Hôm 19/9, không khí thủ đô Havana sôi động từng phút khi hàng nghìn người dân Cuba đổ ra đường vẫy cờ chào đón Giáo hoàng Francis đến thăm đất nước mình. Cảnh tượng đông người xếp dọc hai bên đường vừa náo nhiệt vừa đầy cảm xúc luôn!
"Chuyến đi này là dành cho tất cả người Cuba, tất cả ai mong muốn hòa bình chứ không chỉ riêng Công giáo đâu nhé", Orlando Alfaro, 43 tuổi, đang làm cho một công ty du lịch ở Havana chia sẻ với báo USA Today.
Hòa bình và hòa giải chính là message chủ đạo trong chuyến công du 4 ngày của Giáo hoàng, bắt đầu từ 19/9 với hành trình xuyên qua Havana, Holguin và Santiago de Cuba.
Đây là lần đầu tiên Giáo hoàng Francis, 78 tuổi, đặt chân đến Cuba, nhưng đã là lần thứ 3 một vị giáo hoàng ghé thăm hòn đảo này chỉ trong vòng 2 thập kỷ gần đây thôi.
Năm 1998, Giáo hoàng John Paul II đã có chuyến thăm đột phá gây chấn động, tiếp theo là chuyến đi năm 2012 của Giáo hoàng Benedict XVI.
Lần này càng đặc biệt hơn vì Giáo hoàng Francis đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc nối lại quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Cuba. Năm 2014, ông đã gửi thư riêng đến cả Tổng thống Mỹ Barack Obama lẫn Chủ tịch Cuba Raul Castro, thúc giục họ chấm dứt sự thù địch kéo dài từ thời Chiến tranh Lạnh. Real peacemaker luôn!
Với tư cách là vị giáo hoàng người Mỹ Latin đầu tiên trong lịch sử và việc có thể phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha, Giáo hoàng Francis có sức hút đặc biệt với người dân Cuba.
Chủ tịch Castro và các lãnh đạo cấp cao của Giáo hội Cuba đã đón ông ở sân bay quốc tế Jose Marti với nghi thức long trọng.
"Trong vài tháng qua, chúng ta đã chứng kiến điều mang lại rất nhiều hy vọng: quá trình bình thường hóa quan hệ giữa hai dân tộc sau nhiều năm căng thẳng", Giáo hoàng nói bằng tiếng Tây Ban Nha. "Tôi kêu gọi các lãnh đạo chính trị tiếp tục con đường này và phát triển nó lên mức tối đa".
Chủ tịch Castro cảm ơn Giáo hoàng vì vai trò của ông trong việc kéo gần khoảng cách giữa Mỹ và Cuba, đồng thời nhắc lại yêu cầu Mỹ chấm dứt các lệnh cấm vận với Cuba.
"Việc thiết lập quan hệ ngoại giao chỉ là bước đầu tiên trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước mà thôi", ông Castro phát biểu.
Sau lễ đón, Giáo hoàng di chuyển bằng chiếc xe đặc biệt của mình - loại có thùng sau làm kính chống đạn trong suốt để ông có thể đứng - từ sân bay về nơi ở tại Havana, giữa sự chào đón cuồng nhiệt của người dân hai bên đường.
Đến thứ Ba ngày 22/9, theo lịch trình Giáo hoàng sẽ bay sang Mỹ. Tại đây, ông sẽ gặp Tổng thống Obama sáng 23/9 và chủ trì buổi lễ phong thánh bằng tiếng Tây Ban Nha - lần đầu tiên trên đất Mỹ đấy - cho Junipero Serra, vị thầy dòng Francisca người Tây Ban Nha đã thành lập hội truyền giáo vào thế kỷ 18 ở vùng nay là California.
Ngày 24/9, Giáo hoàng sẽ phát biểu trước Quốc hội Mỹ nữa. Schedule chặt chẽ quá đi mất!
Nguồn: soha.vn