MinSweet8293
New member
Sốc nặng! Giáo sĩ Mujeeb Rahman Ansari - một nhân vật thuộc phe Taliban vừa mất mạng trong vụ đánh bom kinh hoàng tại nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Herat, Afghanistan.
Theo Daily Mail ngày 2-9 cho biết, chỉ huy Taliban Abdul Nafi Takor đã xác nhận tin dữ về cái chết của ông Ansari. Vụ nổ tại nhà thờ Hồi giáo Gazargah ở phía Tây Afghanistan đã khiến ít nhất 18 người ra đi, trong đó có nhiều dân thường vô tội, thi thể nằm la liệt khắp nơi. Toàn bộ thành phố Herat như bị rung chuyển bởi vụ việc này.
Mahmood Rasoli - người phát ngôn cảnh sát thành phố Herat cho hay giáo sĩ Ansari cùng các vệ sĩ và một số dân thường đã tử vong ngay trên đường đến nhà thờ Hồi giáo Gazargah.
Plot twist là giáo sĩ Ansari từng nổi tiếng với phát ngôn cực gắt: kêu gọi chặt đầu bất kỳ ai dám chống lại chính quyền Taliban. Ông này cũng từng ra sức bảo vệ Taliban tại một hội nghị lớn có hàng nghìn học giả và người cao tuổi tham dự do Taliban tổ chức gần đây.
Vào tháng 7 vừa rồi, phát biểu ngay tại thủ đô Kabul, giáo sĩ Ansari từng nói một câu khá drama: "Lá cờ (Taliban) này không dễ để giương cao và cũng không dễ bị hạ xuống".
Zabihullah Mujahid - người phát ngôn chính của Taliban đã xác nhận cái chết "tử vì đạo" của giáo sĩ Ansari.
Đây là giáo sĩ ủng hộ Taliban thứ hai bị giết trong vụ đánh bom trong vòng chưa đầy 1 tháng, sau khi giáo sĩ nổi tiếng Rahimullah Haqqani cũng mất mạng vì vụ tấn công tự sát ở Kabul trước đó.
Btw, giáo sĩ Haqqani từng nhiều lần lên tiếng chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Và IS đã nhận trách nhiệm về cái chết của ông này luôn.
Mặc dù Taliban cứ khẳng định là họ đã cải thiện an ninh ở Afghanistan kể từ khi lên nắm quyền, nhưng thực tế thì vẫn có khá nhiều vụ nổ xảy ra trong những tháng gần đây. Một số vụ còn nhắm thẳng vào các nhà thờ Hồi giáo đông người đang cầu nguyện nữa chứ.
Nguồn: soha.vn