Chang994968
New member
Tết là lúc ai cũng sum họp gia đình, nhưng với các y bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (Hà Nội), họ phải "on duty" 24/7 cùng bệnh nhân. Và "lì xì" mà họ nhận được thì... hơi khác biệt: toàn câu chửi với cú dọa đánh đấy các bạn ơi!
Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (huyện Thường Tín, Hà Nội) là nơi chăm sóc, điều trị nhiều bệnh nhân tâm thần từ Bắc chí Nam đã nhiều năm nay. Từ ngày thành lập đến giờ, hầu hết các thế hệ y bác sĩ ở đây đều phải ăn Tết chung với những bệnh nhân tâm thần. Những ngày cuối năm ghé thăm, mới thấy vất vả của team y bác sĩ nơi đây, thậm chí họ luôn phải đối mặt với nguy hiểm rình rập.
Nhiều năm ăn Tết tại bệnh viện, bác sĩ Đỗ Thị Oanh, Phó khoa Cai nghiện cho biết, bản thân có rất nhiều kỷ niệm vào dịp Tết, đặc biệt là những ngày đầu năm các y bác sĩ nhận được "lì xì" toàn là... lời mắng chửi, thậm chí dọa đánh luôn á!
"Nghề chúng tôi là thế đó, bị bệnh nhân mắng chửi quen rồi, chúng tôi cũng chẳng nghĩ gì cả. Lúc đó trong đầu chỉ có một ý nghĩ là làm sao cho bệnh nhân an thần, ổn định trở lại mà thôi", bác sĩ Oanh tâm sự.
Theo bác sĩ Oanh, bệnh nhân vào bệnh viện này có đặc thù riêng, bác sĩ có bị bệnh nhân chửi, đánh cũng đành cam chịu, chứ chẳng than vãn gì. Sau những lần đó thì tự nhủ mình lần sau cẩn thận hơn khi tiếp xúc thôi.
"Điều khiến chúng tôi tổn thương không phải từ bệnh nhân mà nhiều khi chính là những câu mắng, câu chửi của người nhà bệnh nhân. Nhiều người khi đưa bệnh nhân vào đây, họ bỏ mặc bệnh nhân cho chúng tôi ngay cả việc chăm sóc. Thậm chí có những trường hợp nghiện rượu nặng, ảnh hưởng đến các chức năng của nội tạng, chúng tôi yêu cầu chuyển viện thì họ lại bảo chúng tôi trốn tránh trách nhiệm, mắng xối xả như chưa bao giờ được mắng", Phó khoa Cai nghiện tâm sự.
Đến khoa Cấp tính Nam, chỉ cần bước qua khung cửa sắt, tiếp xúc với các bác sĩ và cả những bệnh nhân đang điều trị, tất cả như một xã hội thu nhỏ đang hiện hữu. Bởi ở đó có bệnh nhân trước đây đã từng là nhà kinh tế giỏi, là giới trí thức, sinh viên và cả giới giang hồ cộm cán...
Bác sĩ Bạch Khánh Hà, Trưởng khoa Cấp tính Nam cho biết, cũng giống các bác sĩ ở bệnh viện khác, Tết năm nào ông cũng cùng team phải trực chiến liên tục. Trong câu chuyện, bác sĩ Hà tâm sự, năm nay ông về hưu và cũng không thể nhớ hết đã bao nhiêu năm mình trực đêm giao thừa. Chỉ biết rằng năm nay là buổi trực đêm giao thừa cuối cùng của ông cùng các bác sĩ tại bệnh viện.
Theo bác sĩ Hà, do đặc thù của bệnh viện và của khoa nên trong những ngày Tết, số bệnh nhân trong khoa tăng lên rất cao. Hiện tại khoa chỉ có 70 giường bệnh, nhưng trong dịp Tết tất cả những thành phần không nhà cửa, những người nghiện ma túy, nghiện rượu đều được đưa đến, thậm chí cả những người trèo cột điện, đập chùa Bút Tháp hay bơi ở hồ Gươm... khoa đều đã tiếp nhận hết.
Vị bác sĩ này cũng cho biết, những ngày Tết các bác sĩ tại đây mệt mỏi nhất là bệnh nhân bị loạn thần do rượu, vì khi bệnh nhân nhập viện đều đã ở trong tình trạng rất nặng, ngoài việc nhanh chóng cấp cứu cho bệnh nhân, các bác sĩ trực không ít lần phải dọn "sản phẩm" cho chính bệnh nhân luôn.
"Nghĩ vừa giận, lại vừa thương. Thương vì họ vào viện khi chẳng còn biết cái gì, giận vì mình vừa phải cấp cứu vừa phải dọn khi họ nôn mửa ra giường bệnh, sàn nhà. Không chỉ có vậy, trong khi vừa cấp cứu hồi sức cho bệnh nhân, lại phải giữ cho bệnh nhân không bị chất nôn lạc vào đường thở...", vị trưởng khoa chia sẻ thêm.
Nguồn: kenh14.vn