Những ngày sát Tết thế này, dân Hà Nội ai cũng rủ nhau xuống phố vui chơi, shopping mua sắm quà cáp nên lượng người ra đường tăng vùn vụt luôn Chưa kể các anh thương nhân, lái buôn phải lăn xả vận chuyển cây cảnh, hàng hóa qua lại liên tục, khiến giao thông tê liệt không thương tiếc
Tắc đường ở Hà Nội thì ai cũng biết rồi, nhưng mà cận Tết thì level khác hẳn các bạn ơi! Không chỉ giờ cao điểm nữa đâu, mà suốt cả ngày trời luôn, từ sáng đến chiều đều "full slot"
Theo chân phóng viên khảo sát thực tế, sáng 5/2 trên tuyến Vành đai 3 trên cao, đoạn từ Nguyễn Xiển đi Giải Phóng đông nghẹt người và xe. Các phương tiện phải "bò" từng mét một, có đoạn tắc nghẽn kinh hoàng đến mức người dân đứng chôn chân y như tượng đài luôn
Quãng đường từ Nguyễn Xiển đến Giải Phóng dài hơn 1km thôi nhưng mà nhiều tài xế phải mất gần cả tiếng đồng hồ mới xong! "Tôi đi đoạn đầu Nguyễn Xiển từ 7h30, vậy mà gần 1 tiếng sau mới đến được ngã tư Giải Phóng", một anh tài xế ô tô kể lại với vẻ mặt khá đau khổ
Lực lượng chức năng cũng phải túc trực phân luồng giao thông tại ngã tư Giải Phóng rồi đó. "Lượng phương tiện tham gia giao thông tăng mạnh nhất vào hôm thứ Sáu (ngày 2/4) vừa qua vì người dân trở về quê nghỉ Tết sớm. Trong sáng nay, tình trạng giao thông cũng đỡ hơn nhiều. Tuy nhiên, sẽ có thể tăng mạnh vào những ngày sắp tới", một anh CSGT đội 14 chia sẻ
Nhìn biểu cảm của người tham gia giao thông là thấy hết luôn: mệt mỏi, ngán ngẩm khi phải chôn chân hàng giờ đồng hồ trên đường. Vậy nên các bạn muốn đi đâu thì tính toán thời gian kỹ càng nha, không là lỡ "bay kèo" đấy!
Nguồn: kenh14.vn