Cùng là Giáng sinh thôi nhưng mà mỗi nơi một vibe, độc lạ phết đó nha!
Hồi xưa thế hệ bố mẹ mình còn thấy Giáng sinh khá xa lạ, nhưng giờ thì ngày lễ này đã cháy hàng khắp châu Á rồi nè!
Và đặc biệt là các nước châu Á còn có những truyền thống cực kỳ độc đáo, khác hẳn phần còn lại của thế giới luôn. Cùng mình khám phá xem sao nhé!
Hàn Quốc: Ông già Noel phiên bản hanbok xịn sò
Với 30% dân số theo đạo Thiên Chúa, Hàn Quốc là quốc gia Đông Á duy nhất công nhận Giáng sinh là ngày nghỉ lễ chính thức luôn đó!
Nhưng mà khoan, đừng tưởng bở! Thay vì ông già Noel đỏ chói lọi, xứ kim chi có "Noel Haraboji" - ông lão mặc áo choàng truyền thống màu xanh, đội mũ đen truyền thống cực chất. Phong cách K-Santa là đây chứ đâu!
Nhật Bản: KFC chính là ngôi sao của mùa Noel
Vào Giáng sinh, đường phố Nhật Bản lên đèn lộng lẫy vô cùng! Người lớn tặng quà cho con cái vào đêm Noel như bao nơi khác.
Nhưng plot twist ở chỗ: món ăn HOT nhất mùa Noel của người Nhật lại là... gà rán KFC chứ không phải món truyền thống nào cả! Phổ biến đến mức KFC Nhật phải nhận đặt hàng trước để kịp chuẩn bị luôn. Thêm vào đó là bánh kem dâu tây - combo Noel kinh điển của xứ hoa anh đào!
Philippines: Noel kéo dài cả tháng trời
Với 90% dân số theo đạo Thiên chúa, Philippines tổ chức Giáng sinh hoành tráng vô cùng! Lễ chính thức bắt đầu từ 16/12, nhưng chuẩn bị từ tháng 10 luôn nha - sớm ghê chưa!
Đặc sản không thể thiếu là "parol" - chiếc đèn hình ngôi sao tượng trưng cho ngôi sao dẫn đường. Và người ta thức trắng đêm từ tối 24/12 cho đến sáng 25/12 luôn - party cả đêm không ngủ!
Trung Quốc: Táo bọc giấy bóng thay quà tặng
Gần đây Giáng sinh phương Tây đang trending ở Trung Quốc, được coi là dịp tụ họp vui vẻ.
Nhưng thay vì quà thông thường, người Trung tặng nhau táo bọc giấy bóng kính màu mè, có khắc chữ mang ý nghĩa tốt lành. Lý do? Vì từ "quả táo" và "Giáng sinh" trong tiếng Trung phát âm gần giống nhau đó - wordplay xịn xò!
Syria: Lạc đà thay tuần lộc giao quà
Tuy chỉ 10% dân số theo đạo Thiên chúa, nhưng Giáng sinh ở Syria vẫn tổ chức hoành tráng với những nét văn hóa siêu độc!
Thay vì 12 con tuần lộc của ông già Noel, ở Syria là những chú lạc đà nhỏ giao quà nha! Truyền thuyết kể rằng trong hành trình đến Bethlehem, con lạc đà út kiên trì dù mệt lử. Chúa Jesus đã ban phước cho nó sự bất tử. Vì thế, đêm Giáng sinh trẻ em để giày ra ngoài kèm cỏ khô và nước cho lạc đà, sáng hôm sau giày sẽ đầy quà - cute phết!
Nguồn: soha.vn