binh người Kurd và 7 dân thường đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ siêu khốc liệt tại nhà tù Ghwayran. Và điều đáng lo là có nhiều tay súng IS đã trốn thoát thành công
Hơn 120 người đã ra đi trong các đợt giao tranh ác liệt giữa lực lượng người Kurd Syria với bọn khủng bố IS tự xưng, ngay tại khu vực nhà tù Ghwayran ở thành phố Hasakeh do người Kurd đang kiểm soát.
Con số này được Đài quan sát nhân quyền Syria (có trụ sở tại Anh) công bố, với chi tiết là 77 tay súng IS, 39 chiến binh người Kurd và 7 dân thường vô tội đã thiệt mạng.
Theo nguồn tin này, cuộc giao tranh tại nhà tù Ghwayran - nơi giam giữ các tay súng IS - đã bắt đầu từ ngày 18/1 và đến giờ vẫn chưa hạ nhiệt được Tuy nhiên các con số mà lực lượng người Kurd đưa ra trước đó lại ít hơn nhiều so với này.
Trên trang truyền thông Amaq của IS, bọn khủng bố này khẳng định đã tấn công nhà tù để giải cứu đồng bọn bị giam. Và shock nhất là IS đã kiểm soát được nhà tù này vào hôm qua (22/1) luôn
May mà hôm nay (23/1), lực lượng người Kurd Syria đã siết chặt vòng vây trở lại với sự backup từ quân đội Mỹ. Theo phát ngôn viên của lực lượng này, 104 tù binh mà IS giải thoát đã bị bắt lại rồi. Nhưng họ không nói rõ tổng cộng có bao nhiêu người đã trốn ra ngoài - con số được ước tính có thể lên đến hàng nghìn tay súng IS luôn đó
Nguồn: soha.vn