Giang Hồng Ngọc vừa thả thính MV mới "Tình đậm sâu đến mấy", kể về những mối tình khắc cốt ghi tâm hồi xưa. Chị còn tâm sự luôn: "Hồi trẻ trâu tui yêu kiểu đâm đầu không suy nghĩ, giờ yêu ông xã cũng all-in như vậy á"
"Tình đậm sâu đến mấy" là ca khúc nhạc sĩ Đông Thiên Đức viết riêng cho giọng hát của Giang Hồng Ngọc luôn nha. Chị chia sẻ: "Tui mê nhạc của Đông Thiên Đức lắm, đặc biệt là lời bài hát sâu sắc vô cùng. Bài này tui đợi hơn nửa năm trời. Lần đầu nghe demo đã thấy bài này như sinh ra dành cho mình rồi"
Giọng ca 8X còn tâm sự, khi hát bài này cảm giác như đang kể chuyện của chính mình vậy: "Tui cũng từng có mấy mối tình đậm đà nhưng chẳng đi đến đâu cả. Hồi trẻ tui yêu ai là yêu kiểu crazy luôn, yêu điên cuồng nhưng mà hết yêu thì quên sạch liền. Giờ làm vợ người ta rồi, tui vẫn yêu ông xã như vậy đó. Mỗi lần đi diễn xa, tui đều nói với chồng là anh cứ yên tâm vì đi đâu tui cũng 'báo cáo' rành rành. Với tui, yêu là phải all-in và tôn trọng nhau như thế"
Trước quan điểm cho rằng hát "nhạc buồn lụy tình" dễ vận xui, Giang Hồng Ngọc thừa nhận: "Ngày xưa tui cũng suy nghĩ vậy, giống như hình xăm trên người từng khiến tui cảm thấy bị vận vào người, sau khi xóa thì đỡ hẳn. Nhưng sau này tui mới ngộ ra, vận hay không là do mindset của mình thôi, vì buồn vui xuất phát từ tâm. Cứ sống tích cực và positive thinking, cuộc đời khó đoán lắm nên cứ enjoy hết mình ngày hôm nay đi"
Bên cạnh lời bài hát ý nghĩa, giai điệu "lụi tim" thì thật, "Tình đậm sâu đến mấy" còn gây ấn tượng bởi những hình ảnh đầy ẩn dụ trong MV. Giang Hồng Ngọc xuất hiện sang chảnh với hào quang rực rỡ của một nghệ sĩ nhưng ẩn sau đó là những nỗi buồn len lỏi, khi mối tình không trọn vẹn. Đặc biệt, cảnh chị nhận thiệp cưới của người yêu cũ nhưng vẫn phải giấu nỗi lòng để bước lên sân khấu hát cho khán giả, để lại nhiều cảm xúc lắm luôn
Giang Hồng Ngọc chia sẻ thêm: "Hình ảnh đó nhắc tui nhớ lại hồi 15 tuổi, tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình. Đêm công bố kết quả cũng là ngày anh trai tui mất, bố mẹ giấu sợ tui biết sẽ ảnh hưởng tinh thần. Đêm đó tui nhận giải Phong cách ấn tượng do báo chí bình chọn. Cuộc đời nghệ sĩ là thế đó, dù thế nào khi bước lên sân khấu, đứng trước khán giả thì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ thôi"
Nữ ca sĩ tâm sự: "Mình không thể bắt khán giả chịu chung nỗi buồn của mình được, cũng giống như nhân vật trong MV không thể bỏ hết để đuổi theo tình yêu. Tui rất thích cảnh cuối khi được đứng dang tay trên sân khấu vì với tui, sân khấu là thánh đường. Dù xảy ra chuyện gì, tui vẫn tôn trọng và sống đúng với nghề đã chọn"
Nguồn: svvn.tienphong.vn