Giáo sư này nói ra tất cả những gì giới trẻ đang nghĩ mà chưa dám nói

NgocNgoan148

New member
71db68495b782842d2df.png


Chill thôi nhưng đừng nằm im một chỗ nha! Đi trải nghiệm nhiều vào, tích lũy kinh nghiệm hôm nay là đầu tư cho sự nghiệp xịn sò ngày mai đó ✨

Lương Vĩnh An - giáo sư ở Đại học Phúc Đán, đồng thời còn là blogger hot trên mạng xã hội nữa nha.

Năm ngoái, ông bắt đầu đăng video chia sẻ những suy nghĩ, quan sát về công việc của gen Z hiện nay. Kết quả là viral luôn, đặc biệt là trong hội fresh graduate mới nhảy vào đời

9a5c4dd566721dab55cb.jpg


Ông được yêu mến vì nói đúng tâm tư tình cảm của lũ trẻ: Giờ đi làm trong hoàn cảnh ra sao? Gen Z đang gặp khó khăn gì? Giải pháp là gì đây?

Về những vấn đề này, giáo sư Lương Vĩnh An thẳng thắn nói:

"Tôi ủng hộ giới trẻ ở nhờ bố mẹ vài năm sau khi tốt nghiệp nha"

"Phải biết cách 'đổi sếp' chứ đừng chịu đựng mãi"

"Bạn có thể 'an phận' theo cách tích cực được mà"

"Người đáng trân trọng là người biết mang đến cho thế giới điều gì đó mới mẻ"

...

Tháng 8 ở Thượng Hải nóng điên người luôn. Trên tầng 19 của một tòa cao ốc ở quận Phố Đông, Lương Vĩnh An đang ngồi soạn giáo án môn Ngữ văn.

Xung quanh ông toàn gen Z. Ông trò chuyện về những drama công việc của giới trẻ. Nhiều bạn trẻ phải thốt lên: "Thầy Lương nói quá đỉnh, hiểu chúng em quá đi"

Về tuổi tác thì Lương Vĩnh An cách gen Z mấy thế hệ rồi, nhưng ông lại connect được với họ một cách khó tin. Lý do là ông vừa là giáo viên vừa là nhà văn.

Đứng trên bục giảng, ông đối diện với lớp sinh viên 2x tuổi. "Tôi viết văn cả đời. Ý nghĩa của văn học là nhìn ra thế giới và quan sát những cuộc đời khác nhau".

Ông chuyên quan sát cách thời đại tác động đến giới trẻ, đẩy họ vào những áp lực và sự mệt mỏi đủ kiểu ‍

Tại sao đi làm lại khiến giới trẻ chán đời và stress thế?

Lương Vĩnh An thấy kiếm tiền không đơn giản tẹo nào.

Khổ ở chỗ: Giờ gen Z có thể thấy những thứ hay ho của cuộc sống, nhưng vì mắc kẹt trong guồng quay công việc, họ không thể sống theo cách mình muốn.

"Muốn thoát khỏi mệt mỏi nhưng bị hiện tại đè nặng. Chỉ cách cuộc sống mơ ước có một bước thôi, nhưng không đủ gan để vươn tới. Thế là bị bí bách đến nghẹt thở luôn"

Sau dịch, tìm việc khó hơn xưa, gen Z và sinh viên phải làm sao?

Lương Vĩnh An cho biết, giờ nhiều công ty chỉ tuyển sinh viên mới ra trường nên cạnh tranh siêu gắt, nhất là thời kỳ dịch.

Vì sao giới trẻ thấy công việc nhạt nhẽo và vô nghĩa?

Nhóm người nào có thể tìm được việc xịn?

Người đáng trân trọng là người biết mang đến cho thế giới điều gì đó mới mẻ, chứ không phải người giỏi nhất trong một quy trình có sẵn.

Giới trẻ ở thành phố lớn đang làm việc trong hoàn cảnh thế nào?

Giờ gen Z đang chịu áp lực cực lớn. Trong xã hội này, người giỏi mới là yếu tố quyết định, sự quan tâm từ bên ngoài không đủ để giúp một người sống mãi được.

Thực sự quá mệt! Nhà, xe, gia đình, cuộc sống... Nhiều thứ phải trả tiền. Chưa kể những cuộc đua trong xã hội. Mệt cả người lẫn tâm hồn. Vì thế nhiều người mơ ước cuộc sống chill chill, trồng cây nuôi cá, sống slow life thôi

Vài năm gần đây, ngày càng nhiều gen Z chọn về quê, sống ở thành phố nhỏ. Nhưng sao ông lại nói "về quê" là nguy hiểm?

Cuộc sống thị trấn nhỏ trông có vẻ peaceful, tìm việc dễ, giờ giấc thoải mái, trưa về nhà ngủ được. Ở thành phố lớn bạn nghĩ làm được không?

Tuy nhiên, thành phố giúp gen Z luôn đổi mới và sáng tạo. Sống ở quê dễ nằm trong comfort zone quá lâu.

Nếu về quê, bạn phải chịu ánh mắt soi mói, sự so sánh của hàng xóm. Đương nhiên ở quê vẫn phải làm việc, đến khi lương không đủ sống hoặc thấp hơn thành phố nhiều thì lại một vòng so sánh khác nữa. Đó là lý do nhiều người phải quay lại thành phố lớn sau một thời gian "ẩn cư" ở quê

Tại sao ông lại ủng hộ giới trẻ "ăn bám" ba mẹ vài năm?

Ở phương Tây người ta gọi là "gap year" đó. Khái niệm này không phải nằm nhà ăn bám, mà là phải bỏ công sức có giá trị trong thời gian đó. Chính là cố gắng tìm sở thích thật sự của mình. Vì vậy tôi ủng hộ fresh graduate nên ở nhà nhờ bố mẹ vài năm.

Nhưng cần nhận ra vấn đề: Không phải muốn "ăn bám" là được!

Sinh viên nghèo, bố mẹ vất vả, "ăn bám" lúc này là tội ác luôn. Thay vào đó, hãy tìm công việc đủ nuôi sống bản thân, vừa làm lấy kinh nghiệm vừa khám phá bản thân. Tự lo được cho mình cũng là cách đền đáp cha mẹ rồi

Gen Z không muốn làm "con lừa kéo cối", vậy nên chủ động an phận?

Giờ giới trẻ đang thiếu cách sống và sống khá hạn chế. Bạn phải hiểu tiền bạc không phải ưu tiên số một. Thực tế nhiều người làm việc bình thường, lương thấp, thậm chí sống nông thôn, miền núi, họ vẫn vui. Vì họ biết thỏa mãn với những gì mình có. Cuộc sống của họ phong phú hơn bạn nghĩ đó.

Đi làm mấy năm, có chút tiền, mua nhà là hết sạch. Thôi thì chill một chút, xách ba lô lên và đi, xem người ta sống thế nào, trải nghiệm nhiều thứ.

An phận nhưng vẫn sống tích cực, chứ không phải nằm im một chỗ. Trải nghiệm nhiều chính là kinh nghiệm cho sự nghiệp to sau này

2689fd15d393f41e46eb.jpg


Ông muốn nói gì với người trẻ đang làm việc trong thời đại này?

Nhưng với nhiều người, kiếm tiền không thể dừng ở tuổi 35, vì mục tiêu cả đời là kiếm sống chứ không phải tận hưởng nhàn hạ.

Giờ gen Z hãy dám nhìn xa hơn một chút. Theo bạn thì cuộc sống tốt đẹp là gì khi đến với thế giới này?

Thật ra, nó không phải là làm việc kiếm tiền, mà là quá trình tìm thấy cuộc sống lý tưởng theo ý mình muốn thôi ✨

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top