Sáng nay (29/6), Công ty TNHH Vận tải Thuận Tiến Gia Lai cho biết một tin cực shock: tài xế của nhà xe đang đối mặt nguy cơ mất luôn một mắt do bị hội "giang hồ mạng" ném đá trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Nông
Theo ông Trương Văn Luận - Phó giám đốc Công ty TNHH Vận tải và du lịch Thuận Tiến Gia Lai, một anh tài xế của công ty đang rất nguy hiểm vì bị cả một team khoảng 10 thanh niên nam nữ ném đá vào xe khách. Kiểu gì chứ chuyện này không ổn chút nào!
Cụ thể, vào lúc 0h20' rạng sáng nay (29/6), xe ôtô khách giường nằm BKS 81B-00278 đang chạy tuyến cố định từ Bến xe Đức Long Gia Lai đi Bến xe Miền Đông (TP HCM) do hai anh tài xế Phan Văn Đoàn và Hồ Ngọc Cường cầm lái thì gặp nạn.
Khi xe đang lướt qua đoạn rừng cao su thuộc địa bàn xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông thì bị cả một hội khoảng gần 10 người liên tục ném đá tới tấp vào xe. Hậu quả là 4 hành khách trên xe bị xây xát rồi
Đặc biệt nghiêm trọng, anh tài xế Phan Văn Đoàn (sinh năm 1970, ở TP Pleiku, Gia Lai) bị cục đá bay trúng đầu, đập thẳng vào mắt phải luôn á. Kinh khủng quá đi!
Ngay sau đó, anh Đoàn được đưa vào Trung tâm y tế huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cấp cứu gấp. Tại đây các bác sĩ khám xong thì nhận định thương tích quá nặng, có nguy cơ mất luôn con mắt, nên đã phải chuyển viện cấp tốc về Bệnh viện Mắt tại TP HCM để xử lý.
Sau vụ việc này, công ty đã tới Công an huyện Đắk Mil để trình báo và xử lý. Hi vọng công an sẽ sớm tóm được bọn này!
Ông Luận chia sẻ thêm: "Hiện giờ các nhà xe mình lo sợ lắm luôn vì tình trạng ném đá xe khách này xảy ra thường xuyên quá.
Đặc biệt là trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh Tây Nguyên. Việc các nhà xe ở khu vực Tây Nguyên liên tục bị ném đá làm hư hỏng tài sản, ảnh hưởng tâm lý hành khách nặng nề.
Thời gian bị ném đá thường vào khoảng đêm khuya, các đối tượng mà nhân viên và lái xe phát hiện toàn là những thanh thiếu niên cả nam lẫn nữ".
Báo Giao thông sẽ tiếp tục cập nhật thêm về vụ việc này nhé các bạn!
Nguồn: soha.vn