BanhKitty6267
New member
Ối giời ơi, đêm khuya mà drama liên tục nổ ra khắp Sài Gòn!
Vụ đầu tiên xảy ra vào tầm 0h ngày 19-12, lúc đó Trần Minh Chất (16 tuổi) cùng hội bạn gồm Đặng Chí Thắng, Võ Hồng Phương và Lê Tiến Dũng (đều 15 tuổi) đang ngồi chill ở quán cà phê vỉa hè đường Phạm Thế Hiển.
Ai ngờ drama nổ ra khi nhóm Chất bất ngờ nảy sinh mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên khác. Cãi nhau rồi lao vào ẩu đả luôn chứ không chơi!
Đỉnh điểm là một người trong nhóm kia bất ngờ cầm dao (lấy ngay tại quán) rồi rượt đuổi, truy sát cả nhóm Chất. Kết quả là cả 4 người đều bị đâm trọng thương phải đưa vào BV Chợ Rẫy cấp cứu ngay trong đêm. Nghiêm trọng thật sự!
Còn vụ thứ hai cũng không kém phần căng đét! Cơ quan CSĐT Công an quận 3, TP.HCM đang truy tìm Nguyễn Thái Minh Trung (16 tuổi, quận 4, học sinh Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm) để điều tra về vụ ẩu đả liên quan băng nhóm học sinh làm 2 người bị thương.
Nguyên nhân là do mâu thuẫn cá nhân (chắc vì chuyện lớp học hoặc mạng xã hội gì đó), Trung cùng 2 thanh thiếu niên khác đã rình đón đường Nguyễn Khắc Bảo Nguyên (17 tuổi, quận 1, bạn cùng trường) rồi dùng dao chém vào chân Nguyên.
Nhưng chưa dừng lại ở đó! Khi các bạn cùng lớp chở Nguyên đi cấp cứu thì Trung lại tiếp tục tấn công Nguyễn Đức An (người ngồi sau xe máy) khiến bạn này bị thương vùng phổi. Sau khi gây án, Trung đã... cao chạy xa bay mất dạng rồi!
Nguồn: soha.vn