Giáo sư bị 2 con gái "bóc phốt" ngoại tình với nghiên cứu sinh suốt 10 năm, bỏ mặc vợ gánh nợ nuôi con

9aa2579040b28063fd3d.jpg


Chuyện drama gia đình này đang gây bão cộng đồng mạng Trung Quốc khi 2 chị em gái lên mạng "bóc phốt" cha ruột - một giáo sư nổi tiếng dài tận 86 trang luôn!

Hai cô gái tuổi đời còn rất trẻ (20 và 15 tuổi) đã đăng tải tài liệu tố cáo cha mình duy trì mối quan hệ bí mật với một nghiên cứu sinh cũ suốt gần 10 năm trời. Còn mẹ các em thì phải một mình gánh nợ và nuôi con, đau lòng quá đi mất!

Nhân vật chính là ai?

Người bị tố cáo là Fu Lei, 47 tuổi, từng là giáo sư và giảng viên hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Khoa Hóa học và Khoa học Phân tử, Đại học Vũ Hán. Giờ ông đang làm Phó hiệu trưởng Đại học An Huy, chức vị không hề nhỏ nhé!

Còn "nữ chính" trong câu chuyện này là Zeng Mengqi, 35 tuổi, vốn là nghiên cứu sinh do chính ông Fu hướng dẫn. Theo lời tố cáo, mối quan hệ giữa họ bắt đầu từ năm 2016.

Plot twist: 2 chị em phát hiện từ năm 2018

a377071a086fc103d861.jpg


Tài liệu cho biết hai chị em phát hiện "bí mật" này từ năm 2018, khi chị cả mới 12 tuổi còn em út chỉ 7 tuổi thôi. Tưởng tượng nỗi đau tâm lý của các em lúc đó

Chi tiết đáng chú ý là cả hai người dùng avatar từ bộ anime "Thám tử lừng danh Conan" - ông Fu dùng ảnh Conan, còn bà Zeng chọn Ai Haibara. Nghe có vẻ cute nhưng mà...

Hai cô gái viết: "Ai Haibara là nhân vật hư cấu, nhưng gia đình mà Zeng phá vỡ là có thật". Đau lòng ghê các bạn ơi

Theo tài liệu, ông Fu được cho là luôn đáp ứng nhanh chóng mọi yêu cầu của bà Zeng, kể cả khi đang đi nghỉ cùng gia đình. Hai chị em còn cho biết từng nhìn thấy những tin nhắn "sus" mà bà Zeng gửi cho mẹ mình nữa.

Plot twist tiếp theo: Bà Zeng đã kết hôn với một đồng nghiệp vào năm 2023 rồi nhưng mà mối quan hệ với ông Fu vẫn tiếp diễn theo cáo buộc. Double standards much?

Người mẹ phải gánh tất cả

Khoảng 2 năm trước, ông Fu bỏ nhà ra đi, để vợ một mình gánh khoản vay mua nhà và nuôi 2 con. Người mẹ stress đến mức giảm tận 15kg luôn các bạn ạ!

Sau đó, con gái lớn phải trực tiếp đòi cha chu cấp trong một cuộc họp với lãnh đạo trường. Cuối cùng ông Fu mới chịu ký thỏa thuận chu cấp 5.000 NDT/tháng cho 2 con.

Fun fact: Thu nhập hằng năm của ông Fu lên tới hơn 1 triệu NDT đấy nhé! So với số tiền chu cấp thì...

Không chỉ chuyện tình cảm, còn nghi vấn về học thuật

Tài liệu 86 trang không chỉ "bóc phốt" chuyện đời tư mà còn raise nhiều câu hỏi về nghiên cứu khoa học:

• Nghi vấn kinh phí nghiên cứu của trường bị dùng sai mục đích
• Bà Zeng bị cáo buộc tước quyền đứng tên tác giả thứ nhất của sinh viên
• Bị tố để ông Fu "ghostwrite" một số bài báo đăng trên tạp chí khoa học hàng đầu như Nature Materials và Journal of the American Chemical Society

Sự nghiệp của bà Zeng khá "smooth" nhé: nhận bằng tiến sĩ năm 2018, phó giáo sư năm 2020, giáo sư năm 2021. Còn được ghi nhận trong chương trình nhân tài quốc gia nữa!

Trường đại học vào cuộc

Ngày 3/9, Đại học Vũ Hán thông báo đã nhận được tài liệu tố giác từ ngày 19/8 và sẽ điều tra.

Đại học An Huy cũng xác nhận mở cuộc điều tra liên quan đến ông Fu. Hai trường sẽ công bố kết quả sau khi hoàn tất xác minh. Hiện chưa có ai bị đình chỉ công tác.

Dư luận chia 2 chiều

Trong khi nhiều người đồng cảm với 2 chị em, cũng có ý kiến nghi ngờ tài liệu do mẹ viết dưới danh nghĩa con gái dựa trên cách diễn đạt.

Luật sư Zhou Zhaocheng từ Công ty Luật Anjian Bắc Kinh cho biết: Nếu có bằng chứng vi phạm đạo đức nghề nghiệp hoặc sai phạm học thuật, ông Fu và bà Zeng có thể bị sa thải.

Ngược lại, nếu nội dung tố giác bị xác định là phóng đại hoặc xuyên tạc, người tố giác có thể bị kiện phỉ báng.

Ông Fu và bà Zeng hiện chưa lên tiếng. SCMP đã liên hệ nhưng chưa nhận được phản hồi.

Câu chuyện này nhắc nhở về trách nhiệm của những người làm giáo dục và tầm quan trọng của đạo đức nghề nghiệp. Chờ xem kết quả điều tra sẽ ra sao nhé!

3dbdb0458f0b0cc5ee70.jpg


9d919ed7132a70ebc0c5.jpg


b8514e93e2489f97c000.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top