Giáo dục vốn là trụ cột của quốc gia, và ngày xưa cũng có một vị đã từng nói: "chúng ăn không chừa một thứ gì" – nghe mà thấy đúng quá đi à
Hồi xưa bộ sách giáo khoa dùng bao nhiêu năm trời, giờ sách đổi mỗi năm một kiểu khác nhau luôn. Rồi còn kêu đòi in đẹp nên giá đắt, nhưng mà in đẹp làm gì khi năm sau lại bỏ hết thay bộ mới hả trời?
Ngày xưa 1 bộ sách thì anh chị học xong truyền lại em, em học xong còn giữ làm kỷ niệm. Ngày nay chưa hết 1 năm đã tính thay bộ mới rồi... lại còn khổ to nặng nề, lại còn được in giấy đẹp xịn xò.... Các tiên sư bọn này mất nết quá đi à! Ăn hết không chừa thứ gì luôn
Thôi thì tự giải cứu bản thân mình và gia đình thôi các bạn ơi
Nguồn: tinhte.vn