NangMap609
New member
Chưa hết khổ! Arsenal lại gánh thêm một "drama" nữa khi HLV Wenger vừa bị UEFA (Cơ quan quyền lực cao nhất bóng đá châu Âu) ban búa cấm chỉ đạo tận 2 trận luôn đó các bạn ơi
Nghe qua câu chuyện này hơi lằng nhằng một tý nha! Trước đó, trong trận lượt đi vòng sơ loại cuối Champions League giữa Arsenal và Udinese tại Emirates, Giáo sư Wenger đã phải ngồi khán đài "hóng" team thi đấu thôi vì đang ăn án phạt cấm chỉ đạo 1 trận. Lý do là vì ông đã "diss" trọng tài ở trận Barca vs Arsenal mùa trước khá gắt, kiểu review 1 sao ấy mà
Thế mà Giáo sư lại động não tìm cách lách luật kiểu gì! Ông ngồi trên khán đài rồi "thì thầm" với trợ lý Boro Primorac, để ông này gọi điện xuống cho Pat Rice (người thay Wenger chỉ đạo trận đấu). Tưởng là smooth lắm, ai ngờ bị paparazzi và máy quay bắt trọn khoảnh khắc Ngay sau trận, ảnh leak tràn lan khắp mạng xã hội, UEFA vào cuộc điều tra liền tay!
Sau gần một tuần "soi" kỹ càng, UEFA ra phán quyết chính thức: Wenger ăn luôn 2 trận cấm chỉ đạo tiếp theo ở các giải do UEFA tổ chức. Vậy là trận lượt về với Udinese tại Italia, Giáo sư lại phải ngồi khán đài rồi
Timing này worst case luôn ấy chứ! Đang lúc Arsenal thiếu người trầm trọng, nhiều trụ cột chấn thương, mà giờ HLV lại không được chỉ đạo thì gg rồi đó
Fan Arsenal giờ đang lo sốt vó không biết team có vào được vòng bảng Champions League 2011/12 không nữa. Lo này cũng có lý do thật đấy, vì nhìn phong độ của Pháo thủ 2 trận vừa qua ở Ngoại hạng Anh thì... hơi "mềm" Khả năng thua Udinese là rất có thể xảy ra!
Dù đang dẫn 1-0 sau lượt đi, nhưng cái lợi thế này mong manh lắm, dễ văng như chơi. À mà UEFA còn phạt thêm Arsenal 10 nghìn euro nữa trong vụ này nha!
Nguồn: soha.vn