Chưa đầy 24 giờ sau khi được bầu, Giáo hoàng Leo XIV đã vào việc ngay với thánh lễ đầu tiên tại Nhà nguyện Sistine vào ngày 9/5. Và phải nói là ngài có một bài phát biểu cực kỳ chạm đến trái tim!
Trong bài giảng bằng tiếng Ý đầu tiên của mình, Giáo hoàng Leo XIV đã vẽ nên viễn cảnh về một Giáo hội trong mơ mà ngài mong muốn: thánh thiện, khiêm tốn và cực kỳ gần gũi với mọi người. Ngài kêu gọi Giáo hội Công giáo trở thành "ngọn hải đăng của ánh sáng" trong thế giới đang khủng hoảng đức tin này.
"Tôi mong muốn trở thành một người quản lý trung tín", ngài chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh rằng bản sắc của Giáo hội không phải là những tòa thánh đường nguy nga lộng lẫy, mà chính là sự thánh thiện từ trong tâm hồn mỗi tín hữu.
"Một Giáo hội khiêm nhường, gần gũi, phục vụ người nghèo và những ai bị bỏ rơi - đó là Giáo hội mà tôi cầu nguyện chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng", ngài nói thẳng luôn.
"Tôi sẽ cố gắng phục vụ với tư cách là một người quản lý trung thành của toàn thể Giáo hội", Giáo hoàng Leo XIV phát biểu trước các Hồng y tại Nhà nguyện Sistine.
Với vai trò người lãnh đạo tinh thần của 1,4 tỷ tín hữu Công giáo khắp thế giới (con số khủng thật đấy! ), tân Giáo hoàng đã rất thẳng thắn khi thừa nhận rằng đức tin Kitô giáo ngày nay đôi khi bị xem là lỗi thời, phi lý, thậm chí bị cho là chỉ dành cho "những người yếu đuối và kém thông minh".
"Thiếu vắng đức tin thường đi kèm một cách bi thảm với việc đánh mất ý nghĩa cuộc sống, sự thờ ơ trước lòng thương xót, những vi phạm nghiêm trọng đối với phẩm giá con người, khủng hoảng gia đình và vô vàn vết thương khác đang gây đau đớn cho xã hội chúng ta", ngài nói. Nghe mà thấy đúng quá đi!
Sau thánh lễ, Giáo hoàng Leo XIV có bữa trưa thân mật với các Hồng y vừa tham dự Mật nghị. Xong các vị Hồng y sẽ về quê hương, đóng lại một kỳ Mật nghị lịch sử đã chọn ra vị Giáo hoàng Mỹ đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Công giáo luôn nha!
Giáo hoàng Leo XIV lên trị vì đúng lúc Vatican đang bận rộn chuẩn bị cho Năm Thánh 2025 - sự kiện đặc biệt được tổ chức mỗi 25 năm một lần - dự kiến sẽ có hàng triệu tín hữu hành hương về Rome. Nghe hứa hẹn lắm nè!
Nguồn: kenh14.vn
Trong bài giảng bằng tiếng Ý đầu tiên của mình, Giáo hoàng Leo XIV đã vẽ nên viễn cảnh về một Giáo hội trong mơ mà ngài mong muốn: thánh thiện, khiêm tốn và cực kỳ gần gũi với mọi người. Ngài kêu gọi Giáo hội Công giáo trở thành "ngọn hải đăng của ánh sáng" trong thế giới đang khủng hoảng đức tin này.
"Tôi mong muốn trở thành một người quản lý trung tín", ngài chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh rằng bản sắc của Giáo hội không phải là những tòa thánh đường nguy nga lộng lẫy, mà chính là sự thánh thiện từ trong tâm hồn mỗi tín hữu.
"Một Giáo hội khiêm nhường, gần gũi, phục vụ người nghèo và những ai bị bỏ rơi - đó là Giáo hội mà tôi cầu nguyện chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng", ngài nói thẳng luôn.
"Tôi sẽ cố gắng phục vụ với tư cách là một người quản lý trung thành của toàn thể Giáo hội", Giáo hoàng Leo XIV phát biểu trước các Hồng y tại Nhà nguyện Sistine.
Với vai trò người lãnh đạo tinh thần của 1,4 tỷ tín hữu Công giáo khắp thế giới (con số khủng thật đấy! ), tân Giáo hoàng đã rất thẳng thắn khi thừa nhận rằng đức tin Kitô giáo ngày nay đôi khi bị xem là lỗi thời, phi lý, thậm chí bị cho là chỉ dành cho "những người yếu đuối và kém thông minh".
"Thiếu vắng đức tin thường đi kèm một cách bi thảm với việc đánh mất ý nghĩa cuộc sống, sự thờ ơ trước lòng thương xót, những vi phạm nghiêm trọng đối với phẩm giá con người, khủng hoảng gia đình và vô vàn vết thương khác đang gây đau đớn cho xã hội chúng ta", ngài nói. Nghe mà thấy đúng quá đi!
Sau thánh lễ, Giáo hoàng Leo XIV có bữa trưa thân mật với các Hồng y vừa tham dự Mật nghị. Xong các vị Hồng y sẽ về quê hương, đóng lại một kỳ Mật nghị lịch sử đã chọn ra vị Giáo hoàng Mỹ đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Công giáo luôn nha!
Giáo hoàng Leo XIV lên trị vì đúng lúc Vatican đang bận rộn chuẩn bị cho Năm Thánh 2025 - sự kiện đặc biệt được tổ chức mỗi 25 năm một lần - dự kiến sẽ có hàng triệu tín hữu hành hương về Rome. Nghe hứa hẹn lắm nè!
Nguồn: kenh14.vn