Giáo dục Việt Nam "tốp 1 thế giới" nhưng sao con cái cứ đòi đi du học?

53a03f84bc9132fa781e.jpg


Nghe đâu giáo dục Việt Nam đỉnh nhất thế giới luôn đó trời!

Cùng lúc đó lại có phong trào kêu gọi quay về thời bao cấp vì nghe bảo thời đó "có tình người" lắm nha. Nhưng mà thực tế thì độc quyền độc tài lỏng lẻo đến mức không khá nổi được luôn á.

Cuối cùng thì plot twist là gì? Con cái nhà mình cứ đòi đi du học nước ngoài! Vậy là sao nè?

Ngu thì chịu thôi, cả đống trường xịn sò mà đòi rúc đầu vào trường công rồi khóc lóc than vãn

Ngành giáo dục thì cho rằng sự nghiệp giáo dục của họ như là đang "ban phát mưa móc" vậy, còn một số người thì lại thích quỳ xuống đấm đạp nhau để hứng sự ban phát ấy...

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top