Ủa, thế này thì nguy rồi đó! Các giáo sư Mỹ đang báo động đỏ về việc sinh viên "nghiện" AI đến mức tư duy bị tê liệt luôn á. Theo Vietnamnet đưa tin, việc phụ thuộc quá nhiều vào AI trong học tập đang biến thế hệ trẻ thành những "cỗ máy" thiếu khả năng tư duy độc lập.
Cố gắng "cai nghiện" AI cho sinh viên nhưng cũng khó
Giáo sư Lea Pao từ Đại học Stanford đã thử đủ mọi chiêu để sinh viên bỏ AI ra khỏi bài tập: bắt học thuộc thơ, đọc thơ trước đám đông, hay đi xem tranh ngoài đời thật luôn. Bà muốn các bạn trẻ reconnect lại với việc học bằng cảm xúc và trải nghiệm thật, chứ đừng lúc nào cũng "hỏi AI anh ơi"
"Không có gì là 'miễn nhiễm với AI' cả. Thay vì cấm đoán, tôi muốn các em thấy còn nhiều cách học khác nữa", bà chia sẻ.
Nhưng mà plot twist đây: Có một bạn sinh viên được giao đi bảo tàng xem tranh 10 phút rồi viết cảm nhận. Kết quả nộp bài thì văn hay nhưng... nhạt như nước ốc. Hoá ra bạn này đến bảo tàng vào thứ Hai (ngày đóng cửa luôn á) rồi nhờ AI viết hộ. Trời ơi!
AI đang làm thay đổi toàn bộ game học đường
Trong khi ngành khoa học tự nhiên thì chill với AI (vì nó giúp xử lý data khủng, nghiên cứu chữa ung thư gì đó), thì giới văn chương - nơi cần tư duy phản biện - lại thấy AI như một "threat" nghiêm trọng.
Tại Mỹ, học đại học tốn cả mấy trăm nghìn USD, gánh nợ cả đời luôn. Giờ AI xuất hiện làm mọi người tự hỏi: "Học đại học để làm gì nữa ta?"
The Guardian đã phỏng vấn hơn 10 giáo sư, và phản ứng của họ khá... intense:
• "Nó khiến nhiều người trong chúng tôi phát điên"
• "AI tạo sinh là nỗi ám ảnh của tôi"
• "Tôi ước có thể đẩy ChatGPT, Claude hay Copilot xuống vực" (căng đét! )
Nguy cơ thế hệ "không hồn" vì AI
Michael Clune - Giáo sư văn học tại Đại học bang Ohio - cho biết nhiều sinh viên giờ không còn biết đọc sâu, phân tích hay tổng hợp thông tin nữa. Ông cảnh báo các trường đang "tự làm tê liệt trí tuệ của mình" khi áp dụng AI quá vội vàng.
Fun fact: Đại học bang Ohio còn bắt tất cả tân sinh viên học khóa về AI tạo sinh, muốn trở thành "đại học thông thạo AI". Nhưng giáo sư Clune thì... không vibe với điều này chút nào
Khảo sát gần đây cho thấy 92% sinh viên thừa nhận đã dùng AI trong bài tập - con số này đang tăng vùn vụt đó nha!
Viễn cảnh đáng sợ nhất? AI chấm bài do AI viết - basically là "cuộc trò chuyện giữa hai con robot" luôn
Nhiều giảng viên giờ phải quay lại "old school": thi vấn đáp, viết tay, hoặc thảo luận trực tiếp trên lớp. Giáo sư Danica Savonick (Đại học bang New York) bảo việc phải lùng bài AI viết khiến cô như đang làm "cảnh sát" luôn á.
Eric Hayot - Giáo sư từ Đại học bang Pennsylvania - thẳng thắn nói với sinh viên: "Các công ty tech cho các em dùng miễn phí vì họ muốn cả một thế hệ nghiện nó đó".
Plot twist: Gen Z cũng bắt đầu ngán AI
Điều thú vị là nhiều sinh viên Gen Z giờ cũng bắt đầu thấy khó chịu với sự thống trị của công nghệ rồi!
Một số bạn còn tò mó về chiếc điện thoại "cục gạch" của giáo sư Clune - thứ ông dùng sau khi nhận ra smartphone đang phá huỷ khả năng tập trung.
"Thế hệ Gen Z hiện nay bắt đầu nhận ra họ giống như những con chuột thí nghiệm trong một thí nghiệm xã hội khổng lồ", Giáo sư Dora Zhang nhận xét.
Matt Seybold (Elmira College) cũng nói nhiều sinh viên cảm thấy "có điều gì đó mình đang bị lấy mất".
Giải pháp: Giữ lại cái "người" trong con người
Các giáo sư cho rằng điều quan trọng nhất là nhấn mạnh những phẩm chất rất "con người": khả năng trải nghiệm, cảm nhận và suy nghĩ độc lập.
"Có một tâm lý đầu hàng rằng công nghệ là không thể ngăn cản. Nhưng điều đó cần thay đổi. Chúng ta vẫn có thể quyết định rằng mình muốn là con người", giáo sư Clune khẳng định.
Còn giáo sư Pao thì chia sẻ: "Bạn gieo những hạt giống và hy vọng. Hy vọng rằng về lâu dài, bạn giúp sinh viên trở thành những con người hạnh phúc - những người có thể đi dạo, trải nghiệm thế giới và tự mình mô tả những điều họ thấy".
Nói chung là, AI thì xịn đấy nhưng đừng để nó "ăn mòn" khả năng tư duy của mình nhé các bạn ơi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn