Giành giật sự sống cho chiến sĩ công an bị kẻ ngáo đá đâm: 4 giờ nghẹt thở!

Chill chưa các bạn, sau gần 4 tiếng đồng hồ căng não, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã giành lại mạng sống cho một anh chiến sĩ công an bị kẻ ngáo đá đâm thương tích kinh hoàng!

Ngày 11-6, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa (BVĐK Thanh Hóa) cho biết sau 11 ngày phẫu thuật và điều trị cực kỳ tích cực, tình trạng sức khỏe của trung tá Phạm Ngọc Khánh (thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa) - người bị kẻ ngáo đá đâm trọng thương lúc đang làm nhiệm vụ - đang hồi phục tốt và ổn định rồi nha!

e96e829a69c11d24da89.jpg


Theo chia sẻ từ BVĐK tỉnh Thanh Hóa, ngay khi nhận được tin có anh chiến sĩ phòng chống ma túy bị thương nặng trong lúc làm nhiệm vụ, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ luôn, huy động toàn bộ nhân lực, trang thiết bị và các chuyên khoa liên quan sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân.

Tình trạng lúc vào viện nghe mà thót tim! Anh Khánh trong tình trạng sốc mất máu, ý thức lơ mơ, da niêm mạc nhợt bệch, huyết áp khó đo được. Vùng cổ trái có vết thương ngay cạnh động mạch cảnh ngoài kích thước 4x1 cm thấu vào khoang miệng và chảy máu đỏ tươi rất nhiều.

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc mất máu, vết thương đứt động mạch cảnh ngoài do bị đâm khi đấu tranh với tội phạm ma túy.

"Đây là trường hợp đặc biệt nguy kịch, khi bệnh nhân được đưa lên phòng mổ, máu từ vết thương vùng cổ và khoang miệng chảy rất nhiều, gây khó khăn lớn trong việc kiểm soát đường thở. Người bệnh lại rơi vào tình trạng sốc mất máu nặng và ngừng tuần hoàn ngay trong quá trình xử trí.

Toàn bộ ê-kíp đã phải triển khai đồng thời các biện pháp hồi sức tích cực, mở khí quản cấp cứu, hồi sinh tim phổi nâng cao và truyền máu khẩn cấp. Sau 5 phút nỗ lực không ngừng, tim đập trở lại, mở ra cơ hội tiếp tục cuộc phẫu thuật cứu sống người bệnh"- bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Tam, Phó Trưởng khoa Gây mê hồi sức BVĐK Thanh Hóa thông tin.

Real-life drama quá! Sau 5 phút căng thẳng tột độ, tim anh Khánh đập lại rồi, các bác sĩ mới có thể tiếp tục ca mổ.

Theo bác sĩ Tam, sau khi kiểm soát được đường thở và ổn định tạm thời huyết động, các phẫu thuật viên mở rộng vết thương để thăm dò tổn thương. Kết quả phát hiện động mạch cảnh ngoài bên trái bị đứt rời hoàn toàn, đầu mạch đang phun máu mạnh luôn các bạn ơi! Tuyến nước bọt mang tai bị tổn thương sâu, đáy vết thương thông trực tiếp với khoang miệng và vùng hầu.

564094acfec36b54f3a9.jpg


Trước tổn thương phức tạp thế này, ê-kíp phẫu thuật mạch máu đã khẩn trương kẹp tạm thời động mạch bị tổn thương để kiểm soát chảy máu, sau đó tiến hành nối phục hồi động mạch cảnh ngoài nhằm tái lập lưu thông tuần hoàn.

Thêm nữa, bệnh nhân còn kèm theo vết thương xuyên thấu qua amidan và màn hầu hai bên. "Đây là những tổn thương rất phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa phẫu thuật mạch máu, Tai Mũi Họng và Răng Hàm Mặt để vừa cứu sống người bệnh, vừa bảo tồn tối đa chức năng vùng đầu mặt cổ"- Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tô Hoàng, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh - Lồng ngực, chia sẻ.

Trong suốt quá trình phẫu thuật, anh Khánh được truyền tổng cộng 26 đơn vị máu và chế phẩm máu để bù đắp lượng máu mất và duy trì tuần hoàn. Con số khủng đó!

Và đến nay, sau 11 ngày kể từ ca phẫu thuật, sức khỏe của trung tá Phạm Ngọc Khánh đã hồi phục một cách kỳ diệu! Hiện anh đã tinh thần tỉnh táo, giao tiếp bình thường, các chỉ số sinh tồn ổn định, tự thở và ăn uống tốt, các vết mổ đã liền da. Quá amazing! ✨

Nhờ sự chuẩn bị chủ động cùng sự phối hợp chặt chẽ của 4 ê-kíp thuộc nhiều chuyên khoa, các bác sĩ đã thực hiện thành công cuộc đại phẫu kéo dài gần 4 giờ đồng hồ, cứu sống người bệnh khỏi lằn ranh sinh tử.

9ffcb9564a67943673fe.jpg


Thành công này tiếp tục khẳng định năng lực xử trí cấp cứu tại chỗ đối với các trường hợp chấn thương nặng, phức tạp của đội ngũ y bác sĩ BVĐK Thanh Hóa, đồng thời mở ra nhiều cơ hội cứu chữa cho bệnh nhân ngay tại địa phương, trong khung giờ vàng, mà không cần phải chuyển tuyến lên Trung ương. Respect!

Vụ việc diễn ra thế nào?

Flashback lại sáng ngày 1-6, tổ công tác do trung tá Phạm Ngọc Khánh - Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa, phối hợp với Công an xã Nông Cống tiến hành rà soát và xét nghiệm chất ma túy đối với các đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn xã.

Tổ công tác đến nhà để tuyên truyền, vận động, giải thích và mời đối tượng Lê Đình Triều (SN 1990, ngụ thôn Nam Giang, xã Nông Cống) lên trụ sở Công an xã xét nghiệm chất ma túy nhưng đối tượng không chấp hành, khóa cửa cố thủ bên trong, tay cầm dao nhọn.

Lúc này, trung tá Phạm Ngọc Khánh đã trực tiếp tiếp cận, tuyên truyền, vận động Triều buông hung khí, chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, đối tượng bất ngờ mở cửa, cầm dao lao ra tấn công tổ công tác. Do không gian chật hẹp, trong quá trình khống chế đối tượng, trung tá Khánh bị đâm trúng vùng cổ, đứt động mạch cảnh ngoài, mất nhiều máu, nguy hiểm đến tính mạng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top