Netizen đang náo loạn vì một bài tập "có một không hai" từ một vị giáo sư kỹ thuật người Hàn Quốc. Và khi ông chính thức lên tiếng giải thích, ai cũng phải "đu idol" luôn rồi!
Hóa ra bài tập "lạ đời" này đã được duy trì suốt 6 năm với một mục đích cực kỳ ý nghĩa đằng sau. "Tôi thấy xót xa khi nhìn các bạn trẻ mang quá nhiều áp lực về tương lai", vị giáo sư tâm sự.
Theo thông tin viral trên mạng xã hội, bài tập do giáo sư Kang Dong-woo - giảng dạy ngành Hóa kỹ thuật tại Đại học Quốc gia Chungbuk - giao cho sinh viên trong học phần Toán kỹ thuật học kỳ này.
Nghe qua thì đơn giản mà cũng không đơn giản lắm: "Hãy đến các địa điểm ngắm hoa anh đào tại Cheongju hoặc nơi bạn sinh sống trong mùa hoa nở tháng 4, chụp ảnh và nộp lại". Nghe xong chỉ muốn hỏi: "Thầy ơi, em có thể học môn này không ạ?"
Giáo sư Kang giải thích mục đích của bài tập là giúp "nuôi dưỡng tâm hồn" cho những sinh viên kỹ thuật đang kiệt sức. Ông viết: "Chẳng phái chúng ta nên dành ít nhất một ngày tạm gác việc học để tận hưởng sự ấm áp của mùa xuân?". Đọc xong mà muốn khóc luôn á!
Plot twist ở chỗ bài tập có yêu cầu khá "gắt": Sinh viên không được chụp ảnh ở khuôn viên trường hoặc gần nhà, mà phải đến những địa điểm ngắm hoa nổi tiếng, đông người. Thầy muốn các em ra ngoài touch grass thật sự chứ không phải làm qua loa đâu nhé!
Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, bài tập này nhanh chóng gây bão với khoảng 20.000 lượt thích trên Instagram. Xứng đáng viral thật sự!
Theo The Korea Times, nhiều người bày tỏ sự cảm kích trước sự tinh tế và chân thành của vị giáo sư. Một số ý kiến cho rằng người trẻ xứng đáng nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ xã hội. Không ít người cũng nhớ lại những người thầy từng giao các "bài tập đặc biệt" tương tự trong quá khứ của mình.
Trước sự chú ý lớn từ dư luận, Giáo sư Kang đã trực tiếp lên tiếng trên Instagram ngày 3/4: "Tôi chính là người đã giao bài tập đó. Tôi thấy các bạn sinh viên dần trở nên mệt mỏi vì áp lực việc làm, gánh nặng xây dựng hồ sơ cá nhân và những bất định về tương lai. Các em không còn giữ được sự tươi vui, năng động như trước và đó là lý do tôi nghĩ ra bài tập này".
Trong một cuộc phỏng vấn riêng với Yonhap, ông Kang chia sẻ đã duy trì bài tập này hằng năm từ 2021 và tất cả sinh viên đều thực hiện, nộp ảnh đầy đủ. Ủa mà nghe xịn thật, không ai bỏ qua cả!
Ông cũng nhắn gửi: "Không chỉ sinh viên, tôi hy vọng mọi người đều có thể tận hưởng mùa xuân - dù là trên đường đi làm hay trong lúc dạo bộ - và lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc sống".
Cuối cùng, vị giáo sư gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm của cộng đồng, đồng thời cho biết sẽ xem đó là động lực để trở thành một người thầy tốt hơn, vừa quan tâm đến sinh viên, vừa giảng dạy hiệu quả. Thầy đáng yêu quá đi mất thôi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn