Tối 24/12, Hà Nội như có hai thế giới song song vậy trời ơi! Trong khi khu phố cổ trung tâm đông như hội chợ, thì các nhà thờ ở xa lại yên bình đến bất ngờ luôn đó các bạn ơi
Từ chiều xẹo, các con đường dẫn về Nhà thờ Lớn đã bắt đầu tắc nghẽn rồi. Dòng người cứ ùa ùa đổ về để check-in và ngắm cảnh lễ hội cực xịn. Đến tầm 20h thì ối dồi ôi, khu vực trước sân nhà thờ đông như kiến vậy nè! Các quán cà phê, trà chanh quanh Nhà Thờ, Lý Quốc Sư toàn trạng thái "full bàn" hết trơn luôn á
Nhưng mà plot twist đây rồi! Ở những giáo xứ xa hơn thì lại chill phết. Kiểu như Nhà thờ Giáo xứ Phùng Khoang chẳng hạn, chiều muộn người dân vẫn thong thả đi dạo, ngắm tiểu cảnh bên trong nhà thờ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi rồi, chỉ chờ đón Giáng sinh thôi
Nhà thờ Giáo xứ Cổ Nhuế cũng là spot quen thuộc của hội mê check-in đây này! Gần 7 giờ tối, mọi thứ đã ổn, người dân bắt đầu đến lễ từ từ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn