Ngoc027741
New member
Ủa "Giáo sư X" hả trời?
Mấy hôm trước, ông chú tỷ phú Elon Musk vừa thả info về "Telepathy" (tạm dịch: Thần giao cách cảm) - sản phẩm đầu tay của Neuralink, một công ty đang nghiên cứu BCI (Giao diện não-máy tính có thể cấy ghép) với tham vọng chữa bệnh siêu to khổng lồ luôn á.
Cụ thể big boss Musk đã flex trên mạng xã hội X/Twitter rằng: "Chúng (Telepathy) cho phép bạn điều khiển điện thoại hoặc máy tính và hầu hết mọi thiết bị chỉ bằng suy nghĩ".
Vào đầu năm nay ông Musk đã hé lộ rằng người nhận "Telepathy" đầu tiên trên thế giới đang "hồi phục tốt" nhưng giữ bí mật danh tính siêu kín nha.
Thế nhưng tới sáng 21/3 vừa rồi, trang X/Twitter chính chủ của Neuralink đã thả một video khui luôn danh tính của người này - và đó chính là Noland Arbaugh, một bạn trẻ 29 tuổi đang bị liệt tứ chi.
Arbaugh bị một tai nạn nghiêm trọng khiến toàn bộ phần cơ thể dưới vai mất khả năng vận động, là một trong những tình nguyện viên đầu tiên đăng ký với Neuralink sau khi công ty được FDA (Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) cho phép thử nghiệm trên người.
Đoạn video - thực chất là một buổi livestream luôn nè - cho thấy Arbaugh đang chơi cờ trên laptop chỉ bằng... suy nghĩ thôi! Đây cũng là lần đầu tiên công chúng được chứng kiến BCI của Neuralink hoạt động trên con người tận mắt luôn.
Cần nhắc lại là trong quá trình phát triển "Telepathy", Neuralink từng chỉ đăng video về một chú khỉ chơi bóng bàn thôi nha.
Quay lại với Arbaugh, có vẻ cho tới thời điểm livestream, sức khỏe của bạn ấy vẫn ổn áp, không gặp bất kỳ biến chứng nào về thể chất hay thần kinh.
Thậm chí bạn ấy còn hài hước nói đùa về việc mình có thể cosplay thành Giáo sư X/X Professor/Charles Xavier - một người khuyết tật nhưng sở hữu siêu năng lực ngoại cảm và đứng đầu nhóm dị nhân X-Men trong loạt truyện tranh và phim ảnh đình đám của Marvel luôn nè!
Arbaugh cũng giải thích thêm trong buổi livestream:
"Nếu tất cả các bạn có thể nhìn thấy con trỏ chuột di chuyển xung quanh màn hình laptop thì đó là tôi đấy. Tôi đã cố gắng suy nghĩ về việc di chuyển tay phải của mình sang trái, phải, tiến, lùi và sau đó tôi bắt đầu tưởng tượng con trỏ chuột di chuyển theo cách tương tự".
Bạn ấy nói thêm rằng ngoài cờ vua, bạn ấy có thể chơi "Civilization VI" hàng giờ liền cho đến khi... hết pin luôn. Được biết để chơi hết game này cần khoảng 8 giờ nhưng vẫn chưa rõ quá trình sạc của "Telepathy" diễn ra thế nào nha.
"Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng đây là chặng cuối, vẫn còn rất nhiều việc phải làm nhưng nó đã thay đổi cuộc đời tôi rồi" - bạn ấy nhấn mạnh.
Một kỹ thuật viên của Neuralink cũng xuất hiện trong video và hứa với mọi người rằng nhiều chi tiết hơn sẽ được hé lộ trong những ngày tới nha!
Chỉ tốn có 24 giờ thôi!
Ở phần tiếp theo của buổi livestream, Arbaugh cho biết thêm rằng bạn ấy đã xuất viện và trở về bình thường chỉ một ngày sau cuộc phẫu thuật cấy ghép. Nhanh như chớp luôn á!
Được biết để chuẩn bị cho các cuộc phẫu thuật, Neuralink đã phát triển một con robot siêu phức tạp được trang bị một cây kim mỏng hơn cả sợi tóc người để thực hiện thủ thuật.
Sau khi cấy ghép, hoạt động thần kinh được ghi lại bởi hơn 1.000 điện cực nhỏ xíu nằm trong 64 sợi siêu mỏng kết nối với mô não của người nhận.
Công ty cũng hứa hẹn rằng bộ cấy ghép này "vô hình về mặt thẩm mỹ" và có thể được sử dụng để điều khiển cả máy tính lẫn thiết bị di động luôn nè.
Bình luận về buổi livestream này, cây viết Nadeem Sarwar của trang tin công nghệ Slashgear nhấn mạnh:
"Đây là bước đầu tiên tuy nhỏ nhưng đáng chú ý của Neuralink, công ty đã đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng, bao gồm khôi phục khả năng vận động và thị lực cho các bệnh nhân".
Nguồn: kenh14.vn
Mấy hôm trước, ông chú tỷ phú Elon Musk vừa thả info về "Telepathy" (tạm dịch: Thần giao cách cảm) - sản phẩm đầu tay của Neuralink, một công ty đang nghiên cứu BCI (Giao diện não-máy tính có thể cấy ghép) với tham vọng chữa bệnh siêu to khổng lồ luôn á.
Cụ thể big boss Musk đã flex trên mạng xã hội X/Twitter rằng: "Chúng (Telepathy) cho phép bạn điều khiển điện thoại hoặc máy tính và hầu hết mọi thiết bị chỉ bằng suy nghĩ".
Vào đầu năm nay ông Musk đã hé lộ rằng người nhận "Telepathy" đầu tiên trên thế giới đang "hồi phục tốt" nhưng giữ bí mật danh tính siêu kín nha.
Thế nhưng tới sáng 21/3 vừa rồi, trang X/Twitter chính chủ của Neuralink đã thả một video khui luôn danh tính của người này - và đó chính là Noland Arbaugh, một bạn trẻ 29 tuổi đang bị liệt tứ chi.
Arbaugh bị một tai nạn nghiêm trọng khiến toàn bộ phần cơ thể dưới vai mất khả năng vận động, là một trong những tình nguyện viên đầu tiên đăng ký với Neuralink sau khi công ty được FDA (Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) cho phép thử nghiệm trên người.
Đoạn video - thực chất là một buổi livestream luôn nè - cho thấy Arbaugh đang chơi cờ trên laptop chỉ bằng... suy nghĩ thôi! Đây cũng là lần đầu tiên công chúng được chứng kiến BCI của Neuralink hoạt động trên con người tận mắt luôn.
Cần nhắc lại là trong quá trình phát triển "Telepathy", Neuralink từng chỉ đăng video về một chú khỉ chơi bóng bàn thôi nha.
Quay lại với Arbaugh, có vẻ cho tới thời điểm livestream, sức khỏe của bạn ấy vẫn ổn áp, không gặp bất kỳ biến chứng nào về thể chất hay thần kinh.
Thậm chí bạn ấy còn hài hước nói đùa về việc mình có thể cosplay thành Giáo sư X/X Professor/Charles Xavier - một người khuyết tật nhưng sở hữu siêu năng lực ngoại cảm và đứng đầu nhóm dị nhân X-Men trong loạt truyện tranh và phim ảnh đình đám của Marvel luôn nè!
Arbaugh cũng giải thích thêm trong buổi livestream:
"Nếu tất cả các bạn có thể nhìn thấy con trỏ chuột di chuyển xung quanh màn hình laptop thì đó là tôi đấy. Tôi đã cố gắng suy nghĩ về việc di chuyển tay phải của mình sang trái, phải, tiến, lùi và sau đó tôi bắt đầu tưởng tượng con trỏ chuột di chuyển theo cách tương tự".
Bạn ấy nói thêm rằng ngoài cờ vua, bạn ấy có thể chơi "Civilization VI" hàng giờ liền cho đến khi... hết pin luôn. Được biết để chơi hết game này cần khoảng 8 giờ nhưng vẫn chưa rõ quá trình sạc của "Telepathy" diễn ra thế nào nha.
"Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng đây là chặng cuối, vẫn còn rất nhiều việc phải làm nhưng nó đã thay đổi cuộc đời tôi rồi" - bạn ấy nhấn mạnh.
Một kỹ thuật viên của Neuralink cũng xuất hiện trong video và hứa với mọi người rằng nhiều chi tiết hơn sẽ được hé lộ trong những ngày tới nha!
Chỉ tốn có 24 giờ thôi!
Ở phần tiếp theo của buổi livestream, Arbaugh cho biết thêm rằng bạn ấy đã xuất viện và trở về bình thường chỉ một ngày sau cuộc phẫu thuật cấy ghép. Nhanh như chớp luôn á!
Được biết để chuẩn bị cho các cuộc phẫu thuật, Neuralink đã phát triển một con robot siêu phức tạp được trang bị một cây kim mỏng hơn cả sợi tóc người để thực hiện thủ thuật.
Sau khi cấy ghép, hoạt động thần kinh được ghi lại bởi hơn 1.000 điện cực nhỏ xíu nằm trong 64 sợi siêu mỏng kết nối với mô não của người nhận.
Công ty cũng hứa hẹn rằng bộ cấy ghép này "vô hình về mặt thẩm mỹ" và có thể được sử dụng để điều khiển cả máy tính lẫn thiết bị di động luôn nè.
Bình luận về buổi livestream này, cây viết Nadeem Sarwar của trang tin công nghệ Slashgear nhấn mạnh:
"Đây là bước đầu tiên tuy nhỏ nhưng đáng chú ý của Neuralink, công ty đã đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng, bao gồm khôi phục khả năng vận động và thị lực cho các bệnh nhân".
Nguồn: kenh14.vn