IdolNgotNgoan
New member
Ôi chao, chuyện gì xảy ra vậy trời? Sáng ngày 24/9, cả giảng đường Scarborough thuộc Đại học Toronto, bang Ontario, Canada chứng kiến một cảnh tượng "không thể tin nổi" khiến khoảng 500 sinh viên phải đỏ mặt tía tai, thậm chí còn có bạn thu dọn đồ bỏ về luôn
Câu chuyện là thế này nè: Giáo sư Steve Joordens lên lớp lúc 9h sáng với môn tâm lý học nhận thức. Khi kết nối máy tính với máy chiếu, ông giáo không để ý nên không biết rằng máy tính đang... chiếu phim người lớn. Ừ thì, bạn đọc không lầm đâu, đó chính là phim 18+ đấy
Thế là bộ phim "đặc biệt" ấy được chiếu trước mặt cả 500 sinh viên trong giảng đường. Mọi người shocked, đỏ mặt trong vài giây đầu tiên, rồi sau đó phá lên cười ầm ĩ. Một số bạn thì không chịu được áp lực, đứng dậy bỏ về luôn
Đoạn video chiếu được khoảng 10 giây thì giáo sư mới phát hiện và tắt gấp. Nhưng đủ để mấy bạn sinh viên nhanh tay quay lại khung cảnh hỗn loạn và đăng lên mạng xã hội. Đoạn clip sau đó viral với tốc độ ánh sáng luôn á
Sau sự cố "chấn động", vị giáo sư này đã viết bản tự kiểm điểm, nhận lỗi trước hội đồng nhà trường một cách chân thành:
"Đối với vụ việc xảy ra vào sáng 24/9, tôi muốn nói rõ rằng những gì đã xảy ra là hoàn toàn vô tình và tôi cảm thấy thực sự tồi tệ về điều đó. Tôi xin lỗi các học sinh của mình và bây giờ tôi muốn tiếp tục công việc. Tôi cũng xin cám ơn đồng nghiệp, gia đình và học sinh đã thông cảm cho tôi", giáo sư Joordens chia sẻ.
Còn Đại học Toronto thì thông báo sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ sinh viên nào gặp vấn đề tâm lý sau khi xem phim người lớn trên giảng đường. Người phát ngôn của trường, Don Campbell cho biết: "Chúng tôi không thảo luận về vấn đề xử lý thế nào với giáo sư ở đây. Nhưng chúng tôi nhận thức được tình hình và khuyến khích sinh viên nào cảm thấy bất ổn hãy liên lạc với Trung tâm chăm sóc Sức khỏe và Tâm thần".
Nguồn: soha.vn