TitXinh5271
New member
Tranh chấp chỗ bán hàng mà đến mức phải cầm dao chặt thịt đuổi chém nhau, chuyện nghe sao mà nặng thế các bạn ơi
Ngày 4/9, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã tạm giữ Phạm Quốc Trung (36 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, trú quận 8) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".
Theo điều tra, cả Trung và anh Nguyễn Bá Sơn (26 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên – Huế, trú huyện Bình Chánh) đều hành nghề buôn bán ở đường Trịnh Như Khuê, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TPHCM.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 2/9, lúc đó Trung và anh Sơn đang tranh cãi gay gắt vì chuyện giành chỗ bán hàng. Thế mà bất ngờ Trung nổi nóng, lấy luôn con dao chặt thịt (dài khoảng 40cm) của hàng thịt bên cạnh đuổi chém anh Sơn luôn. Kinh khủng quá đi mất
Hậu quả là anh Sơn bị thương nặng ở đầu và tay, gục tại chỗ. Người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu và báo công an ngay.
Công an có mặt thu giữ hung khí và đưa Trung về trụ sở để làm việc. Tại đây, Trung đã thừa nhận hành vi của mình. Còn anh Sơn thì bị chấn thương sọ não, tình trạng khá nặng luôn ạ
Nguồn: soha.vn