Trận đấu hot hit giữa Mỹ và Hy Lạp tại FIBA World Cup năm nay đã diễn ra hoàn toàn không như fan dự đoán! Các anh trai nhà HLV Gregg Popovich đã "nghiền nát" đối thủ một cách áp đảo, thắng 69-53 chung cuộc và chính thức bỏ túi vé vàng vào vòng trong cho nhà đương kim vô địch FIBA.
Mỹ đã chốt sổ vé vào vòng loại trực tiếp của FIBA World Cup năm nay sau màn "dạy dỗ" Hy Lạp với tỷ số 69-53 chung cuộc. Với chuỗi 4 chiến thắng liên tục như đánh tennis, Mỹ đã trở thành đội đầu tiên của bảng K giành quyền đi tiếp. Xịn xò quá đi!
Ở trận này, siêu sao số 1 của Hy Lạp là Giannis Antetokounmpo vẫn chơi rất máu với thành tích Double-double đẹp mắt: 15 điểm và 13 rebounds. Nhưng mà thôi, một mình anh cũng không thể "cân" cả team được, vẫn phải ngậm ngùi chịu thua trước một tuyển Mỹ quá đỉnh và bản lĩnh.
Các chiến binh của HLV Gregg Popovich đã cho thấy đẳng cấp hoàn toàn vượt trội so với đối thủ. Với đội hình ăn ý cùng chiến thuật double-team (kẹp 2) siêu hiệu quả, Mỹ đã khiến các shooter bên phía Hy Lạp gặp khó khăn vô cùng khi tấn công. Chính vì tấn công "đơ" quá nên đại diện châu Âu dần "hụt hơi" và phải chịu thua 69-58 chung cuộc.
Vẫn như mọi trận, Kemba Walker tiếp tục là MVP bên phía Mỹ với 15 điểm, 4 rebounds và 6 kiến tạo trong trận này. Donovan Mitchell góp 10 điểm và 5 rebounds trong khi Jaylen Brown có 8 điểm và 9 rebounds. Ngầu phết!
Trong khi đó, ngoài Antetokounmpo ra thì các cầu thủ còn lại bên phía Hy Lạp đã có ngày thi đấu khá "flop". Kostas Sloukas với 13 điểm và hiệu suất ném rổ 42% là người hiếm hoi còn chơi ổn bên phía đại diện châu Âu.
Với kết quả này, Mỹ đã trở thành đội đầu tiên của bảng K giành vé đi tiếp và trận đấu với Brazil ở vòng cuối giờ chỉ còn mang tính chất "chơi cho vui" để phân hạng thôi. Còn với Hy Lạp thì ơi thôi rồi, thất bại này khiến họ mất quyền tự quyết ở vòng đấu cuối. Antetokounmpo và hội bạn thân giờ buộc phải thắng Cộng hòa Czech ở trận cuối và cầu mong Mỹ đánh bại Brazil thì mới còn hy vọng đi tiếp. Căng thẳng ghê!
2 cặp đấu cuối cùng của bảng K sẽ diễn ra vào ngày 9/9 sắp đến. Hy Lạp sẽ gặp Cộng hòa Czech lúc 15h30 trong khi Mỹ và Brazil "hẹn hò" nhau lúc 19h30.
Fun fact nè: Tại FIBA năm nay, những đội bị loại vẫn tiếp tục được thi đấu nhưng ở một bảng khác, gọi là vòng phân hạng (Classification Round) và diễn ra song song với vòng 2 (Second Round) của 16 đội đi tiếp.
Lý do là để tính điểm hệ thống của FIBA, từ đó xét duyệt các suất tham dự Olympics 2020 ở Tokyo. Vậy nên dù bị loại rồi, các đội tuyển đó vẫn phải cố hết sức ở vòng phân hạng để tích lũy điểm số cho Thế vận hội năm sau. Khá là hợp lý đấy chứ!
Nguồn: kenh14.vn