BanhMimi3836
New member
Dù thắng Cộng hòa Czech nhưng vẫn phải "về vườn" sớm vì hiệu số tệ, Giannis Antetokounmpo cùng team Hy Lạp chính thức chia tay FIBA World Cup 2019 ngay từ vòng bảng 2 rồi các bạn ơi
Ngày thi đấu 9/9 khá là "mất vui" khi phần lớn các đội đã định đoạt số phận của mình rồi. Tâm điểm hot nhất phải kể đến màn "sinh tử" giữa Hy Lạp và Cộng hòa Czech - nơi mà Giannis cùng đồng đội đã không thể tạo nên phép màu cho riêng mình
Team Mỹ chill chill đi tiếp vào tứ kết với thành tích toàn thắng, còn Giannis thì phải xách vali về nhà cùng Hy Lạp luôn rồi
Bảng O: Japan 65 - 80 Montenegro (vòng bảng 2)
Trận đấu phân hạng giữa hai đội kết thúc với chiến thắng nghiêng hẳn về đại diện châu Âu, mặc dù Yuta Watanabe đã "cày" tới 34 điểm cho Nhật Bản. Montenegro dẫn trước sớm ngay hiệp 1 với tỷ số 26-16, rồi với sự chỉ đạo của cầu thủ NBA Nikola Vucevic, họ nhanh chóng kéo xa cách biệt để giành chiến thắng.
Nikola Vucevic dẫn đầu hàng công Montenegro với 18 điểm dù chỉ chơi có 25 phút thôi nha. Nikola Ivanovic ghi 12 điểm, Bojan Dubljevic và Milko Bjelica mỗi người ăn được 10 điểm cho đại diện châu Âu.
34 điểm của Yuta Watanabe vẫn không đủ giúp Nhật Bản lội ngược dòng
Bảng L: Cộng hòa Dominica 55 - 74 Lithuania (vòng bảng 2)
Sau thất bại đắng trước Pháp ở vòng trước, Lithuania chính thức bị loại khỏi FIBA World Cup 2019 rồi. Nhưng mà họ vẫn chơi cực kỳ discipline trong trận đấu "đi cho có" này và "hủy diệt" đội bóng kém mình 12 bậc trên BXH thế giới tới 19 điểm luôn
Jonas Valanciunas và Lukas Lekavicius mỗi người ghi 19 điểm cho Lithuania dù chơi chưa đầy 25 phút. Mindaugas Kuzminskas ghi 12 điểm và cả team sở hữu hiệu suất khủng khiếp 55%.
Còn về phía Dominica, khoảng cách đẳng cấp quá lớn khiến họ gần như bó tay trong trận này. Rigoberto Mendoza dẫn đầu với 14 điểm và Sadiel Rojas ghi 11 điểm là những đóng góp đáng chú ý nhất trong đội hình của HLV Nestor Garcia.
Dù đã bị loại nhưng Lithuania vẫn chơi đầy kỷ luật trong trận đấu thủ tục này nha
Bảng P: Jordan 79 - 77 Senegal (vòng bảng 2)
Tuy chỉ là trận phân hạng 17-32, nhưng Jordan và Senegal đã tặng khán giả một màn rượt đuổi tỷ số cực kỳ kịch tính! Senegal chỉ tạm dẫn 36-35 sau 2 hiệp đầu và hai team tiếp tục "cân não" từng điểm ở hiệp 3 khi mỗi bên đều ăn được 20 điểm. Rồi Dar Tucker nổ tung 7 điểm trong chưa đầy 1 phút cuối cùng cho Jordan để giúp đội bóng giành chiến thắng sít sao
Dar Tucker "khủng" với 34 điểm hiệu suất 11/21 cùng 11 rebounds. Mousa Alawadi ghi 18 điểm cộng 4/9 cú ném 3 thành công. Bên phía đại diện châu Phi, Youssoupha Ndoye có double-double với 22 điểm và 11 rebounds. Mouhammad Faye ghi 17 điểm và Makhtar Gueye có 11 điểm cho team.
Dar Tucker dẫn dắt Jordan đến chiến thắng kịch tính trước Senegal đỉnh thật
Bảng K: Cộng hòa Czech 77 - 84 Hy Lạp (vòng bảng 2)
Tâm điểm của ngày 9/9 chính là màn đối đầu giữa Cộng hòa Czech và Hy Lạp. Team xứ sở thần thoại cần thắng với cách biệt 12 điểm để lọt vào tứ kết, nhưng với việc ngôi sao Giannis Antetokounmpo bị truất quyền thi đấu ở hiệp 4, Hy Lạp đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình
Với quyết tâm max, Hy Lạp dẫn trước từ hiệp 1 nhưng lại để Czech lội ngược dòng ở hiệp 2. Đoàn quân của HLV Thanasis Skourtopoulos tái lập cách biệt 8 điểm khi kết thúc hiệp 3, nhưng pha phạm lỗi tấn công của "Á thần Hy Lạp" ở giữa hiệp 4 đã dập tắt mọi hy vọng ghi thêm điểm của team.
Trước khi phải "đi tắm sớm", Giannis Antetokounmpo chỉ có 12 điểm cùng 9 rebounds. Em trai Thanasis của anh có 11 điểm sau 5/7 tình huống dứt điểm thành công. Kostas Sloukas đóng góp 16 điểm, còn xạ thủ Nick Calathes tiếp tục dẫn đầu hàng công Hy Lạp với 27 điểm, hiệu suất tổng 11/17 cùng 5/9 cú ném 3 thành công.
Bên phía Cộng hòa Czech, Jaromir Bohacik chính là người hùng giúp team giữ cách biệt không bị trôi xa với 25 điểm riêng lẻ. Dù thua nhưng Czech vẫn đi tiếp vào vòng sau khi Brazil không thể thắng Mỹ ở trận cùng ngày.
Siêu sao Giannis Antetokounmpo đã không thể tiến xa hơn cùng Hy Lạp rồi
Bảng O: Thổ Nhĩ Kỳ 101 - 102 New Zealand (vòng bảng 2)
Dù cả hai đều đã bị loại, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ và New Zealand đã tạo ra một trận cầu mãn nhãn với tỷ số kiểu NBA luôn! Thổ Nhĩ Kỳ dẫn 32-24 sau hiệp đầu, nhưng sự đồng đều của New Zealand đã giúp họ lật kèo và giành chiến thắng sít sao ở những khoảng thời gian sau đó.
Bên phía New Zealand, họ có tới 6 cầu thủ ghi trên 10 điểm nè. Rob Lee và Isaac Fotu cùng có 17 điểm. 3 cầu thủ ghi được 12 điểm là Tai Webster, Corey Webster và Finn Delany. Tom Abercrombie ghi 11 điểm cho đại diện châu Đại Dương.
Chiến thắng thuộc về đất nước của vũ điệu Haka - New Zealand đây rồi
Bảng L: Pháp 98 - 100 Úc (vòng bảng 2)
Với việc team Mỹ đã chắc suất nhất bảng K, cuộc đối đầu giữa Pháp và Úc quyết định xem ai sẽ phải "ăn hành" với nhà ĐKVĐ ở tứ kết. Với nhiều hảo thủ NBA ở cả hai bên, trận đấu này cân sức ngay từ những phút đầu luôn
Trong thế trận căng đét, Úc vượt lên dẫn 99-98 khi trận đấu chỉ còn 5 giây, và pha chuyền hỏng của Andrew Albicy bên phía Pháp ngay sau đó đã giúp Mitch Creek kết liễu trận đấu trên vạch ném phạt.
Về phía Úc, họ có sự góp sức "khủng" từ 3 ngôi sao NBA là Patty Mills (30 điểm), Joe Ingles (23 điểm) và Aron Baynes (21 điểm) để giành chiến thắng chung cuộc. Úc sẽ đối đầu Czech ở tứ kết, còn Pháp thì phải gặp team Mỹ ở vòng sau rồi
Màn đối đầu của những tài năng NBA đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Úc nha
Bảng P: Đức 82 - 76 Canada (vòng bảng 2)
Khi trận đấu chỉ còn 3 phút với tỷ số hòa 66-66, Dennis Schroder có pha kiến tạo cho Robin Benzing ném cú ném 3 chuẩn xác, đưa Đức vượt lên dẫn trước và họ không để Canada san bằng thêm lần nào nữa.
Nguồn: kenh14.vn