Giáo sư sử học bóc phốt drama Dương Quý Phi và An Lộc Sơn: Có thật là "hơn cả bạn bè"?

GaSky2222

New member
3be79b3f64178925ed62.png


Giáo sư sử học Trương Quốc Cương từng nhắc tới, chuyện Dương Quý Phi và An Lộc Sơn có gian tình có rất nhiều dị bản, tuy nhiên đều là những tai tiếng thôi nha!

Chuyện tình cung đình hot nhất lịch sử Trung Hoa đây rồi các bạn ơi! Giáo sử sử học Trương Quốc Cương từng nhắc tới drama Dương Quý Phi và An Lộc Sơn, mà theo ông thì những tin đồn này... toàn là phốt ảo cả thôi!

Nghe đâu Dương Quý Phi nhận An Lộc Sơn làm con nuôi, thậm chí từng giúp anh ta làm lễ tắm ba ngày luôn á (kiểu phong tục thời xưa đó). Dã sử (tức sử chép không chính thức) kể lại hai người thông dâm với nhau, còn có truyện An Lộc Sơn làm trầy xước ngực của Dương Quý Phi, để che giấu nên chị mới phát minh ra chiếc yếm. Nhưng thực sự họ có drama gì không ta?

Plot twist: Dương Quý Phi từng là... con dâu của Đường Huyền Tông!

Dương Ngọc Hoàn (tức Dương Quý Phi) 17 tuổi đã xinh đẹp xuất sắc, tinh thông âm nhạc, ca múa, nên được Võ Huệ Phi chọn làm Vương phi của Thọ Vương - tức là con dâu của Đường Huyền Tông đó!

eeab14749cb7c7f6790a.png


Nhưng mà... Đường Huyền Tông nhìn thấy mỹ nhân đẹp như tranh vẽ thì "hết cứu" luôn, đủ chiêu để nạp nàng vào cung. Sợ bị dư luận ném đá, vua còn cho Dương Ngọc Hoàn làm... đạo sĩ trước (kiểu tẩy trắng profile ý)

Đến năm Thiên Bảo thứ 4, Dương Ngọc Hoàn được Đường Huyền Tông sủng hạnh, phong làm Quý Phi, hai người mới công khai "thả thính" chính thức.

Mức độ "cuồng vợ" của Đường Huyền Tông: 100/10 điểm!

Đối với mỹ nhân này, Đường Huyền Tông chiều chuộng đến tận trời luôn á! Họ hàng thân thích của nàng đều được thăng quan tiến chức hết. Dương Quý Phi thể hàn, hay sợ lạnh, Đường Huyền Tông vội vã trùng tu cung Thanh Hoa, tạo suối nước nóng cho vợ yêu làm ấm người (xịn hơn cả spa 5 sao bây giờ nhé).

Khi Dương Quý Phi muốn ăn quả vải, Đường Huyền Tông không tiếc bất cứ giá nào, dù mất rất nhiều nhân lực vật lực vẫn phải lấy được quả vải cho mỹ nhân ăn (ship hoả tốc thời xưa đây mà ).

Ngược lại, Đường Huyền Tông cực kỳ thích xem ca múa, Dương Quý Phi biết điểm này nên luôn luyện tập chăm chỉ, biểu diễn cho hoàng đế xem. Đường Huyền Tông ở bên đệm trống, hai người quả thực ngọt ngào couple goals vãi!

Vậy thì drama với An Lộc Sơn từ đâu ra?

Thế thì Dương Quý Phi còn cần phải thông dâm với An Lộc Sơn làm gì nữa chứ? Giáo sư sử học Trương Quốc Cương, giáo sư giảng dạy tại đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), từng nhắc tới: chuyện Dương Quý Phi và An Lộc Sơn có gian tình có rất nhiều dị bản, tuy nhiên đều là những tai tiếng không thôi.

Không chỉ dã sử nhắc đến, ngay cả "Tư Trị Thông Giám" (sách sử chính thống đó nha) cũng viết rằng An Lộc Sơn thường đến cung của Dương Quý Phi, hai người cười nói vui vẻ.

f68671b01dabbddc31c9.jpg


Không những thế, Dương Quý Phi còn nhận An Lộc Sơn là con trai nuôi, ba ngày sau khi nhận con, nàng còn tắm cho An Lộc Sơn, giống như phong tục truyền thống "tắm 3 ngày" (tức là sau khi hạ sinh một đứa trẻ sơ sinh ở thời cổ đại, vào ngày mùng 3 mới tổ chức lễ tắm rửa).

5275e6fcd8db2c9d147d.jpg


a52e5e245cc45b913c5a.jpg


Chuyện này Đường Huyền Tông cũng biết nhưng không trách, lại còn cảm thấy rất thú vị nữa (vua cũng chill lắm ha ). Chính vì thế, mối quan hệ giữa Dương Quý Phi và An Lộc Sơn khiến giáo sư Trương Quốc Cương khó có thể tưởng tượng ra chuyện ngoại tình.

Sự thật không drama như netizen nghĩ! ✨


Ông cho rằng người đời Đường cởi mở hơn, nên việc tiếp xúc giữa nam giới và nữ giới không bị gò bó như những người ở triều đại trước (kiểu open-minded hơn ấy).

Quan trọng hơn, Dương Quý Phi nhảy múa rất giỏi, nàng nổi danh với điệu múa tuyệt tác "Nghê Thường Vũ Y Khúc". An Lộc Sơn cũng rất rành về các loại vũ điệu, vì vậy chắc chắn có sự trao đổi, học hỏi thôi (giống như đi học dance class vậy á).

Một số nhà thơ lớn thời đó cũng đề cập đến chuyện Dương Quý Phi và An Lộc Sơn thường xuyên nhảy múa cùng nhau. Dựa trên yếu tố này, có thể suy đoán Dương Quý Phi thường xuyên thỉnh giáo An Lộc Sơn về các vũ điệu của mình. Trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn, việc tiếp xúc thân thể là không thể tránh khỏi (ừ thì tập múa mà), người khác nhìn vào liền thêm mắm thêm muối, mới có chuyện Dương Quý Phi và An Lộc Sơn làm loạn hậu cung!

Kết luận: Hóa ra là antifan thời xưa cũng toxic không kém gì bây giờ nhỉ?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top