Giáo sư 48 tuổi ĐH Chiết Giang ra đi đột ngột và lời nhắn nhủ khiến ai cũng phải giật mình: Bạn CHỈ có 1 mạng thôi nha!

Đổi mạng sống lấy tiền thì dễ ẹc, nhưng đổi tiền lấy lại mạng sống thì khó hơn leo lên trời luôn á!

d3fe87581081dac22e60.png


Mới đây thôi, Giáo sư Lưu Vĩnh Phong (48 tuổi) đã ra đi đột ngột do xuất huyết não. Ngày 21/1, ông bị xuất huyết não khi đang tham gia hội nghị tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc. Theo cáo phó trên mạng xã hội Trung Quốc, ông qua đời vào ngày 5/3.

Sự nghiệp của ông Lưu Vĩnh Phong đúng là "đỉnh của chóp" luôn nè! 30 tuổi đã là phó giáo sư tại Đại học Chiết Giang rồi. Sau đó 35 tuổi thăng giáo sư và được trao tặng Quỹ Nhà Khoa học trẻ Xuất sắc Toàn quốc cùng năm đó luôn. Biết là độ tuổi thăng chức giáo sư bình quân ở Trung Quốc là 40,8 tuổi không? Vậy mà ông ấy sớm hơn tận 6 năm luôn á!

44 tuổi, ông tiếp tục giành được Quỹ Nhà Khoa học trẻ Xuất sắc Toàn quốc, xuất bản hơn 230 bài báo và nắm giữ 48 bằng sáng chế. Nghe xong chỉ biết "wow" thôi!

2d4714d8629e0b5e17cb.png


Nhưng sau khi Giáo sư Lưu Vĩnh Phong ra đi, vợ ông check lại lịch làm việc từ máy tính thì... sốc nặng luôn á! Trong năm qua, có 183 ngày làm việc theo quy định nhưng ông thực tế làm việc tận 319 ngày. Công tác 135 ngày. Trong số những ngày không đi công tác, có tận 105 ngày làm việc sau 22h đêm.

Và biết gì không? Lưu Vĩnh Phong duy trì trạng thái "cày cuốc" cường độ cao này suốt 18 năm luôn á! Ngay cả lúc cuối đời, ông vẫn vội vã bay tới Tây An để thuyết trình. Đọc mà xót xa quá trời!

Cái chết của Giáo sư Lưu Vĩnh Phong không chỉ là mất mát cho giới học thuật mà còn là một "wake-up call" cho tất cả chúng mình đó!

Nhiều người nghĩ phải "go hard or go home", làm thêm giờ là chuẩn, thức kêu là bình thường. Nhưng đúng là làm việc chăm chỉ không phải điều xấu, nhưng khi nó vượt quá giới hạn và cơ thể không còn kiểm soát được nữa thì... GG luôn á! Thành công đổi bằng sức khỏe và mạng sống thì đó KHÔNG BAO GIỜ là thành công thực sự đâu nha! ⚠️

Sau khi Giáo sư Lưu Vĩnh Phong qua đời, có một comment khiến ai đọc cũng đau lòng: "Nhịp sống hối hả của xã hội buộc mỗi chúng ta phải hy sinh sức khỏe vì công việc, nhưng so với công việc, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất".

e9115815f1463dee19b2.jpg


Có một bạn cư dân mạng kể câu chuyện về đồng nghiệp mình, nghe mà rợn người luôn á!

Người đồng nghiệp này siêu trách nhiệm, sẵn sàng OT để hoàn thành task. Ai nhờ giúp cũng "oke chị oke anh" nhiệt tình lắm. Mới 37 tuổi thôi, yêu công việc, thích làm thêm giờ. Tủ đầy giấy khen, chứng chỉ học thuật. Nhưng cuối cùng sau khi anh ấy ra đi, tất cả... đều vào thùng rác. Tức không?

Bạn nghĩ mình đang "đấu tranh" cho tương lai, nhưng thực ra đó là sự "tiêu thụ" cơ thể đấy! Khi bạn gục ngã và mất sức khỏe, mọi tiền bạc, quyền lực, danh vọng đều thành... không có gì cả.

Nhiều người nghĩ công việc là tất cả. Có công việc tốt = thu nhập khủng = sống sung túng. Nhưng mà hello, bạn đang quên mất thứ quan trọng nhất là SỨC KHỎE của chính mình đó nha!

Mất việc thì còn tìm được việc khác, mất tiền thì còn kiếm lại được, nhưng mất sức khỏe thì... thực sự mất hết luôn á!

Một anh kỹ sư kể câu chuyện của mình trên mạng, nghe mà đau lòng!

Anh ấy làm việc cực nhọc để trả hết nợ thế chấp sớm. Có lần thức trắng đêm cả tuần và ngất tại nhà vì quá kiệt sức. Anh ấy nói: "Tôi sẽ không bao giờ quên tiếng khóc nghẹn ngào của vợ tôi".

Thật không may, anh ấy đổ bệnh nặng. Vợ anh phải bán căn nhà vừa trả xong nợ và bắt đầu cuộc hành trình dài tìm cách chữa bệnh. Không có bạn, công ty vẫn chạy ngon lành, nhưng gia đình bạn sẽ sụp đổ mất. Đọc mà muốn khóc luôn!

8e0baf718419e2db0154.jpg


Phấn đấu vì bản thân và người thân yêu, giúp gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn đúng là động lực để tiến lên. Nhưng nếu phải đánh đổi sức khỏe và mạng sống thì... NOT WORTH IT luôn á!

Công việc giống như quả bóng cao su - thả xuống nó nảy lại. Sức khỏe giống như quả bóng thủy tinh rỗng - thả xuống là TÉ TAN luôn.

Người khác có thể làm việc thay bạn, nhưng KHÔNG AI có thể bị bệnh thay bạn, và KHÔNG AI có thể sống thay bạn được đâu nha! Công ty mất bạn thì thuê người khác, nhưng bạn CHỈ có một mạng sống và không có nút "restart" đâu mà bắt đầu lại!

Thế giới này tàn khốc lắm bạn ơi. Ngoài bản thân và gia đình, không ai có thể trả giá cho sức khỏe và cuộc sống của bạn cả. Từ hôm nay, hãy chăm sóc cơ thể thật tốt và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nha!

*

Có một cuộc khảo sát trực tuyến hỏi: "Khi lương cao và sức khỏe xung đột, bạn chọn gì?".

Kết quả cho thấy 71% người dân sẵn sàng bỏ qua sức khỏe để chọn lương cao. Shock không?

Nhiều khi chúng mình cứ nghĩ: "Ừ mình chịu được mà, chịu đựng được nỗi đau này nọ" nên sẵn sàng đánh đổi sức khỏe để có ví dày hơn. Phải đến lúc thực sự ngã xuống, mới "ah ha" nhận ra: Đổi mạng sống lấy tiền thì dễ ẹc, nhưng đổi tiền lấy lại mạng sống thì KHÓ HƠN LEO LÊN TRỜI LUÔN Á!

Trong cuộc sống, có người đặt kiếm tiền lên đầu, có người đặt danh vọng lên đầu, có người đặt gia đình lên đầu. Nhưng điều kiện tiên quyết cho TẤT CẢ những thứ đó là phải có một CƠ THỂ KHỎE MẠNH đã. Nhớ kỹ nha! ✨

bb8f9d3594d1f8d443c8.jpg


9fce80b70f1563744e04.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top