MinMoon2177
New member
Trong 10 năm qua, hơn 86 thiếu niên đã ra đi mãi mãi và hàng trăm người khác bị thương khi làm shipper thức ăn tại Hàn Quốc. Nghe mà thấy rợn người luôn á!
Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc), thị trường giao đồ ăn Hàn Quốc đang "xịn sò" lắm nha - lớn thứ 4 thế giới với giá trị lên tới 16,7 tỷ USD luôn. Người Hàn giờ toàn "lướt app - chọn món - chốt đơn" là xong, tiện lợi vô cùng!
Trend này bùng nổ nhờ vào sự phát triển của các app giao đồ ăn, cùng với việc ngày càng nhiều người sống single tại xứ kim chi. Riêng Baedal Minjok - app giao đồ ăn số 1 Hàn Quốc - chỉ trong tháng 8 đã có 36 triệu lượt giao hàng, tức là 1,2 triệu lượt mỗi ngày luôn! Khủng ghê chưa
Nhưng mà đằng sau sự thịnh vượng này lại là cả một thảm kịch đau lòng. Vụ việc một thiếu niên tử vong năm 2018 đã làm dậy sóng dư luận về mức độ nguy hiểm của nghề shipper. Lý do thì đơn giản thôi - các bạn giao hàng phải "phi nước đại" để món ăn đến tay khách còn nóng hổi.
Năm 2018, Kim Eun-bum (17 tuổi) đã thiệt mạng khi giao đồ ăn tại đảo Jeju. Chủ nhà hàng đã cho cậu làm dù chưa đủ tuổi. Sau khi Kim Eun-bum qua đời, nhà hàng chỉ bị phạt có 200.000 won (khoảng 5,7 triệu đồng) mà không bị khởi tố. Nghe mà thấy bức xúc hộ luôn!
Dù nhiều người Hàn vẫn gọi đồ ăn qua điện thoại, nhưng app giao hàng đang "lên ngôi" mạnh mẽ - từ 24,9% năm 2017 tăng vọt lên 34,7% năm 2018.
App Baedal Minjok ra mắt năm 2011 đã liên kết với 80.000 nhà hàng rồi nha! Công ty mẹ Woowa Brothers đã trở thành "gà đẻ trứng vàng" với giá trị 1 tỷ USD. App gọi đồ ăn đứng thứ 2 là Yogiyo cũng không vừa, liên kết hơn 60.000 nhà hàng luôn.
Hai ông lớn Baedal Minjok và Yogiyo "flex" đến nỗi đã đánh bay UberEats ra khỏi Hàn Quốc vào tháng 10 sau 2 năm hoạt động. Đỉnh cao như này đây!
Sự phát triển này kéo theo đội quân shipper tăng chóng mặt. Việc "đua tốc độ" kết hợp với thói quen lái xe "nguy hiểm là chính" của thiếu niên đã khiến nhiều bạn trẻ phải trả giá bằng mạng sống.
Theo cơ quan Phúc lợi và bồi thường người lao động Hàn Quốc, từ 2010 đến nay đã có tới 86 thiếu niên thiệt mạng và 4.500 người bị thương khi giao đồ ăn. Con số này nghe mà xót xa quá!
Shin Sung-sub, anh công nhân 27 tuổi ở Seoul kể lại từ hồi còn học cấp 3, anh đã nhận việc giao hàng ở ngoại ô thành phố Guri và được trả 250.000 won/tuần (khoảng 4,8 triệu đồng) khi làm mỗi ngày sau giờ tan học. Shin chia sẻ anh đã từng suýt "lên bảng" 2-3 lần trên đường nhưng may mắn không bị thương nặng. Anh kể: "Có lúc vừa giao hàng về là nhận ngay 10 đơn khác đang chờ sẵn rồi". Nghe mà thấy stressss!
Bộ Lao động và Tuyển dụng Hàn Quốc cho biết từ 2016-2019, các công ty tuyển shipper đã báo cáo hơn 650 vụ tai nạn. Vấn đề khác cũng đáng lo là bảo hiểm nè - Bộ Giao thông Hàn Quốc tiết lộ chỉ có 5,7% shipper mua bảo hiểm được đền bù khi gặp tai nạn thôi. Ít ỏi quá đi mất!
Các bạn shipper được trả 3.500 won (66.000 đồng) mỗi lần giao và phải ship càng nhanh càng tốt. Có người giao tới 11 đơn trong 1 giờ luôn á! Khủng khiếp chưa!
Nguồn: soha.vn